Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoàng tử ếch

2012-04-05 14:37

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Ngày xửa ngày xưa, đức vua trị vì vương quốc có những cô con gái hết sức xinh đẹp. Trong số đó, cô con gái út là người đẹp nhất. Sắc đẹp của nàng khiến cho thần mặt trời, người vốn dĩ thường được ngắm dung nhan của nàng cũng phải xao xuyến mỗi lần trông thấy nàng xuất hiện dưới những tia nắng.

Gần lâu đài của vị vua này là một khu rừng lớn và ảm đạm. Ngay chính giữa khu rừng là một cây vôi cũ, bên dưới những nhánh cây xum xuê có đặt một đài phun nước. Cứ mỗi khi thời tiết nóng nực, công chúa út lại chạy ra đó và ngồi xuống bên cạnh đài phun nước. Khi cảm thấy buồn chán, cô thường giải tỏa bằng cách ném quả cầu vàng lên không trung rồi bắt lại nó. Đó có lẽ là trò giải trí mà công chúa yêu thích nhất.

Rồi một ngày, như mọi khi cô ném quả cầu vàng lên trời rồi chờ nó rơi. Nhưng lần này nó không rơi xuống tay cô mà rơi xuống cỏ rồi bay qua chỗ cô về phía đài phun nước. Công chúa đưa mắt dõi theo quả cầu, và rồi nó biến mất dưới làn nước sâu thẳm kia, nơi mà không một ai có thể nhìn thấy đáy. Công chúa bắt đầu than thờ và khóc. Nàng khóc mỗi lúc một to hơn. Một lát sau, lẫn trong tiếng khóc của nàng là tiếng người nói:

“- Sao nàng lại khóc, con gái của đức Vua? Nàng khóc như vậy khiến hòn đá cũng phải đau lòng.” Công chúa nhìn vào chiếc bể, nơi phát ra tiếng nói và nhìn thấy một chú ếch đang ngoi chiếc đầu xấu xí của mình lên khỏi mặt nước.

Tác giả: Truyện cổ - Người đọc: Nhím Xù, Bum Bum  - Kỹ thuật :Nhím Xù
hoàng tử ếch
Ảnh minh họa

 “À! Thì ra ở chỗ guồng nước cũ”. Nàng nói: “- Có phải tiếng nói vừa xong là của ngươi không? Ta khóc vì quả cầu vàng, ta làm rơi nó xuống nước mất rồi”

“- Nàng hãy yên lặng và đừng khóc nữa, công chúa.” Chú ếch trả lời. “- Ta có thể giúp nàng. Nhưng nàng sẽ trả ơn ta thế nào nếu ta nhặt nó lên giúp nàng?”

“- Vậy ngươi cần gì hả ếch?”. “- Chiếc váy của ta, ngọc trai và kim cương của ta, hay vương miện vàng mà ta đang đội?”

Chú ếch nói: “ Ngọc trai, kim cương và vương miện của nàng, tất cả những thứ đó không dành cho ta. Nhưng nếu nàng hứa sẽ yêu ta, cho phép ta trở thành người bạn tốt của nàng và cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn cơm trên bàn,cùng nhau uống nước bằng chiếc cốc của nàng và cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh của nàng. Nếu nàng hứa với ta tất cả những điều này, ta sẽ bơi xuống dưới và lấy quả cầu vàng mang lên.”

“- Ồ! Ta đồng ý. Ta đồng ý tất cả”. Nàng vội nói: “- Ta chỉ cần quả cầu vàng của ta thôi.” Tuy nàng nói vậy nhưng trong bụng lại thầm nghĩ: “ Ta làm sao có thể làm bạn với chú ếch ngốc ngếch đó được? Hãy để nó ở lại với đồng loại của mình. Nó không thể sống giống như con người được”.

Về phần mình, ngay khi nhận được lời hứa của công chúa, chú ếch liền quay đầu bơi xuống đáy bể. Một lát sau chú trở lên với quả cầu vàng ngậm trong miệng. Chú ném quả cầu đó về phía đám cỏ. Công chúa nhìn thấy vậy, hết sức vui mừng vì có thể lấy lại được thứ đồ chơi yêu thích. Nàng nhận lấy quả cầu và ngay lập tức chạy mất. 

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audiobook bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top