Phát thanh xúc cảm của bạn !

HĐBA 2 _ Cắt những cái đuôi phiền nhiễu

2014-11-11 09:15

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Hộp đen bí ẩn - Ngay sau khi về đến nhà trong điện thoại của tôi đã hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ hắn. Tin nhắn cuối cùng làm tôi rùng mình: “ Anh đã đến phố X nhà em rồi, em ra đây cho anh gặp” . Hóa ra hắn đã theo đuôi tôi từ nhà hàng về đến đây và biết đâu đang theo dõi tôi từ một góc nào đó.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống ắt hẳn không ít lần chúng ta bị đeo bám bởi những “ cái đuôi” xấu xí. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những cái đuôi “ xấu xí” cả về cách hành xử văn hóa lẫn những lý do đeo bám khiến khổ chủ phải phát bực.

Ở một khía cạnh nào đó , việc trở thành “ cái đuôi” của một ai đó vốn là một hành động rất đáng yêu, nó thể hiện tình yêu thương giữa cá nhân này với cá nhân khác, thể hiện sự quan tâm và tình yêu của con người với nhau. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, Nhím xù xin chia sẻ với các bạn về “ những cái đuôi xấu xĩ” mà các “khổ chủ” đã gửi về cho HĐBA cũng như cách giải quyết tốt nhất cho những trường hợp này.



Câu chuyện của tôi:

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cái đuôi lì lợm đến vậy. Xin cho phép tôi được gọi là hắn, bởi sự tôn trọng cũng như cảm tình ban đầu của tôi dành cho anh ta đã bay hết veo sau những chuyện anh ta gây ra cho tôi.

Tôi là một phụ nữ đã có gia đình, là bà mẹ của 2 đứa con xinh xắn và là vợ của một một người chồng hiền lành tử tế, yêu vợ thương con. Vì sự nghiệp, tôi quyết định đi học thêm vào buổi tối để lấy thêm kiến thức cho công việc của mình. Và ở đó tôi gặp hắn ta. Những buổi đầu đi học, tôi thấy rất hào hứng và vui vẻ, bởi được tiếp nhận những kiến thức mới bổ ích cho công việc, cộng với có những người bạn cùng bàn vui tính dí dỏm khiến buổi học tối sau những giờ làm việc căn thẳng trở nên bớt mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi cũng không quá chú ý đến hắn, bởi tôi thường hay nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng không hiểu sao, hắn lại cho tôi vào tầm ngắm. Sau những buổi học ở lớp, một ngày “đẹp trời” tôi được hắn gửi tin nhắn vào máy điện thoại chúc tôi làm việc một ngày hiệu quả, tôi cũng lịch sự rep lại tin nhắn của hắn và cũng chúc hắn tương tự như thế. Rồi tần suất những tin nhắn gửi đến ngày càng nhiều, đôi khi thông điệp chỉ là đơn giản là em đang làm gì đấy? hay em ăn trưa chưa?

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền nhiễu vì thú thật là tôi rất bận rộn, thời gian để giải quyết công việc tại cơ quan và gia đình còn không đủ thì làm gì có thời gian mà nhắn tin qua lại với hắn? Thế nhưng tôi càng lờ lớ lơ những tin nhắn đó đi thì hắn lại càng gửi nhiều và dồn dập, thậm chí gọi thẳng vào máy khi tôi đang họp hoặc spam hòm thư cũng như các trang mạng xã hội của tôi ( vì thông tin cá nhân của các thành viên trong lớp học được gửi đến từng người nên việc hắn có sđt , và các địa chỉ cá nhân khác của tôi không có gì khó cả). Tôi vẫn chọn cách im lặng, để điện thoại lúc nào cũng trong chế độ rung và bỏ qua hầu hết những tin nhắn email hay inbox của hắn.



Thế nhưng tôi vẫn không thoát, buổi học nào hắn cũng kè kè ngồi cạnh tôi, ngay cả khi tôi cố ý đến muộn sau khi mọi người đã yên vị, thì hắn vẫn lù lù kéo ghế đến ngồi cạnh để bắt chuyện, không trả lời lại thì bất lịch sự mà trả lời lại thì tôi chẳng có gì để nói với hắn cả, đồng thời lại mua sự bực mình vì hắn cứ chất vấn cái kiểu” Sao ngày xyz em không trả lời điện thoại của anh?” hay “ Ngày abc anh đi qua công ty rủ em đi ăn trưa mà em không them trả lời tin nhắn là sao?” Ôi tôi quả thực phát điên vì sự phiền nhiễu đột nhiên đến này. Tôi cố ý nói một cách khéo léo là tôi bận chuyện công ty, chuyện gia đình và tôi cần phải dành thời gian chăm sóc hai đứa con của tôi nữa nên không có thời gian cho những việc không quan trọng khác, thế nhưng có lẽ nỗ lực của tôi vào việc khiến hắn hiểu rõ vấn đề có lẽ vẫn dậm chân ở con số 0 tròn trĩnh.

Và chuyện cuối cùng xảy ra như giọt nước tràn ly khiến tôi đang vô cùng băn khoăn và bực bội muốn kết thúc ngay khóa học này để học lại khóa sau đó là chuyện xảy ra vào một buổi cả lớp được nghỉ đột xuất, tôi thì khấp khởi mừng vì hôm đó công việc của tôi quả thực rất căng thẳng, tôi muốn về ngay nhà với chồng con nhưng lớp tôi mọi người lại rủ nhau đi ăn để gắn chặt tình đoàn kết cũng như giúp mọi người hiểu nhau hơn. Từ chối không được nên tôi đi theo cả nhóm sau khi gọi điện về nói qua tình hình với chồng. Bữa ăn hôm đấy, hắn như mọi khi chủ ý ngồi gần tôi và cố gắng chuốc rượu tôi bằng mọi cách, vì biết tự chủ và cũng là người uống rượu khá tốt nên tôi hoàn toàn không hề hấn gì, song vì muốn từ chối nên tôi nói tôi đã say và mệt rồi nên muốn xin phép mọi người về trước. Hắn không đồng ý và lớn tiếng hùa mọi người mời tôi rượu, tôi lịch sự từ chối tất cả và xin phép đi vệ sinh nhằm thay đổi tình hình và kiếm cách chuồn khỏi bữa ăn đó. Vì nhà hàng chúng tôi ăn uống hôm đó có thêm một dãy các phòng karaoke để phục vụ các thượng khách ăn chơi sau khi cơm no rượu say nên khi tôi quay lại thì toàn bộ túi xách, áo khoác đều đã được “ ai đó” tử tế mang theo vào một trong số các phòng karaoke kia. Tôi đành đi theo chỉ dẫn của cậu lễ tân lên thang máy để đến phòng hát, và khi ra khỏi thang máy, tôi không khỏi giật bắn mình khi nhìn thấy hắn đứng cách đó một quãng như đang chờ đợi, nhìn thấy tôi hắn đi nhanh đến nắm chặt lấy cổ tay gần như thô bạo ghé vào tai tôi với hơi thở nồng nặc mùi rượu. Tôi còn nhớ như in câu nói của hắn:


- Làm gì mà lâu vậy? Tí nữa em phải hát với anh vài bài đấy! Đêm nay em không trốn được anh đâu

Tôi gạt tay hắn ra, chỉnh lại quần áo và nghiêm giọng:

- Xin lỗi, hôm nay muộn rồi, em phải về với gia đình. Các anh cứ ở lại vui vẻ sau nhé.



Nói xong tôi lách qua hắn để vào phòng hát thì từ đằng sau, hăn ôm ghì lấy vai tôi khiến tôi rụng rời tay chân và lảo đảo suýt ngã vì quả thật so với hắn tôi khá nhỏ con. Sự bực bội biến thành nỗi tức giận, tôi ra sức đẩy hắn ra và chạy vào phòng hát, hy vọng có mọi người hắn sẽ không dám hành động gì thái quá, nhưng tôi đã nhầm vì độ dày của da mặt hắn. Hắn theo vào ngay sau tôi , và giật mic một người bạn đang hát, nói luyên thuyên khiến tôi ngỡ ngàng:

- Alo, mọi người ơi, hôm nay Bảo muốn nói với mọi người một chuyện, Bảo muốn chính thức theo đuổi em Giang. Ai mà có tình ý với em ý thì cứ ra nói chuyện với Bảo. Bảo chấp hết.

Mọi người trong phòng hát ồ lên, đồng thời ném về phía tôi những cái nhìn dò hỏi đầy ẩn ý. Tôi thực sự tức điên người, nhưng vì là một người trưởng thành nên tôi chọn cho mình cách im lặng và lắc đầu trước những câu nói của hắn. Thế mà chưa hết, khi tôi tìm được túi xách của mình thì chìa khóa xe đã không cánh mà bay. Tôi hỏi tất cả mọi người và biết hắn là người đã xách túi của tôi và chính hắn đã lục túi lấy đi chìa khóa xe để ép tôi phải ở lại đến cùng. Như vậy thì quá lắm rồi, nên tôi cương quyết đứng lên, mỉm cười xin phép mọi người và nói tôi sẽ về trước dù chìa khóa xe tôi hắn đang giữ.

Hắn lảo đảo mượn rượu để kéo tôi ngồi xuống khiến tôi ngã dúi dụi vào ghế sa long, quả thực lúc này tôi chỉ muốn cho hắn một phát tát để hắn tỉnh ngay lại nhưng tôi kìm được. Thấy tôi giằng co với hắn như vậy, một vài người bạn cùng lớp cũng lên tiếng bảo vệ tôi, và yêu cầu hắn trả chìa khóa xe để tôi về nhưng hắn cứ giả say làm như không biết. Rốt cục sau đó tôi cũng lấy được chìa khóa xe từ hắn và trở về nhà khi trời đã khuya, ấy vậy mà ngay sau khi về đến nhà trong điện thoại của tôi đã hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ hắn. Tin nhắn cuối cùng làm tôi rùng mình: “ Anh đã đến phố X nhà em rồi, em ra đây cho anh gặp” .


Hóa ra hắn đã theo đuôi tôi từ nhà hàng về đến đây và biết đâu đang theo dõi tôi từ một góc nào đó. Quá hoảng sợ, tôi vội vàng vào nhà và tắt máy di động. Tôi hoang mang quá các bạn ạ, thật sự tôi rất muốn tâm sự chuyện này với chồng mình, nhưng anh lại là người nóng tính và rất yêu vợ, tôi e sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu để anh ấy biết chuyện tôi bị theo đuôi, tôi không biết tâm sự cùng ai nữa để có thể tìm ra giải pháp cắt cái đuôi đáng ghét này?

  • Hộp đen bí ẩn được thực hiện bởi Nhím Xù và nhóm sản xuất Dalink Studio
  • Chương trình được phát trực tuyến vào sáng thứ 3 hàng tuần
  • Chủ đề tuần sau: Chồng tôi hẹn hò với tình cũ trước ngày cưới

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top