Không phải không hợp nhau mà là hết yêu
2019-12-25 01:30
Tác giả:
Hướng Dương
blogradio.vn - Làm gì có chuyện hợp hay không hợp? Hết yêu chính là hết yêu, ta không thể níu kéo một người khi trái tim họ không còn hướng về ta nữa, tình cảm này vốn dĩ đã kết thúc, chỉ là em mù quáng không tin, em cố chấp nghĩ rằng mảy may lúc nào đó, anh nhất định sẽ hối hận vì rời xa em.
***
Ngày mình xa nhau…
Ngày hôm ấy trời vẫn xanh, gió vẫn hát, không đến mức u ám như trong ngôn tình em thường đọc, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có chúng ta là lẳng lặng rời bỏ nhau. Vừa hay hôm đấy, em mặc chiếc váy anh đã tặng, anh lại mặc đúng cái áo sơ mi em mua hôm trước, vẫn là quán quen, vẫn là con phố nhỏ, chỉ có chúng ta thay đổi, chỉ có chúng ta mới biết, bọn mình sắp sửa rời xa nhau.
Em khuấy nhẹ ly cà phê không đường đưa lên miệng, vị đắng nơi đầu lưỡi không bằng cảm giác mặn đắng ở trong lòng, gương mặt em điềm tĩnh nhưng thật chất trong lòng đang dậy sóng, hệt như bao nhiêu nước mắt em nén vào trong, nó đang chực chờ phút giây yếu đuối của em mà nổi loạn. Anh khẽ nhíu mày, nhắc rằng dạ dày em không tốt, nên hạn chế những thứ kích thích như vậy. Nghe xong em chỉ cười nhạt, tự hỏi rằng tại sao anh không ở bên mà quan tâm em, những lời quan tâm đó ở thời điểm này có thật sự ý nghĩa hay không?
Chúng ta cứ như thế, yên lặng suốt một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng có tiếng anh thở dài khe khẽ. Em không mở lời trước, em sợ những lời em sắp nói sẽ làm em không kềm được nước mắt, đoạn tình cảm này, anh là người bắt đầu, vậy có lẽ việc kết thúc, cũng nên để anh làm sẽ hay hơn đúng không?

Anh cuối cùng cũng mở lời rồi…
Anh nói anh nhận ra bọn mình có quá nhiều điểm bất đồng, anh nói anh không hối hận vì mình yêu nhau, chỉ là cùng nhau lâu dài, thật sự là chuyện không thể. Lý do vô lý nhưng lại không lý do nào phù hợp hơn ở thời điểm này anh nhỉ? Chúng ta bất đồng?
Phải! Em thích ăn đồ cay, anh không ăn được cay, em ghét ngọt còn anh ngược lại, nhưng mà chắc anh không nhận ra em đã cố thay đổi khẩu vị mỗi lần mình cùng ăn. Anh thích tụ tập bạn bè và vui chơi bên ngoài, em thích không gian riêng tư chỉ có đôi mình, anh thích những bữa ăn tiện lợi, em thích tự tay xuống bếp nấu ăn cho anh, cuộc sống em xoay quanh mỗi anh, công việc và gia đình, còn với anh, em chỉ xếp sau hàng chục thứ sở thích khác. Ừm, mình bất đồng là đúng phải không anh ?
Chắc anh đã quên ngày anh nắm lấy tay em, rạng rỡ nói rằng em là người anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này, rằng là vì em, anh lại tìm thấy niềm tin và hạnh phúc sau lần đổ vỡ trước đó. Khi ấy em đã siết chặt tay anh, niềm hạnh phúc và vui sướng như lan tỏa trong từng tế bào. Anh khi ấy là người con trai em yêu thương nhất, là người mà em dành hết dịu dàng và tin tưởng, em tin rằng anh nhất định sẽ bên em như lời anh nói. Vậy mà ngày hôm nay, cũng chính anh là người nói hai ta không hợp, không thể ở bên nhau, em thấy thật nực cười. Làm gì có chuyện hợp hay không hợp? Hết yêu chính là hết yêu, ta không thể níu kéo một người khi trái tim họ không còn hướng về ta nữa, tình cảm này vốn dĩ đã kết thúc, chỉ là em mù quáng không tin, em cố chấp nghĩ rằng mảy may lúc nào đó, anh nhất định sẽ hối hận vì rời xa em.

“Vậy thì, mình dừng lại ở đây đi".
Câu nói ngược tâm nhất nhưng em vẫn phải nói, em phải giữ lại cho em chút tự tôn cuối cùng sau cuộc tình này. Em thấy nét ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt anh, chắc anh nghĩ em sẽ không dễ dàng buông tay hoặc ít nhất, em không phải là người nói lời chia tay. Em không hề mạnh mẽ, giây phút em nói những lời đó, trái tim em như vỡ tan ra từng mảnh, nhưng nếu anh đã không cần, em nắm cũng vô ích. Thà rằng em buông tay, giải thoát cho anh cũng chính là cho em một con đường khác, có thể sẽ là những chuỗi ngày u ám khi vắng anh, nhưng em tin rồi mai này vẫn sẽ tốt đẹp.
Em đứng dậy, quay lưng rời đi, trong phút chốc nội tâm em gào thét dữ dội. Giá như lúc ấy anh giữ em lại, giá như anh vẫn sẽ nắm tay em như ngày đầu, em vẫn sẽ ở lại. Vì em biết, tình yêu của em dành cho anh quá nhiều. Nhưng không, đằng sau cái quay lưng của em, em chỉ thoáng nghe anh nói câu xin lỗi. Em biết, mình đã thật sự không còn là gì của nhau, em cứ thế rời đi, anh cứ thế trầm mặc, càng ngày khoảng cách giữa hai ta càng lớn, cho đến khi chúng ta thật sự bước ra khỏi cuộc đời nhau.
Đã rất lâu rồi em vẫn chưa yêu ai, không phải là em cố chấp chờ anh trở về, mà là vì niềm tin của em cần có thời gian để bồi đắp, trái tim em cần thời gian để chữa lành. Em biết chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải là yêu nhau, mà là yêu một ai khác. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đó không có nhau. Cảm ơn người đã đến, cũng xin lỗi vì không đủ tốt để có thể giữ người lại bên em.
© Hướng Dương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Buông bỏ nỗi buồn đi cô gái
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."








