Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy trân trọng chàng trai thương em

2020-10-28 01:30

Tác giả: Mai


blogradio.vn - Ai trong số chúng ta cũng đều xứng đáng được hạnh phúc. Bàn tay hao gầy của em rồi sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay ấm nóng khác. Trái tim này sẽ lại sống dậy từng nhịp yêu thương, đôi môi này sẽ lại rạng ngời vì hạnh phúc. Và biết đâu một ngày nào đó người thương em cũng sẽ trở thành người em thương cả một đời thì sao?

***

Cho đến bây giờ thì em đã hiểu ra rằng người em thương và người thương em thật sự khác nhau nhiều quá.

Người em thương cho em hiểu thế nào là cố gắng theo đuổi một người dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao, đơn phương ôm lấy những tia hy vọng mong manh và đoạn tình cảm nên đành tự mình chắp vá, là những lần buồn đến nứt toạc lòng nhưng vẫn mỉm cười rồi nhớ lại những phút vui hiếm hoi bên mà tự an ủi chính mình “Không sao đâu, dù gì cũng đã có những khoảnh khắc rất hạnh phúc”.

Người thương em mang lại cho em cảm giác yên bình, an toàn và ấm áp. Điều mà người em thương không làm được hay đúng hơn chính là không muốn làm. 

Dù bận rộn đến mấy, người ấy vẫn thu xếp một khoảng thời gian dành riêng cho em chỉ để hỏi thăm vài câu đơn giản nhất và không quên chúc em ngủ thật ngon sau một ngày dài đằng đẵng. 

Anh ấy còn bảo mình sẽ là người kết thúc tin nhắn của hai đứa vì anh không muốn để người con gái có cảm giác bơ vơ. Rảnh rỗi là anh ấy tranh thủ nói chuyện với em ngay vì em đã trở thành ưu tiên số một của người thương em.

Anh ấy đã lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong trái tim của em bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu vô bờ. Người thương em tâm lý đến mức khiến em cảm động phát khóc, không ngờ trong cuộc đời bao la, rộng lớn này lại có một người lo nghĩ về em nhiều đến thế. 

Người em thương chưa một lần chủ động nhắn tin cho em, thậm chí không để lại bất kỳ tương tác nào ở những bài viết em đăng tải lên mạng xã hội. Em đã ngây ngốc chờ đợi hết lần này đến lần khác nhưng kết quả mang về chỉ toàn là lặng thinh. 

Đã hàng ngàn lần em tạo ra lý do bào chữa cho sự vô tâm của anh cũng như lấy cớ để bản thân tiếp tục tin tưởng một cách mù quáng vào sự phát triển của tình yêu này. 

cogaihoaco

Em đã nghĩ rằng anh thật sự rất bận hoặc anh không có thói quen tương tác trên mạng hoặc bài viết của em đã bị trôi đi đâu mất. Thậm chí em còn ảo tưởng rằng anh như nam chính ngôn tình, vẫn âm thầm đọc những dòng trạng thái của em không sót một dòng nào và hằng ngày anh vẫn ra vào trang cá nhân của em trong lặng lẽ. Nhưng buồn là em có lẽ lại chẳng phải nữ chính ngôn tình trong câu chuyện đời anh.

Người thương em thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh ấy theo dõi và tương tác với mọi hoạt động trên mạng của em, thậm chí còn là người bấm thích đầu tiên. Sau cùng, em rút ra cho mình kết luận rằng khi người con trai thích bạn, anh ấy sẽ quan tâm từng chút một về bạn và phía anh ấy cũng muốn để lại dấu hiệu cho người con gái biết rằng anh ấy để ý bạn rất kĩ. 

Người em thương lắng nghe những câu chuyện em kể một cách rất qua loa và hồi âm bằng vài dòng tin nhắn cụt ngủn, đại khái để cho xong chuyện. Có thể chỉ vài giây sau, anh ấy sẽ quên hết những điều em nói, những lời em dặn. Và em chỉ biết giận dỗi rồi tự vỗ về mình bằng câu nói “Anh là đồ não cá vàng, em không chấp”.

Người thương em thì lại sẵn sàng chia sẻ và thoải mái đưa ra lời khuyên cho em đối với mọi vấn đề trong cuộc sống. Khi nói chuyện với anh ấy, em không cảm thấy bản thân phiền hà vì em biết, đằng sau chiếc màn hình kia cũng có một người thật tâm muốn ngồi lại bên em và nghe em nói, dẫu đó là những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối và dở hơi biết bao. 

Những điều em nói về em, anh ấy luôn nhớ kĩ. Những lời em căn dặn, anh ấy khắc ghi và cố gắng sửa đổi. Anh ấy chấp nhận thay đổi vì một người con gái bình thường như em.

Bởi thế mới nói, con người cứ luôn mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn mà rất khó tìm ra lời giải chính xác “người ta thương và người thương ta. Ta quá ích kỷ với bản thân mình khi thà chịu đau đớn để đổi lấy vài khoảnh khắc hạnh phúc bên người ta yêu chứ nhất quyết không chịu mở lòng ra để đón nhận một tình yêu mới dù trong lòng hiểu rõ nó êm đềm, trọn vẹn và an yên hơn tình cũ. 

cogai23

Phải chăng, con người có xu hướng bấu víu vào những điều đã cũ vì sợ sau này mình sẽ không còn có cảm xúc tương tự như thế nữa?

Ta mải miết chạy theo trò chơi cảm xúc, điên cuồng lao về một phương mà lãng quên mất một điều phía sau ta vẫn còn có một bến bờ bình yên đang kiên nhẫn chờ đợi ta quay về khi chân đã mỏi, nước mắt đã cạn. 

Ta đã tước đi quyền xứng đáng được hạnh phúc của chính mình và làm khổ cả những người thương ta thật lòng. Ta chần chừ không dám bước lên một bước dù người kia đã bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại.

Có người nói tuổi trẻ phải khờ dại và bướng bỉnh một chút thì thanh xuân mới rực cháy và đáng nhớ. Do vậy ta chấp nhận dầm mình trong những cơn mưa rào lạnh buốt trái tim, mặc cho nước mưa hòa tan cùng những giọt nước mắt mặn chát mà không thèm núp mình vào vai người nào đó dưới chiếc ô kia. 

Nhưng xin hãy nhớ cho, thế giới này có biết bao người nhưng định mệnh lại sắp xếp cho chúng ta gặp đúng người ấy, vào thời điểm ta tưởng chừng lâu đài tin yêu nguy nga đã đổ sụp trước mắt. 

Đời người không dài, tuổi trẻ càng nhanh chóng qua đi vậy thì tại sao không nắm lấy mối nhân duyên tốt đẹp ấy để cho cả hai một cơ hội được hạnh phúc. Vì có những người một khi bỏ lỡ thì mãi mãi không tìm lại được. Nếu không biết trân trọng, tình yêu ấy sẽ sớm tuột khỏi tầm tay như cánh bồ công anh chao đảo trong gió.

thangtam

Đừng lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng, đừng tự đày đọa bản thân bởi những vết thương sâu hoắm. Chúng ta cần biết trân trọng hiện tại và lắng nghe con tim mình nhiều hơn. Hãy để nó lên tiếng và giải phóng ta khỏi những buồn bã trong quá khứ.

Ai trong số chúng ta cũng đều xứng đáng được hạnh phúc. Bàn tay hao gầy của em rồi sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay ấm nóng khác. Trái tim này sẽ lại sống dậy từng nhịp yêu thương, đôi môi này sẽ lại rạng ngời vì hạnh phúc. Và biết đâu một ngày nào đó người thương em cũng sẽ trở thành người em thương cả một đời thì sao?

© Mai - blogradio.vn

Xem thêm: Từng vì anh mà quên cả bản thân mình

Mai

Viết đi, ngại gì? ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top