Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong cuộc sống này, điều thành công nhất chính là bản thân mình hạnh phúc

2019-08-06 08:24

Tác giả: Gấu Trúc


blogradio.vn - Yêu bản thân là khởi đầu của một cuộc đời lãng mạn.vì vậy hãy yêu chính bản thân mình. Có một câu nói rằng: "Trước khi bạn yêu người khác, bạn hãy yêu bản thân mình trước đã".

***

Nếu một người không chăm sóc bản thân, không yêu cơ thể của mình, không yêu sức khỏe của mình và luôn băn khoăn trăn trở với bản thân mình, tự bản thân mình tức giận với chính mình, như vậy thì làm sao để yêu người khác?

"Một người không yêu bản thân mình, sẽ không phải là một người đáng để yêu và cũng không thể yêu thương người khác". Dự định như thế nào để yêu thương bạn thân mình? Cuộc sống trên thế gian này đôi khi có những cay đắng, có những hạnh phúc và có những thứ được gọi là may mắn. Bạn phải biết cách làm cho mình thật hạnh phúc, tự tạo cho mình niềm vui của chính bản thân mình.

Nếu không ai đem lại cho bạn niềm vui, thì bạn cũng có thể tự tạo ra những niềm vui, hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi bằng những món quà yêu thích, hay cùng bạn bè ngắm những chiếc xe chạy trên phố cùng tách cà phê và cùng nhau trò chuyện. Cũng có khi niềm vui bất ngờ từ những người xa lạ đem tới.

Trong dòng chảy của cuộc sống có nhiều bộn bề vất vả và lo toan, bất cứ ai có một cuộc sống của riêng bản thân mình, chắc chắn là sẽ có những điểu muộn phiền, âu lo, bối rối, nhưng không thể từ bỏ.

Trong cuộc sống này, điều thành công nhất chính là bản thân mình hạnh phúc

Cố gắng tìm cách mang lại niềm vui và  làm cho mình hạnh phúc. Nếu bạn muốn bình tĩnh, hãy nghe một vài bản nhạc để thư giãn, khi bạn cảm thấy khó chịu, hãy đi tập thể dục và xả bớt những chuyện không vui của bản thân, trò chuyện với bạn bè, nói về các câu chuyện lạc quan mang đến sự thoải mái và hãy buông bỏ sự cô đơn, muộn phiền.

Ngoài sự sống và cái chết, mọi thứ khác đều tầm thường. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đồng hành cùng chúng ta cả ngày lẫn đêm, cây và hoa đang ở trước mặt bạn, và những người yêu bạn cũng quan tâm đến sự tồn tại của bạn.

Bình thường là nền tảng của cuộc sống, không bao giờ cảm thấy thấp kém trước sự giàu có, bởi vì ngay cả bình thường cũng có một thế giới của niềm tự hào, niềm vui , yêu thương và hạnh phúc.

Có một câu nói rằng: “Tôi chỉ là chính tôi, ngay cả khi tôi luôn luôn bình thường, tôi phải là người hướng dẫn của riêng tôi” .Đồng ý sâu sắc với câu nói trên. Trong thực tế, cuộc sống giống như một bông hoa, một lời cảm ơn hay đơn giản là một cứ chỉ quan tâm, một lời xin lỗi. Chỉ cần như vậy, cũng đã cảm thấy thật yên bình và vui vẻ.

Mọi người không thực sự cần quá nhiều thứ. Miễn là họ khỏe mạnh và còn sống, họ được yêu thương chân thành, được quây quần bên những người thân yêu và tối có một giấc ngủ thật sâu. Hãy để cuộc sống thật bình thường, đơn giản và tự nhiên, nó sẽ trở nên thuần khiết và hạnh phúc

Cuộc sống rất ngắn ngủi, điều thành công nhất là làm cho bản thân hạnh phúc, điều đáng làm nhất là yêu bản thân và làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của trái tim không phải vì bạn đã vượt qua chính mình, mà là chấp nhận chính mình.

Nghiêm túc, tận hưởng và chấp nhận sống cuộc sống của riêng bạn là đối xử với bản thân như một người bạn đời, để nuông chiều bản thân và trở thành người yêu của chính bạn trong cuộc sống của bạn. Yêu bản thân chính là khởi đầu của một cuộc đời lãng mạn.

© Gấu trúc – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

Gấu Trúc

Hãy cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top