Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thứ chúng ta cần nhiều hơn là một lời hứa

2022-09-23 01:20

Tác giả: Hải Đường


blogradio.vn - Tôi không áp đặt suy nghĩ sống quá thực tế mà vứt bỏ tình yêu và cũng phải thừa nhận là nhiều người ở bên nhau từ thời tay trắng. Nhưng điều tôi muốn nói đến là niềm tin, là thực tế mà bạn đạt được so với những lời hứa. Nếu bạn không tới được thì đừng đặt lịch hẹn hò, không chắc chắn về tương lai đừng mở đầu bằng lời hứa hạnh phúc. Suy cho cùng, thứ chúng ta muốn vốn dĩ là hành động chứ không phải lời nói suông bởi thứ chúng ta cần nhiều hơn là một lời hứa.

***

Hôm nay, tôi gặp một cô gái trong quán cafe quen. Cô ấy trang điểm cẩn thận, không ngừng vuốt tóc, soi gương, tôi nghĩ bụng “Chắc chắn là chờ người yêu rồi!”. 30 phút trôi qua, khi mà tôi đã tám với nhỏ bạn thân đủ thứ chuyện trên đời thì cô ấy vẫn ngồi đó một mình, đôi mắt xinh đẹp liên tục ngó về phía cửa ra vào. Mặt cô ấy, buồn xen lẫn với thất vọng, tầm 20 phút sau, cô ấy xách túi ra về, trên bàn là hai cốc cafe sữa vẫn còn nguyên chưa cắm ống hút.

Chiều tối, tôi gặp lại cô ấy ở trạm chờ xe buýt, lúc này trông cô ấy khác hẳn bộ dạng sáng nay, tóc hơi rối và mặt toàn là nước mắt. Câu chuyện về một người thất hứa và một người buồn bắt đầu như thế. Tôi không bắt chuyện với cô ấy, một người xinh đẹp sợ nhất là bị người khác nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi, xấu xí của mình. Chuông điện thoại vang lên, cô ấy chạy ra chỗ khác nghe, tôi không nhìn nhưng nghe loáng thoáng cô ấy to tiếng, chất vấn người gọi đến. Lúc sau, tôi thấy cô ấy hét lên “Chúng ta chia tay đi. Lần này, tôi nhất định phải chia tay với anh”. Bấy giờ, tôi chợt nhận ra thứ chúng ta cần nhiều hơn là một lời hứa. 

khong-co-ai-ca-doi-chi-yeu-mot-nguoi-758x526

Tôi cũng không rõ lời hứa mãi mãi bên nhau hay chỉ là hứa một điều nhỏ nhặt nào đó. Cô ấy nói “lần này”, vậy chắc chắn trước đó đã nhiều lần như vậy rồi. Người ta làm tổn thương nhau như thế đấy. Không nhanh chóng, vội vã mà là sự chậm rãi mang tính dày vò. 

Chúng ta nên làm nhiều hơn là hứa và đúng ra là nên hứa được làm được hoặc tốt nhất đừng hứa. Đừng bao giờ hứa hẹn với người khác một điều mà bạn còn không chắc chắn, bởi lẽ hứa thì dễ lắm, còn thất hứa là một điều đáng sợ đến nhường nào.

Tôi không bàn tới việc khi yêu người ta hứa hẹn với nhau bao nhiêu hay họ hứa hẹn với nhau điều gì, hứa về một tình yêu dài lâu hay cái kết viên mãn. Tôi thắc mắc về việc người ta yêu nhau mà không nghĩ tới kết thúc nhưng tôi cũng biết tình yêu đơn giản nhất là tình yêu không có mục đích, chỉ biết yêu và yêu. Nhưng trong thời đại bây giờ, một điều rõ ràng là chỉ yêu thì không đủ, còn cần một thứ khác gọi là trách nhiệm, là suy tính tương lai. Cụ thể hơn chính là trách nhiệm với người mình yêu, trách nhiệm với lời hứa của mình.

ly-do-con-gai-manh-me-kho-co-nguoi-yeu

Chúng ta phải biết rằng không có gì trong tay thì đừng hứa anh sẽ cho em điều gì trong tương lai vì bây giờ anh còn chưa chắc chắn tương lai anh có trắng tay không, cũng đừng hứa em sẽ bên anh dù anh có nghèo khó hay trong tay anh không có gì trong khi em cũng muốn sống không lo nghĩ, muốn khuân hết mọi thứ ở trung tâm thương mại về nhà và luôn mơ về những món hàng đắt đỏ. 

Tôi không áp đặt suy nghĩ sống quá thực tế mà vứt bỏ tình yêu và cũng phải thừa nhận là nhiều người ở bên nhau từ thời tay trắng. Nhưng điều tôi muốn nói đến là niềm tin, là thực tế mà bạn đạt được so với những lời hứa. Nếu bạn không tới được thì đừng đặt lịch hẹn hò, không chắc chắn về tương lai đừng mở đầu bằng lời hứa hạnh phúc. Suy cho cùng, thứ chúng ta muốn vốn dĩ là hành động chứ không phải lời nói suông bởi thứ chúng ta cần nhiều hơn là một lời hứa.

 © Hải Đường - blogradio.vn

Xem thêm: Ánh mặt trời phía sau lưng | Bản Full

Hải Đường

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top