Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 mẹo nhỏ giúp phụ nữ nhàn thân

2020-07-10 01:27

Tác giả: Thu An


blogradio.vn - Hy vọng với những tips trên đây các chị em phụ nữ chúng ta luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, vừa có thể theo đuổi đam mê nghề nghiệp vừa có một gia đình bình yên để trở về.

***

Thời đại ngày nay vai trò của người phụ nữ đã thay đổi đáng kể so với những thập kỷ trước. Họ ra ngoài nhiều hơn, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công việc, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Tuy nhiên, trong gia đình, phụ nữ vẫn là người giữ chiếc chìa khóa hạnh phúc của cả gia đình.

Xã hội có sự phân chia lao động rất rõ ràng, rất nhiều phụ nữ có được điều kiện để phát triển bản thân, họ có người thân hoặc giúp việc để giúp đỡ họ công việc nhà. Nếu chẳng may tài chính của bạn chỉ ở mức vừa phải, tự mình phải xoay sở với tất cả những việc nhà không tên thì hãy bỏ túi những mẹo văt sau để mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhé.

1.Tích cực để bạn đời chia sẻ công việc nhà cùng bạn.

Áp lực đè lên vai của người phụ nữ tưởng chừng như vụn vặt nhưng hoàn toàn ngược lại để có một công việc tốt, được trọng dụng ngoài xã hội, có một mức thu nhập tốt bạn phải nỗ lực rất nhiều hầu như nó vắt kiệt sức lực của bạn sau một ngày dài. Bạn chẳng thể ba đầu sáu tay ôm đồm hết tất cả phải không nào? Vậy tại sao bạn không tìm kiếm sự chia sẻ với người chồng của bạn?

Đàn ông thời nay đã khác thế hệ xưa rất nhiều và cũng hiểu rằng việc nhà không của riêng ai dù hệ tư tưởng vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của thế hệ cũ. Hãy dùng sức mạnh của lời nói để người bạn đời của bạn chia sẻ thời gian cùng bạn làm việc nhà, nhẹ nhàng và vui vẻ. Chắc chắn không người chồng nào không muốn giúp đâu, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa, chơi cùng con, tắm cho con.

2. Sắp xếp để bản thân luôn có thời gian cho riêng.

Điều này là cực kỳ quan trọng, phụ nữ cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cần thời gian để nạp lại năng lượng cho chính mình. Chẳng ngạc nhiên gì khi bạn xem những gameshow trên truyền hình, các bạn nam vẫn luôn thích kiểu người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, biết quan tâm, chăm sóc người thân, biết cư xử tốt với đôi bên nhưng vẫn độc lập, tháo vát trong công việc và có vị trí ngoài xã hội.

251b2777df1795c153b49a3d02084450

Để tròn tất cả những vai trò đó đòi hỏi bạn luôn phải sắp xếp tốt quỹ thời gian của mình. Quỹ thời gian là như nhau cho mỗi người nếu bạn không sắp xếp hợp lý chắc chắn lúc nào cũng quay cuồng cùng guồng quay của cuộc sống mà không còn thời gian cho chính bạn.

Đã bao lâu rồi bạn không tập thể dục, không đi café gặp gỡ bạn bè, không đi spa thư giãn vì không có thời gian.

Mỗi ngày, ít nhất bạn hãy cố gắng dành 45 phút đến 1 tiếng cho riêng mình để tập thể dục, để thiền, để đọc sách hay làm bất kỳ điều gì là sở thích của bạn.

3. Dạy con kỹ năng tương ứng với từng độ tuổi

Nghe có vẻ không liên quan nhưng cực kỳ hữu ích khi bạn luôn bận rộn và tiết kiệm thời gian. Đã có rất nhiều sách và tài liệu nói về những kỹ năng mà những em bé cần biết theo độ tuổi.

Nếu con bạn đã bước vào lứa tuổi tiểu học hay trung học thì bạn có thể không còn phải bận tâm nhiều, nhưng những gia đình có con nhỏ tầm độ tuổi mầm non bạn sẽ vô cùng đau đầu vì nhiều lúc không thể yên làm việc gì nếu có các bạn nhỏ bên cạnh.

Một em bé lên 2 tuổi cần được biết tự xúc ăn dù có thể bạn sẽ phải dọn dẹp nhiều hơn nếu đút cho bé ăn nhưng nếu bạn không để bé làm thì tới 4 - 5 tuổi bé không biết tự ăn và bạn vẫn phải chạy theo năn nỉ làm trò cho con ăn

manh-me-nhu-co-dai-2

Một em bé 3 tuổi cũng có thể tự chơi trong một thời gian ngắn, bạn chỉ cần để mắt một chút. Nếu không để con tự chơi bạn có thể không thể có thời gian mà làm việc nhà hay nấu ăn.

Bé lớn khoảng 5 tuổi bạn cần dạy cho bé tự tắm, vệ sinh cơ thể, bạn chỉ cần kiểm tra lại sau khi bé kết thúc.

Bạn dạy bé xếp đồ, sắp xếp đồ chơi và đồ dung ngăn nắp. Chỉ như vậy bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đơn giản quá phải không nào?

4. Nấu ăn đơn giản và chuẩn bị sẵn mọi thứ trong nhà

Tips này chị em nào chăm làm bếp chắc chắn đã nằm lòng trong tay, bạn tham gia vào các nhóm chia sẻ về những mẹo về bếp, về bảo quản và chế biến thức ăn. Nếu mỗi ngày bạn tốn thời gian đi chợ và nấu ăn, bạn hãy bỏ túi ngay tips này để tiết kiệm thời gian trong việc nấu ăn.

Hãy lên danh sách những thứ cần mua, lên sẵn thực đơn theo tuần, bạn chỉ cần dành một buổi để đi chợ và sơ chế tất cả.

Hãy chia lượng thức ăn vừa đủ cho gia đình mình thành từng phần, rau, củ quả cũng nên sơ chế trước bỏ vào hộp kín bảo quản trong tủ lạnh.

camonbo1

Bạn cũng nên trang bị những dụng cụ nấu ăn có thể hỗ trợ việc nấu ăn và tiết kiệm thời gian cho mình như nồi ủ cho các món hầm, lò nướng hay nồi chiên không dầu. Và hãy sử dụng hữu ích những thiết bị nhà bếp bạn đang có.

Nấu ăn đơn giản mỗi ngày, chỉ cần cân đối đủ dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của gia đình mình là đủ. Cuối tuần hay thời gian rảnh bạn có thể nấu những món phức tạp nếu nấu ăn là sở thích của bạn.

5. Hãy giữ ngôi nhà của bạn theo trật tự

Bạn không thể sống và làm việc trong một ngôi nhà mà mọi thứ không tuân theo quy tắc nào cả. Hãy tưởng tượng con bạn bị một vết thương trầy da cần sơ cứu ngay bạn không thể nhớ được đồ y tế của nhà bạn nằm ở đâu và cuống lên đi tìm, thật là mất thời gian.

Bạn vào bếp nấu ăn nhưng tìm mãi không thể thấy thứ gia vị bạn cần. Bạn đi mua và lần khác tìm thứ khác, trớ trêu thay bạn lại thấy nó ở đó. Không cần phải tới mức nhà bạn như ngôi nhà mẫu nhưng hãy sắp xếp cho ngôi nhà của bạn gọn gàng, ngăn nắp nhất nhé.

Hy vọng với những tips trên đây các chị em phụ nữ chúng ta luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, vừa có thể theo đuổi đam mê nghề nghiệp vừa có một gia đình bình yên để trở về.

© Thu An - blogradio.vn

Xem thêm: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, tình mình tan vỡ rồi phải không em?

Thu An

Viết để dành tặng cho những ai có cùng cảm xúc như tôi, đôi khi muốn nói nhưng chỉ có thể gửi gắm tâm tư vào những con chữ… Viết để tôi nhận ra mình vẫn luôn hạnh phúc và may mắn khi có một cuộc sống yên bình, để tôi luôn tràn đầy nhựa sống và yêu thương!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top