Là phụ nữ, đừng vì hy sinh cho gia đình quá nhiều mà quên mất bản thân mình
2019-07-26 08:28
Tác giả:
Tâm Di
blogradio.vn - Đàn ông chán cơm thèm phở không phải vì phở ngon cơm dở, mà thật ra tâm anh ta đã không còn hướng về cô gái của anh ta nữa. Một khi đã toàn tâm toàn ý, đã thật lòng yêu thương thì có dễ dàng thay đổi như vậy không?
***
Phụ nữ sau khi kết hôn thường hi sinh tất cả vì gia đình, vì chồng, vì con mà đôi khi quên đi việc chăm sóc bản thân mình. Thế nhưng lối suy nghĩ vợ xấu là lí do khiến chồng ngoại tình thật sự không đúng đối với những người đàn ông thật lòng yêu thương vợ.
Ngay cạnh nhà tôi có đôi vợ chồng mới cưới, nghe đâu cũng là có thai rồi mới cưới. Ngày cưới, dù cô dâu đã chọn một chiếc váy cưới rộng để che đi phần bụng dưới nhô ra nhưng vẫn không che hết được mắt thiên hạ. Có người dị nghị, có người chê bai, một số ít lại tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa. Rồi cũng xong, rồi cũng thành vợ thành chồng, rồi lời ra tiếng vào cũng chỉ có ngày một ngày hai. Quan trọng hơn hết đó là cuộc sống sau này, vợ chồng biết vun đắp ra sao.
Vượt qua hết những rào cản của xã hội, ánh mắt không thiện cảm của họ hàng, lời ra tiếng vào của những người xung quanh để trở thành nhân vật chính của một buổi lễ trọng đại. Ấy thế mà họ lại chẳng thể vượt qua được những vụn vặt của đời sống vợ chồng. Tan vỡ, cô dọn đồ ra khỏi nhà chồng với cái bụng to gần đến ngày sinh, hai hàng nước mắt rưng rưng; anh ở lại với một chút ân hận cùng một cô người yêu ở đẩu ở đâu. Họ làm vợ chồng chỉ vỏn vẹn ba tháng. Trước khi rời đi, cô đay nghiến: “Vì tôi không còn đủ hấp dẫn như cái thời còn son trẻ nên anh chán cơm thèm phở, đồ bội bạc”. Lại bắt đầu lời ra tiếng vào, bàn tán xôn xao, có người dị nghị, có người chê bai, một số ít lại tỏ ra bình thường.
Rồi cũng xong, rồi cũng tan vỡ, rồi lời ra tiếng vào cũng chỉ có ngày một ngày hai. Không biết rồi cô gái ấy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào khi dường như tất cả đều đang quay lưng lại với cô.
Đừng trách cô gái theo đúng cái cách mà cô đã tự trách mình. Đàn ông chán cơm thèm phở không phải vì phở ngon cơm dở, mà thật ra tâm anh ta đã không còn hướng về cô gái của anh ta nữa. Một khi đã toàn tâm toàn ý, đã thật lòng yêu thương thì có dễ dàng thay đổi như vậy không? Nếu đã vượt qua hết tất cả để giành lấy tình yêu thì sao lại có thể vì một thoáng “mây bay gió thoảng” nào đó mà có thể đánh đổi tất cả như vậy được? Phụ nữ chúng ta, hi sinh cho gia đình là đúng, vì chồng vì con là đúng. Phụ nữ chúng ta, yêu bản thân là đúng, không vì điều gì mà quên đi bản thân cũng là đúng. Quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ, biết điều gì xứng đáng và điều gì không xứng đáng.

Và nếu được là cô gái kia, tôi vẫn sẽ hi sinh cho gia đình nhưng tôi cũng không quên chăm sóc cho bản thân. Thế nhưng, tôi chăm sóc bản thân không phải là sợ chồng ngoại tình mà là để chứng minh được giá trị của bản thân, để cho cả thế giới biết được rằng, tôi không đáng thương như cái cách mà người ta vẫn nghĩ. Còn về người đàn ông mà tôi gọi là chồng, nếu anh ta ngoại tình, điều đó nghĩa là tình cảm của anh ta không còn dành nguyên vẹn cho tôi nữa, tâm anh ta đã hướng đến những điều mới mẻ khác mà ở đó, tôi không hiện diện. Tôi vẫn sẽ ra đi nhưng không đáng thương và tiều tụy như cô gái ấy, tôi sẽ thật xinh đẹp và ngẩng cao đầu mặc dù con đường phía trước có quá nhiều chông gai.
Hãy đối xử tử tế với những người tử tế, cũng đừng quá khắc nghiệt với những kẻ không ra gì. Cuộc đời này vốn dĩ công bằng, những thứ đã mất đi rồi sẽ được thay thế bằng những thứ xứng đáng khác. Cứ an yên mà bước tiếp cuộc đời!
© Tâm Di – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đã đến lúc thôi chờ đợi rồi phải không em?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.















