Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để mỗi ngày lại đẹp như cổ tích

2014-05-22 08:24

Tác giả: Cá Kho


Café Blog - Hãy luôn thấy mình là người may mắn, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phía trước luôn có một con đường – không bao giờ là huyễn hoặc cả. Để mỗi ngày lại đẹp như cổ tích.

***
Mùa sang, thấy lòng mình đang như chậm lại, một chút cảm giác mỉm cười tận sâu trong tâm hồn dù cho vẫn còn một chút lo âu, ngập ngừng và hoang hoải cho những con đường phía trước mà ta đang đi. Sống, cảm nhận, đi nhiều, tĩnh tâm để ngộ ra nhiều thứ mà mẹ cha không dạy, sách vở cũng không. Tự đi, tự tìm, tự hỏi, tự ngẫm để cảm nhận những mảnh đời, những lặng thầm, những mảng màu, những góc khuất của cuộc đời để thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc.

Cuộc sống là điều kì diệu thượng đế đã ban tặng cho con người, đến trong cuộc đời này là hạnh phúc, được sống một cuộc sống khỏe mạnh đầy đủ là điều hạnh phúc hơn. Ai đó cứ ngỡ ngàng bởi những thứ người khác đang nắm giữ là hạnh phúc mà đâu có biết rằng người khác cũng khao khát những cái mình đang có.

Nhận là một hạnh phúc, nhưng cho đi còn là hạnh phúc nhiều hơn. Khi mình còn đang yên giấc lành thì đâu đó bên ngoài kia vẫn còn những người đang đổ xuống những giọt mồ hôi để mang về những bát cơm vơi mà nụ cười vẫn còn rạng rỡ. Đâu đó ở nửa kia của quả đất, có những người đã thức dậy và ra đồng với cái với cái bụng trống không nhưng gương mặt vẫn đọng những rét rạng ngời hi vọng vào ngày mới.

ngày đẹp

Sáng, thức dậy với một tâm trạng khỏe khoắn, đứng trên ban công tận hưởng ánh bình minh để thấy mình còn hạnh phúc, còn may mắn hơn với những người đang chống chọi với bệnh tật, với giá rét, với đói nghèo. Tự thấy mình đã và đang được nhận quá nhiều từ cuộc sống. Sự yêu thương của gia đình, của bố mẹ, của anh em, của bạn bè. Đâu đó thấy nhói lòng bởi tiếng khóc của những đứa trẻ và những vầng trán suy tư của người cha, đôi mắt trũng sâu u buồn và khắc khoải của người mẹ. Tử nhủ lòng phải biết yêu thương nhiều hơn.

Sáng nay, nghe ai đó bảo mình viết, bảo mình truyền tình yêu, niềm tin cho người khác. Mình chợt nghĩ, có lẽ mình may mắn khi đã không phải chống chọi với đói nghèo, với bệnh tật. Không phải đối mặt với lo toan, với những ưu tư phiền muộn. Nên mình mạn phép viết, viết những suy nghĩ, những tâm tư thôi. Không phải là truyền tình yêu, mà là bôi thêm một chút màu vào mảng màu của cuộc sống.

Có những đêm không ngon giấc lành như khi còn con trẻ. Có những lúc mang những suy nghĩ “màu hồng” để nhìn cuộc đời vốn dĩ gai góc và nghiệt ngã để cảm nhận được thế giới vĩ mô được xây dựng bởi những mưu mô thấp hèn, bon chen, ích kỉ và độc ác của con người. Tự hỏi có cách nào khác làm cho "thế giới phẳng" ngoài tình yêu thương không ? Mình nghĩ chắc là không, yêu thương là cội dễ của cuộc sống nhưng sự khắc nghiệt cũng chính là cội dễ sự bon chen và nhận thấy chỉ khi yêu thương được kết nối những khắc nghiệt, gai góc của cuộc sống mới lùi lại, để rồi mỉm cười với những gì mình đã trải qua, đã sống và đang sống.

Những ngọn nến được sinh ra và tan chảy như nhau, chúng chỉ khác nhau bởi cách chúng cháy và thắp sáng như thế nào. Đừng để những bon chen, những đố kị đóng cửa những trái tim đang đầy yêu thương của bạn. Hãy nhận thấy chúng ta đã, đang rất may mắn và hạnh phúc giữa cuộc đời đầy giông bão này. Đừng để sự nhỏ nhen là những chướng ngại, là chông gai trên con đường đi tới cánh cửa trái tim. Và cũng đừng đóng cửa trái tim bởi những tình yêu dối lừa và những điều phán xét nhỏ nhặt. Bởi khi đã yêu thương, đang yêu thương và mong muốn yêu thương thì chúng chỉ như những hạt bụi nhỏ nhoi đang yếu ớt bám trên tấm gương sáng là trái tim đang thổn thức yêu thương của bạn. Hãy sống, hay cứ yêu và dám tin yêu bạn nhé. Vì những gì tốt đẹp đang ở phía trước.

Hãy luôn thấy mình là người may mắn, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phía trước luôn có một con đường – không bao giờ là huyễn hoặc cả. Để mỗi ngày lại đẹp như cổ tích.

•    Phạm Ngọc Giao





Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Cá Kho

Cuộc sống không có thất bại, chẳng qua chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người. Hay tin rằng mình luôn là người may mắn và phía trước luôn có một con đường ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top