Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm thấy người sau những cô đơn

2019-05-22 02:05

Tác giả: Mai


blogradio.vn - Sau khoảng thời gian một mình chống cự với nỗi đau và sự cô đơn, giờ đây ta chẳng cần gồng mình mạnh mẽ nữa, bởi một tình yêu mới đã tới, để dang tay ôm ta vào lòng. Bằng những hành động của anh suốt thời gian qua, ta tin mình đã không chọn nhầm người để tin và để yêu.

***

Bạn có tin trên đời này, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất? Trải qua đôi lần đổ vỡ trong tình yêu, bạn vội đánh mất hết niềm tin vào sự chân phương và nghĩ rằng hạnh phúc sẽ chẳng mỉm cười với mình thêm một lần nữa.

Không, không! Xin đừng bi quan như vậy. Bởi lẽ thời gian sẽ qua đi, cuốn bay tất cả tầng tầng lớp lớp nỗi đau và mở ra cho bạn một cánh cửa mới, để chạm lấy những yêu thương ngọt ngào. 

Một người đã mãi xa mình, há cớ gì phải luyến tiếc mãi? Để có được bình yên thật sự, thì con người ta cần biết buông bỏ đúng lúc. Cái gì không thuộc về mình, có cố mãi cũng bằng thừa.

Càng lụy tình bao nhiêu, ta càng chìm trong đau khổ triền miên và bỏ lỡ nhiều cơ hội chạm tay vào hạnh phúc trước mắt. Ở ngoài kia, rất có thể vẫn còn đó một người kiên nhẫn chờ đợi và âm thầm dõi theo từng bước chân của em. 

Thỉnh thoảng, ta vẫn nhớ đến những chuyện tình không trọn vẹn trước đây của mình rồi mới nhận ra là, à, thì ra hạnh phúc vẫn “chừa” cho mình một chỗ trống, chứ không nhẫn tâm đến mức gạt mình ra khỏi thế giới tình yêu.

Tình yêu sẽ tới, nếu bạn biết chờ đợi và không từ bỏ hi vọng. Không cần giành giật, không cần nóng vội hay bi quan. Tình yêu đến với ta theo một cách tự nhiên nhất, bất ngờ nhất. Và người đã nhẹ nhàng đến bên đời ta như thế.

Bao nhiêu thú vui ngoài kia cũng chẳng bằng một vài giây phút bình yên bên người. Lặng lẽ ôm nhau ngủ vùi, chính là cảm giác tuyệt vời nhất. Rồi người ấy sẽ ghé vào tai ta mà thủ thỉ, tình tứ: “Có anh ở đây rồi, anh tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em!”

Sau khoảng thời gian một mình chống cự với nỗi đau và sự cô đơn, giờ đây ta chẳng cần gồng mình mạnh mẽ nữa, bởi một tình yêu mới đã tới, để dang tay ôm ta vào lòng. Bằng những hành động của anh suốt thời gian qua, ta tin mình đã không chọn nhầm người để tin và để yêu.

Thì thôi hôm nay, ta chấp nguyện trao bàn tay mình cho tay người đấy. Ta chẳng kì vọng tình yêu của hai đứa vĩ đại và lung linh như trong phim truyền hình. Chỉ cần sau này, hai đứa vì nhau mà ở lại, mãi mãi không buông tay. Dẫu cho cuộc sống còn biết bao khó khăn nhưng khi tình yêu đủ cao thượng, mọi thứ rồi sẽ qua đi thật nhẹ nhàng.

Thực sự rất muốn mở lòng mình một lần với người đã dùng cả thanh xuân để hướng mắt về ấy, cùng người yêu thương và bù đắp. Dù biết, người đã chờ đợi một kết thúc khác cho câu chuyện giữa chúng ta lâu rồi, chúng ta cũng bận lòng với quá khứ lâu rồi. Không phải bây giờ thì là bao giờ mới buông bỏ đây? Tình yêu thì có thể từ từ nuôi dưỡng, chỉ cần ta đủ can đảm để đi cùng nhau. 

Vậy nên, khi đã quyết định nắm tay nhau, hãy yêu thương nhau thật chân thành người nhé!

© Vũ Như Mai – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Mai

Viết đi, ngại gì? ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top