Phát thanh xúc cảm của bạn !

BACHD 03 - Gặp lại tình cũ

2014-05-08 11:31

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Jun

Dù muốn hay không, sau khi chia tay, cũng sẽ có ngày bạn gặp lại "tình cũ" của mình ở đâu đó trong cuộc đời. Có người chọn cách tránh mặt, người khác lại chọn đối mặt và cư xử như những người bạn. Và còn rất nhiều cách ứng xử khác nhau khi gặp lại. Vậy CHD sẽ tiết lỗ những gì về cách bạn sẽ đối mặt với "tình cũ"?


Bạch Dương

Bạch Dương vốn là người yêu ghét rõ ràng, chia tay có nghĩa là hết, chẳng còn dây dưa níu kéo. Đối mặt với tình cũ, cậu ấy mặt mày rất lạnh nhạt, hờ hững như những người xa lạ bước ngang qua nhau.

Kim Ngưu

Kim Ngưu là người trọng tình và thường hay nghĩ tốt cho người cũ. Khi chia tay, Kim Ngưu tự chìm đắm trong sự dày vò bản thân từ ngày này qua ngày khác, cậu ấy luôn tự trách mình đã không hiểu đối phương dẫn đến những rạn nứt trong tình cảm. Thế nhưng, nếu có cơ hội gặp mặt tình cũ, Kim Ngưu cũng không đủ dũng khí đối mặt bởi cậu ấy sợ những vết thương cũ lại nhức nhối thêm.

Song Tử

Song Tử là người thông minh, cậu ấy luôn biết cách tiết chế cảm xúc của bản thân. Dù nội tâm đang rối bời cảm xúc thì vẻ mặt cậu ấy vẫn tỏ như chẳng có bất ổn nào. Nếu gặp mặt tình cũ, cậu ấy vẫn có thể chuyện trò như những người bạn thân lâu ngày không gặp.



Cự Giải

Cự Giải là người hoài niệm, cậu ấy luôn thích cất giữ những hồi ức tuyệt đẹp ở một góc sâu nhất và thỉnh thoảng lại lục lọi ra xem. Trong tiềm thức của Cự Giải, tình yêu thật sự rất đáng quý và không thể nào đem ra so bì hay đánh đổi với bất cứ điều gì trên đời. Đối mặt với tình cũ, cậu ấy sẽ mỉm cười rất ngọt ngào, bởi vì nụ cười đó là xuất phát từ tận đáy lòng của một trái tim đã từng hết lòng yêu thương.

Sư Tử

Sư Tử mang vẻ cốt cách và quý phái của bậc đế vương và rất ít khi hạ mình. Chính vì thế, dù bạn từ bỏ cậu ấy nhưng Sư Tử sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng, bạn không xứng đáng với tình yêu mà Sư Tử dành cho. Sư Tử yêu nhiều thì hận cũng nhiều, đối mặt với tình cũ tuy tỏ vẻ cao ngạo nhưng thật sự rất đau đớn và hận thù cũng khó nguôi ngoai.

Xử Nữ

Xử Nữ là người lý trí và bình tĩnh, cậu ấy có thể đối mặt với tình cũ bằng thái độ vô cùng điềm đạm. Xử Nữ có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm của đối phương trong quá khứ, không phải vì cậu ấy quá rộng lượng và bao dung, đơn giản vì giữa cậu ấy và tình cũ đã chẳng còn bất cứ mối quan hệ dây dưa nào nữa rồi.

Thiên Bình

Thiên Bình là người do dự trong mọi vấn đề, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cậu ấy luôn đem quá khứ và hiện tại đặt lên bàn cân so sánh, đong đếm đến từng chi tiết. Nếu đối diện tình cũ, cậu ấy sẽ nhắc lại chuyện xưa cũ như một cách chứng tỏ mình vẫn là người nhiều tình cảm. Tuy nhiên, đó chỉ là phép lịch sự xã giao bởi cậu ấy rất khó quên những gì mà tình cũ đã gây ra cho bản thân.

Bọ Cạp

Bọ Cạp có tâm lý báo thù rất mạnh, nếu đối phương khiến cậu ấy bị tổn thương, cậu ấy sẽ để sự thù hận gặm nhắm hết ngày này sang tháng khác. Nghe đến tên tình cũ, Bọ Cạp đã cảm thấy căm ghét rồi, đừng nói gì đến chuyện gặp mặt. Nếu chẳng may gặp gỡ thì cậu ấy sẽ dành một nụ cười lạnh lẽo, dửng dưng. Bọ Cạp chính là điển hình của "yêu nhiều thì hận cũng nhiều".



Nhân Mã

Nhân Mã là người vô tư đến mức vô tâm. Cậu ấy đối với tình yêu đôi khi quá hời hợt và vô tình. Nhân Mã dễ dàng xếp tình cũ vào miền kí ức xa xăm, không mấy khi nhớ tới. Đối mặt với tình cũ, cậu ấy sẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười rất vô tư khiến đối phương cảm thấy vô cùng đau đớn.

Ma Kết

Ma Kết có sức nhẫn nại và chịu đựng hơn người. Nếu hết yêu cậu ấy sẽ sẵn sàng gạt phăng đối phương qua một bên, nếu vẫn còn tình cảm thì cậu ấy sẽ một lòng một dạ chờ đợi người ấy quay trở về. Đối mặt với tình cũ, cậu ấy sẽ tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mặt lại truyền tải thông điệp và nỗi nhớ nhung mà cậu ấy đang cố gắng che đậy.

Bảo Bình

Bảo Bình là người thực tế nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Đối với mỗi cuộc tình, Bảo Bình đều khiến đối phương cảm thấy họ là người đặc biệt và duy nhất. Khi giáp mặt tình cũ, cậu ấy vẫn quan tầm ân cần khiến người ấy có cảm giác xao xuyến. Nếu đối phương mong muốn tái hợp, dù cậu ấy đã có người mới nhưng cũng không nỡ gạt tình cũ sang một bên.

Song Ngư

Bất luận người ấy có xấu xa đến mức nào, Song ngư hiền lành vẫn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tình cũ. Dù "đường ai nấy đi" đã lâu lắm rồi nhưng khi đối mặt, cậu ấy vẫn không cách nào khiến mình bĩnh tĩnh được, tim đập chân run, cảm giác yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ như thuở yêu ngày nào.

Được thể hiện qua giọng đọc: Jun & Nhím Xù

Kỹ thuật: Jun

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top