Trở thành người phụ nữ hạnh phúc ở ngưỡng tuổi ba mươi
2020-08-13 01:25
Tác giả:
Thu An
blogradio.vn - Phụ nữ tuổi ba mươi không quá già nhưng cũng chẳng còn quá trẻ, quan niệm tuổi ba mươi phụ nữ cần có một cuộc sống gia đình êm ấm và một công việc ổn định đôi khi không còn chính xác nữa, quan trọng là bạn phải sống hạnh phúc.
***
Nếu ví cuộc đời của người phụ nữ như một đường gấp khúc thì tuổi ba mươi chắc chắn là một điểm rất quan trọng của đường gấp khúc ấy. Ba mươi tuổi - cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, chín chắn của một người phụ nữ. Dù bạn là một phụ nữ đã kết hôn, là một cô gái độc thân hay một cô nàng thành đạt trong sự nghiệp, những phụ nữ chạm mốc ba mươi đã và đang có những khủng hoảng ở độ tuổi lưng chừng giữa tuổi trẻ bồng bột và tuổi của sự chín chắn, trưởng thành và đôi khi cảm thấy chông chênh. Vậy bạn sẽ làm gì để trở thành người phụ nữ hạnh phúc ở ngưỡng tuổi ba mươi?
Ba mươi tuổi, hãy độc lập về kinh tế
Những năm tháng về trước - tuổi hai mươi là khoảng thời gian con người có thể khám phá nhiều điều thú vị về bản thân, bạn sẽ không ngần ngại trước những thử thách và mỗi sai lầm mắc phải đều trở thành một bài học quý giá. Thời gian này cũng chính là giai đoạn tạo nền móng chuẩn bị cho những thành tựu rực rỡ trên con đường phát triển sự nghiệp khi bước qua cột mốc tuổi ba mươi.
Ba mươi tuổi, bạn không phải là cô sinh viên mới ra trường lương ba cọc ba đồng, vẫn không đủ tự lo cho bản thân. Hãy sống có trách nhiệm hơn, hãy làm việc cần mẫn, chăm chỉ để khẳng định vị thế của mình trong công việc. Dùng đam mê để kiếm tiền, phấn đấu để được thăng tiến, để nhận lấy sự ghi nhận của mọi người chính là thứ bạn cần chú trọng ở thời điểm này.
Phụ nữ không nên quá phụ thuộc vào đàn ông, bất kể đấy là người yêu hay chồng bạn. Nhất là ở khía cạnh kinh tế, chúng ta càng cần phải độc lập. Một người phụ nữ tự kiếm ra tiền bằng sức lao động của mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống.
Hãy nỗ lực không ngừng để nâng cấp chính mình, khắc phục những yếu điểm và thu nạp thêm kiến thức, làm giàu vốn sống. Bạn đừng cố gắng thể hiện sự độc lập của mình bằng cách làm ngơ những lời khuyên hữu ích của mẹ cha, cũng đừng sống bám vào đàn ông. Hãy tự lực vươn lên, sự trưởng thành sẽ khiến không ai dám khinh thường, xem nhẹ phụ nữ.
Ba mươi tuổi, đừng quên cha mẹ rất cần được chăm sóc
Từ nhỏ, chúng ta lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc dưới sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời. Chúng ta càng trưởng thành, thời gian ở cạnh cha mẹ càng rút ngắn. Đừng quá mải mê cuộc sống riêng để rồi sau này phải hối hận vì đã không dành thời gian quan tâm chăm sóc tới cha mẹ.
Hiếu thảo đôi khi chỉ là dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc và bầu bạn cùng cha mẹ, lắng nghe, chia sẻ những nỗi niềm giản đơn trong cuộc sống . Vào những ngày lễ tết, hãy cố gắng gác hết mọi công việc về nhà ở bên cạnh cha mẹ.
Chúng ta hãy là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của cha mẹ lúc xế chiều bởi có câu “ trẻ cậy cha, già cậy con”, thời điểm cuối đời là lúc cha mẹ cần chúng ta hơn bao giờ hết.
Ba mươi tuổi, hãy xác định rõ ràng điều mình muốn
Khi còn trẻ, cảm xúc, sức khỏe, nhiệt huyết, ước mơ,… tất cả đều căng tràn và mạnh mẽ. Khi ấy, chúng ta có nhiều thời gian để trải nghiệm, thử thách bản thân và cũng chưa gặp nhiều vấp ngã, vậy nên đôi khi chúng ta cho rằng mọi thứ đều dễ dàng, mọi thứ đều cần thiết và mình có thể làm được tất cả chỉ cần dám ước mơ.
Thế nhưng, ba mươi tuổi, chúng ta không thể mãi sống như những kẻ mộng mơ mãi đi tìm ý nghĩa cuộc đời, chúng ta buộc phải tìm ra thứ ưu tiên của mình, buộc phải trưởng thành, khôn lớn và sống thực tế hơn.
Phụ nữ ba mươi tuổi, muốn ổn định thì phải xác định mình muốn gì? Ước mơ của mình là gì? Lựa chọn công việc phù hợp với mình? Ai là người mình muốn ở bên, để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa.
Ba mươi tuổi, hãy luôn coi trọng các mối quan hệ xung quanh
Trong cuộc đời mỗi người, có thể tìm được một người thấu hiểu, biết rõ mình thích gì, muốn gì, mang đến cảm giác gần gũi, bình yên mỗi lúc ở bên chẳng chắc chắn đó là điều tuyệt vời nhất. Bạn đừng quên "Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường".
Một người bạn tốt là người giúp ta hoàn thiện chính mình. Họ là mảnh ghép còn thiếu của trái tim ta, cho ta hiểu giá trị của cuộc và luôn ở bên mỗi khi chúng ta có biến cố trong cuộc đời.
Cuộc sống bận rộn đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian gặp gỡ nhưng đừng bao giờ quên chia sẻ những vụn vặt cuộc sống với những người bạn tốt. Hãy luôn trân trọng những mối quan hệ gia đình, bạn bè mà bạn đang có.
Ba mươi tuổi, đừng quên yêu bản thân mình
Tất cả những cô gái đẹp bạn thấy trên mạng xã hội hay bìa tạp chí đều là ảnh đã qua chỉnh sửa. Hình mẫu về cái đẹp của mỗi người luôn khác nhau nên hành trình để mỗi người hướng đến cũng khác nhau. Nhưng đừng vì vậy mà cố gượng ép bản thân để trở thành ai đó. Bạn chỉ có thể cố gắng trông giống hình mẫu mà bạn hướng đến chứ không thực sự là họ. Hãy yêu những gì bạn đang có, và học cách biến những khuyết điểm thành ưu điểm. Không ai là hoàn hảo và bạn cũng vậy. Hãy đẹp theo cách của riêng của bạn.
Dấu mốc ba mươi sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn chấp nhận và yêu thương bản thân mình, dành thêm thời gian lắng nghe cơ thể, lắng nghe cảm xúc để giữ mình ở trạng thái cân bằng. Hãy nhớ vẻ đẹp không nằm ở phấn son hay những lớp trang điểm cầu kỳ mà đến từ thần thái. Một tâm hồn vui vẻ, một nụ cười tự nhiên hạnh phúc là bạn đã đủ rực rỡ.
Phụ nữ tuổi ba mươi không quá già nhưng cũng chẳng còn quá trẻ, quan niệm tuổi ba mươi phụ nữ cần có một cuộc sống gia đình êm ấm và một công việc ổn định đôi khi không còn chính xác nữa, quan trọng là bạn phải sống hạnh phúc.
Ba mươi tuổi, bạn có thể còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi là những mối quan hệ không đầu không cuối nhưng hãy luôn tin rằng, phía trước còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ bạn.
Tuổi tác chỉ là một con số và dấu mốc để bạn nhìn nhận lại bản thân trong hành trình dài của cuộc sống, hãy luôn mang trong mình năng lượng tích cực và an nhiên chạm ngưỡng ba mươi.
© Thu An - blogradio.vn
Xem thêm: Vấp ngã đủ đau sẽ tự khắc trưởng thành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

















