Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu là trao cho người ta quyền làm mình tổn thương

2018-08-03 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Cứ thế trăm đến ngàn lần anh nói với em lời xin lỗi, trăm đến ngàn lần anh hứa sẽ đổi thay, thế nhưng trăm ngàn lần cứ như một lần, một lỗi mà cứ thế tiếp diễn. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời anh nói vô tình đều làm em tổn thương. Nhưng có lẽ, anh chưa bao giờ để ý đến.

***

blog radio, Yêu là trao cho người ta quyền làm mình tổn thương

Em chẳng thể tính đây là lần thứ bao nhiêu cho những tổn thương mà em đã có. Người ta thường bảo những giây phút êm đềm, hạnh phúc sẽ trôi đi rất nhanh, còn những u buồn sẽ trôi qua thật chậm. Và đúng thật là như vậy, thời gian bên anh chỉ vẻn vẹn 1 năm nhưng sao với em đó là những chuỗi ngày u sầu kéo dài đến như vậy.

Anh không phải là chàng trai đa tình nhưng anh còn quá ham chơi, vô tâm và lạnh lùng. Anh cũng không phải là người khôn khéo trong ăn nói và thể hiện tình cảm, anh ít quan tâm đến xung quanh nên nhiều người không ủng hộ mối quan hệ của chúng ta. Chẳng hiểu tại sao mọi người chê anh, nhưng em lại mê đến điêu đứng, lại thấy anh ấm áp và luôn tin rằng anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Thế nhưng, khi quen anh em mới cảm nhận đủ hết thảy những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Anh còn ham chơi, mải mê đến quên giờ về. Anh có thể du hí với bạn bè bất kì nơi đâu, bất kể thời gian nào nhưng với người yêu thì không. Anh luôn xem những cuộc vui với bạn là đầu tiên, là trên hết. Nếu em không gọi cho anh thì anh cũng sẽ không gọi cho em để thông báo anh đi chơi với bạn bè, có những lần đi làm về khuya xe bị hư nhưng gọi anh không bắt máy vì anh đã say và đã ngủ đâu đó. Rồi những lần ốm, người đến bên em, chăm sóc cho em chưa bao giờ là anh chưa? Hay là em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, gạt bỏ những tổn thương để tiếp tục bên anh.

Anh à! Liệu anh có nhớ em, có nghĩ đến em mỗi ngày không? Em tranh thủ thời gian rảnh để nhắn tin, để gọi điện anh, còn anh thì đang bận chơi. Rồi chưa kể những ngày lễ, chưa bao giờ anh tạo cho chúng ta được không gian riêng tư hai đứa, nếu như không phải lời xin lỗi vì có công việc bận và anh sẽ bù đắp lại cho em sau thì cũng sẽ là những lần chờ đợi anh đi với bạn bè rồi mới qua với em. Nhiêu đó thôi, cũng đủ đau lòng, đủ rơi nước mắt.

blog radio, Yêu là trao cho người ta quyền làm mình tổn thương

Vô vạn lần như thế, vô vàn tổn thương như thế, em bé nhỏ, yếu đuối như thế này làm sao chịu đựng được mãi đây anh? Cứ như thế mỗi khi em nói ra thì anh lại trách em không hiểu anh, anh trách em không biết cảm thông cho anh.

Và cứ thế trăm đến ngàn lần anh nói với em lời xin lỗi, trăm đến ngàn lần anh hứa sẽ đổi thay, thế nhưng trăm ngàn lần cứ như một lần, một lỗi mà cứ thế tiếp diễn. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời anh nói vô tình đều làm em tổn thương. Nhưng có lẽ, anh chưa bao giờ để ý đến.

Cứ như thế, vô vạn lần tổn thương em không tính xuể, em không còn bắt anh phải xin lỗi em mà những lần ấy về sau em đều tự xin lỗi bản thân. Vì yêu là trao cho người ta quyền làm mình tổn thương rồi.

Có lẽ chưa bao giờ anh thấu hiểu những tổn thương em chịu đựng. Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi bên ai đó nhưng lại cảm thấy cô đơn. Những lần đầu, em còn kể lể và khóc kể với những đứa bạn thân về những tổn thương đó, nhưng lâu dần nó trở thành thói quen và em chỉ biết im lặng và nuốt đắng cay vào lòng mà thôi.

Tổn thương như thế đủ rồi, mình xa nhau được chưa anh? Tổn thương không sinh ra tình yêu và tổn thương cũng không thể vun đắp thêm để hạnh phúc. Tổn thương sẽ chính là động lực tạo nên dấu chấm hết cho cuộc tình, mình chấm hết anh nhé! Anh sẽ chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác từ không nỡ đến từ bỏ là khó khăn đến nhường nào. Em chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ sức chịu đựng để đợi anh trưởng thành nữa rồi.

© Hạnh Phúc Buồn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top