Cậu đã thành thật với trái tim của mình chưa?
2021-05-24 01:30
Tác giả:
July L
blogradio.vn - Khi thích một người thật lòng cậu nhất định sẽ biết cách từ bỏ một vài mối quan hệ dù người kia không yêu cầu, cậu cũng sẽ biết cảm giác của người đó còn quan trọng hơn cảm giác của cậu rất nhiều. Và khi cậu thích một người cậu sẽ hiểu được rằng có những điều cho đi mà chẳng cần phải nhận lại. Mình thì đã tìm được câu trả lời cho trái tim của mình rồi. Còn cậu, cậu đã thành thật với trái tim của mình chưa?
***
Thích một người là cảm giác như thế nhỉ? Là một buổi chiều đột nhiên bầu trời đổ cơn mưa xuống, bản thân lại chẳng có sự chuẩn bị nào cả dù tìm được nơi trú thì cũng đã bị ướt rồi. Nó cũng giống như tình cảm bạn dành cho một người vậy không có sự báo trước, cũng chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Vậy phải đón nhận nó như thế nào đây?
Tôi có một người bạn thân chúng tôi quen nhau cũng hơn 10 năm rồi . Tính tình rất tốt ít nhất là đối với tôi, cậu ấy hát rất hay cũng biết chơi piano nữa, vẽ tranh cũng rất ổn. Đó là người bạn từ thời cấp 3 của tôi. Cậu ấy tên là T.
Từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn bên nhau với tư cách là bạn thân nhỉ. Đã bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó thôi cậu nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn không? Còn mình thì đã rất nhiều lần nghĩ về nó. Cậu cũng không thể trách mình được vì dù sao cậu là người khiến mình có suy nghĩ đó mà.
Chúng ta đã bên nhau yên bình trong suốt thời gian qua chưa từng xảy ra cãi vã lớn, cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng giận nhau một chút. Chúng ta đi học rồi đi làm cũng cách rất xa nhau nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta cả. Chỉ là khoảng thời gian gần đây mình thầy cảm xúc của mình dành cho cậu có gì đó không đúng.
Từ trước đến giờ mình vẫn không thích người khác quản mình, cậu biết mà, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi đâu mình đều sẽ nói cậu chụp một vài bức hình, mình đã nghĩ có lẽ là do thói quen. Từ khi chúng ta quen biết nhau mình đã luôn kể cho cậu nghe về tất cả mọi thứ chuyện ở quá khứ, chuyện mỗi ngày mình trải qua dù chỉ xước tay một chút cũng muốn nói cậu nghe. Sao mình lại như vậy chứ những lúc như thế có phải cậu thấy mình rất phiền không. Nhưng mỗi ngày mình đều muốn phiền cậu như vậy thì biết làm sao?
Có một điều mà cứ khiến mình suy nghĩ mãi là tại sao cứ mỗi lần chúng ta đến nơi đông người cậu lại đan tay mình chặt đến vậy. Lúc đó trong lòng mình có một chút gì đó ngạc nhiên, một chút ấm áp, một chút vui vẻ pha lẫn một chút ngại ngùng. Thật ra mình là người không thích nắm tay người khác lắm kể cả với người đã khá thân cũng chưa bao giờ mình đan tay với họ cả. Lúc đó mình đã nghĩ sao cậu giữ kỹ mình quá vậy, như vậy làm sao mình có bạn trai đây. Có phải, cậu cũng có chút thích mình rồi không? Nhưng mình cũng vội dập tắt ý nghĩ đó khi một lần đi chơi với em gái cậu. Mình thấy cậu nắm tay em ấy như cái cách cậu làm với mình vậy đó. Dù là em gái cậu thì mình nhìn cũng có chút không vui. Hình như mình có chút ghen tị vì cậu rồi.
Vài ba lần mình đã luôn tự hỏi bản thân có phải mình đã thích cậu rồi không hay chỉ là cảm giác vì chúng ta đã bên nhau quá lâu rồi. Mình lên mạng tìm một chút thông tin nhưng có vẻ nó cũng không giúp ích gì được gì cả. Tệ thật.
Thời gian thì vẫn cứ trôi mình thì vẫn chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cho mình cả. Nhưng rồi một ngày mình nhận ra có lẽ mình thật sự thích cậu nhiều hơn là một người bạn. Cậu có nhớ lần đầu chúng ta đi chung nhóm đã ngủ chung giường không, dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì xảy, chỉ là cả đêm đó hai chúng ta đều ngủ không được. Mình đã rất vui, và hôm đó tim mình thì cứ đập mạnh mãi thôi.
Mình đã luôn cảm thấy là mối quan hệ của chúng ta chỉ là tình bạn thân hơn một chút, không biết nên gọi tên là gì, cũng chẳng có gì để ràng buộc nhau cả. Đó là lý do mình quyết định quen một người mình đã nghĩ anh ấy rất hợp để làm bạn trai. Đó cũng là lần đầu tiên mình không kể cho cậu nghe về mối quan hệ mới của mình. Nhưng thật tiếc cậu cũng là lý do mình không tiếp tục tìm hiểu người đó nữa.
Thời điểm đó điện thoại mình đổ chuông liên tục, tin nhắn cũng tới không ngừng. Chỉ là nhìn thấy cậu mình lại không nỡ, sợ cậu sẽ buồn, sợ cậu suy nghĩ nên mình đã phớt lờ anh ấy. Anh ấy đã rất giận mình, cũng có chút khó nghe nhưng mình đã mặc kệ.
Khi thích một người thật lòng cậu nhất định sẽ biết cách từ bỏ một vài mối quan hệ dù người kia không yêu cầu, cậu cũng sẽ biết cảm giác của người đó còn quan trọng hơn cảm giác của cậu rất nhiều. Và khi cậu thích một người cậu sẽ hiểu được rằng có những điều cho đi mà chẳng cần phải nhận lại. Mình thì đã tìm được câu trả lời cho trái tim của mình rồi. Còn cậu, cậu đã thành thật với trái tim của mình chưa?
© July L - blogradio.vn
Xem thêm: Mối tình đầu của tôi l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.












