Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Alchemy of Souls: Light and Shadow' - Tình cũ hay tình mới?

2023-02-05 01:20

Tác giả: Hải Đường


blogradio.vn - Dù Jin Bu Yeon cố gắng chinh phục trái tim của Jang Uk thì việc hai người có bên nhau hay không vẫn là một dấu hỏi lớn, nhất là khi Jang Uk vẫn quá đau khổ và để dành chỗ trống lớn trong tim cho sư phụ của mình, còn Bu Yeon lại khó lòng bù đắp, xoa dịu trái tim của Uk.

***

Tiếp nối phần 1 gây gấn tượng, phần 2 “Alchemy of Souls” lên sóng Netflix với sự trở lại của Naksu trong thân thể của Jin Bu Yeon. Nhiều câu chuyện liên tiếp xảy ra khẳng định tình cảm của hai nhân vật chính sau ba năm xa cách. Trong phần mới này, Jang Uk - thiếu gia không sợ trời không sợ đất quyết định nhún nhường sử dụng khả năng phi phàm để tiêu diệt người hoàn hồn trong thành Daeho và nhận phần thưởng từ vương thất.

Người tựa hoa, tình tựa hoa

Jin Bu Yeon xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào tựa hoa, đáng tiếc thay nàng bị nhốt trong Jinyowon dù cố gắng trốn ra nhiều lần. Căn phòng giam giữ chẳng khác gì cánh cửa ép chặt tâm hồn nhỏ bé với ước muốn giản đơn là nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Naksu mất hết kí ức, hoàn toàn nghĩ mình là con gái trưởng của nhà họ Jin. Trong quá trình truy bắt người hoàn hồn, Jang Uk vô tình vào phòng giam của Jin Bu Yeon và gặp gỡ cô. Đây là kí ức gặp mặt đầu tiên của hai người vào ba năm sau. Tất nhiên, Jang Uk không hề nhận ra Naksu do cô đang sở hữu một gương mặt mới, không phải là cô hầu Mu Doek ngày nào.

Ngay từ lần đầu gặp mặt này, Jin Bu Yeon đã xác định Jang Uk là phu quân tương lai, là người sẽ giúp đỡ mình thoát ra khỏi căn phòng giam giữ. Từ đây, câu chuyện tình yêu của hai người bước sang một trang mới. Trong quá trình sống tại nhà họ Jang, Jin Bu Yeon bắt đầu nhớ được một số kí ức nhưng cô lầm tưởng đó là kí ức của chủ nhân Ngọc Âm Dương mà cô chạm vào.

Đau thương, trắc trở

Những tưởng được hạnh phúc khi bước chân vào nhà họ Jang nhưng Bu Yeon lại bị tổn thương khi cố chiếm lấy trái tim của Jang Uk. Trước đây, tình cảm của hai người từng vô cùng nồng thắm nhưng hiện tại, Jang Uk hoàn toàn để tâm thương nhớ về Naksu  - người mà ai cũng cho rằng đã mất từ ba năm trước và chàng chỉ coi Jin Bu Yeon là thần nữ có thể giúp mình lấy viên băng thạch ra khỏi cơ thể. Jang Uk hoàn toàn không ngờ tới người xuất hiện trước mặt mình lại chính là người mình thương nhớ, khiến mình đau khổ suốt ba năm qua. Vì sự lạnh nhạt của Jang Uk, Bu Yeon cảm thấy mệt mỏi, đau đớn khi mình không thể mở cánh cửa vào trái tim người mình thương. Họ đóng giả thành một đôi uyên ương nhằm che mắt thiên hạ nhưng thực chất lại chia hai phòng và Jang Uk ít khi về nhà mà thường ở Jeongjingak – nơi lạnh lẽo mà các thuật sư đã bỏ đi hết.

Dù cố ra vẻ là đôi vợ chồng nồng thắm nhưng không ai tin Jang Uk và Bu Yeon là một đôi vì chuyện của ba năm trước. Dù Jin Bu Yeon cố gắng chinh phục trái tim của Jang Uk thì việc hai người có bên nhau hay không vẫn là một dấu hỏi lớn, nhất là khi Jang Uk vẫn quá đau khổ và để dành chỗ trống lớn trong tim cho sư phụ của mình, còn Bu Yeon lại khó lòng bù đắp, xoa dịu trái tim của Uk.

Âm mưu, thù hận

Sang phần 2, Quán chủ Cheonbugwan - Jin Mu người luôn cố gắng tiêu diệt Jang Uk vẫn bày mọi âm mưu quỷ kế để hãm hại người khác. Nhất là khi hắn xúi giục Vương Phi – người đang mang khuôn mặt già nua, xấu xí của đồng cốt nhà họ Choi làm những chuyện độc ác để thế gian trở nên khô cằn. Jin Bu Yeon vô tình bị cuốn vào những âm mưu tàn ác đang cố nhằm vào Jang Uk.

Nắm được sự thật Bu Yeon chính là Naksu, chủ nhân của Jinyowon - Jin Ho Gyeong chỉ muốn giam giữ nàng cả đời, ngấm ngầm thực hiện hôn lễ cho con gái nhằm tạo ra người thừa kế mới. Bà đau khổ khi phải đối diện với khuôn mặt vốn dĩ không phải con gái mình nhưng việc hôn lễ thất bại, tranh vẽ Bu Yeon được Park Dang Gu –Tổng soái Songrim dán khắp thành dẫn khiến bà buộc phải công khai trưởng nữ sẽ là người kế nhiệm trước Đại Hội Đồng để không mất quyền kiểm soát Jinyowon. Không chấp nhận việc con gái Bu Yeon trở thành phu nhân của nhà họ Jang, bà tìm mọi cách để kéo con gái về, dùng cả Truy Nhiếp Tơ để hành hạ nhằm khiến Bu Yeon phải đau đớn tột cùng.

Sự trở lại của Seo Yul – người thừa kế nhà họ Seo đem đến nhiều điểm nhấn mới cho bộ phim. Yul trở lại sau ba năm rời thành Daeho với vết thương nặng, cố giấu giếm người khác, những cơn đau khiến chàng khó khăn trong việc sử dụng thủy khí. Và trong tình trạng như vậy, Yul gặp lại So I – người cố gửi thuốc để chàng giữ mạng và tiến tới việc chàng nhận ra Naksu trước cả Jang Uk. Đó là khởi nguồn của nhiều bi kịch, tạo gay cấn đỉnh điểm cho phần 2 của bộ phim.

Sức hút không giảm dù thay nữ chính

Nhân vật Jin Bu Yeon do Go Yoon Jung thủ vai gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài đáng yêu, xinh xắn. Từ giây phút đầu tiên xuất hiện, nữ chính khiến khán giả động lòng bởi nhan sắc mĩ miều. Dần dần, cô chinh phục người xem bằng diễn xuất cuốn hút qua từng tập phim, qua nụ cười xinh đẹp, qua những giọt nước mắt và sự ăn ý với bạn diễn.

Phần một của bộ phim quá thành công và gây tiếng vang lớn, vì thế mà Go Yoon Jung gây tranh cãi khi trở thành nữ chính ở phần hai. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Alchemy of Souls 2 tạo được ấn tượng lớn với khán giả và được kì vọng sẽ có cái kết hoàn hảo.

© Hải Đường - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh đã có bản tình ca cho riêng mình | Radio Tình Yêu

Hải Đường

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top