Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một giai đoạn em không thích được yêu

2021-04-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đã có lúc em thấy thật tốt vì dù không có người yêu, vẫn có nhiều người để ý đến mình, và mình cứ đón nhận thôi, vì thương yêu thì không có lỗi. Ấy vậy mà giờ đây những người và những việc ấy làm em mệt mỏi.

***

Bỗng một đêm khi nhận được tin nhắn từ một chàng trai chờ em làm xong việc để nói chuyện, em chợt nhận ra mình không thích được yêu.

Em, đã từng là cô bé ngây thơ trong sáng bước vào tình yêu với tất cả sự hồn nhiên vụng dại. Người ta bảo gì em làm nấy, người ta chỉ sao em học vậy, em dùng những cử chỉ nhỏ nhặt và tất cả những gì bản thân nghĩ là mình có thể để làm cho người kia có cảm giác được yêu. Thế rồi tình yêu tan vỡ, vì em nhạt. Em đã khóc, đã thất vọng, đã mông lung rối rắm. Rồi em lao vào công việc, vào kiếm tiền, vào ước mơ, chẳng thiết tha gì chuyện tình yêu nữa nhưng cũng không mất niềm tin vào yêu thương.

Chẳng hiểu sao, sau chia tay, bằng một vận mệnh trớ trêu hay một cách vô tình nào đó mà vũ trụ gửi tới, em lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những chàng trai xung quanh. Có chàng trai rõ ràng thích em nhưng không dám nói, có chàng trai thương em bằng những hành động hay lời hỏi han nhỏ nhặt, có chàng trai mỗi ngày đều tìm cách trò chuyện với em, dặn dò em đủ thứ. Và... em thấy phiền.

Em không dám tự nhận mình xinh đẹp tài giỏi, cũng không đánh giá những chàng trai xung quanh mình là có tốt hay không, em chỉ thấy mình không cần thiết phải nhận được sự quan tâm.

Đã có lúc em thấy thật tốt vì dù không có người yêu, vẫn có nhiều người để ý đến mình, và mình cứ đón nhận thôi, vì thương yêu thì không có lỗi. Ấy vậy mà giờ đây những người và những việc ấy làm em mệt mỏi. Em chán chường khi phải rep những tin nhắn đầy yêu thương mà mình thì chẳng có ý gì với họ. Em không biết phải làm thế nào vì em chưa từng làm tổn thương ai. Vốn từng là người rất quyết liệt trong chuyện tình cảm, yêu ai sẽ nói cho cả thế giới biết, không muốn ai tiếp cận mình cũng sẽ thẳng thắn rõ ràng. Vậy mà giờ em lại chẳng thể nói với ai rằng em không thích họ vì điều này hay điều khác.

Em là ai mà lại có thể quyết định hành động của người khác đối với mình? Đến người em yêu, người từng rất yêu em, khi họ muốn đi, em cũng không giữ nổi kia mà.

Không biết có phải đang nhớ anh thật không, hay em chỉ đang tủi thân, mà viết đến đây em lại khóc rồi. Mới 3 tháng kể từ ngày chia tay mà em thấy sao thật dài, như thể mình đã chia tay hàng năm trời, như thể mình đã chia tay từ kiếp trước.

Nếu bây giờ anh lại hỏi em “Em có ổn không?”, em nhất định sẽ gật đầu, rằng “Em không ổn” và tựa vào anh, chứ không cố chấp nói rằng mình không sao nữa.

Em xin lỗi anh vì đã luôn tỏ ra là một người quá mạnh mẽ và không biết cách bày tỏ thương yêu. Em xin lỗi chính mình vì đã khiến bản thân rơi vào chông chênh và không dứt khoát. Xin lỗi những người đang để ý em vì em chẳng có điều gì để đáp lại.

Tim em vẫn đập, lòng em vẫn mở và tâm em vẫn biết thương yêu. Có lẽ chỉ là họ không phù hợp hoặc hoàn cảnh hiện tại của em không phù hợp. Điều em mong muốn nhất ở hiện tại là làm sao cho mình tốt lên, có thể độc lập tự chủ, có khả năng chăm sóc gia đình và không còn là gánh nặng của bố mẹ.

Em tin mình sẽ làm được. Em cũng tin anh sẽ làm được, tất cả những điều mà anh muốn.

Hôm nay, cho em xin một chút yếu lòng và cho phép em không nhận tình yêu.

1h33 A.M

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Điều hối tiếc nhất thanh xuân l Truyện Hay

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top