Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người thông minh sẽ làm như thế nào khi đối phó với 'người thứ ba'?

2019-07-07 01:20

Tác giả:


Nếu chàng xin tha thứ, phụ nữ nên bỏ qua, bởi lẽ  giá trị của bạn trong lòng chàng vẫn rất vững vàng, mọi việc đã qua chỉ là một cơn "say nắng" nhất thời.

 ***

Thông thường cảm giác đầu tiên của bạn khi biết chàng để ý đến một người khác là sự bàng hoàng, tê tái và sau đó là giận dữ không nguôi.

Không chỉ giận đối phương, mà người phụ nữ còn đặc biệt trút giận vào kẻ thứ ba, tìm mọi cách gây khó dễ cho kẻ thứ ba, làm cho kẻ thứ ba nếm mùi đau khổ trong tay mình, bằng cách đánh ghen trực tiếp hay gián tiếp.

Song phụ nữ có biết rằng những cảm xúc tiêu cực và cách hành xử của mình lại không hề giúp gì được cho mình trong cơn khủng hoảng tình cảm này.

Tìm lại chính mình

Nhìn lại dáng vẻ bên ngoài bạn liệu bạn đã quá bỏ bề ngoại hình khiến chàng trai của bạn cảm thấy chán ngấy và tẻ nhạt.Nên nhớ rằng không phải vì đối phương mà mình chăm chút, mà trước hết là vì tự tôn của chính bản thân mình. Mình đẹp là vì bản thân mình, bởi bản thân mình thích thế, đơn giản là vậy.

 


Nói thẳng với chàng

Ngoài việc tự làm mới chính bản thân mình, phụ nữ còn phải làm một công việc rất khó khăn, đó là nói thẳng với chàng rằng mình đã biết chàng có người thứ ba.

 

Hãy hỏi chàng một câu: "Vì sao anh yêu cô ấy?". Câu hỏi này là để đánh giá mức độ tình cảm của chồng với người thứ ba. Sẽ có những chàng trai phủ nhận tất cả vì nhiều lý do hoặc sẽ quyết định chấm dứt với bạn để đến bên cuộc tình kia,

Thà rằng chúng ta nhận lại nhưng đau đớn tột cùng, nhưng duy nhất, là lần cuối, còn hơn cứ để nó dai dẳng không dứt ra được. Bởi, cái gì thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình, có níu kéo nhưng họ vẫn muốn ra đi thì có ích gì.

 

Và nếu chàng xin tha thứ, Nếu chàng xin tha thứ, phụ nữ nên bỏ qua, bởi lẽ  giá trị của bạn trong lòng chàng vẫn rất vững vàng, mọi việc đã qua chỉ là một cơn "say nắng" nhất thời.

Thẳng thắn đối diện với người thứ ba

Hãy bình tĩnh, thẳng thắn hỏi với người thứ ba: "Em có thật lòng yêu anh ấy không, hay là yêu túi tiền, địa vị của anh ấy? Nếu vì yêu, chị sẵn sàng nhường bước".

Hãy kiêu hãnh bảo rằng: "Những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất anh ấy đã dành cho chị, phần cuộc đời còn lại của anh ấy, chị phó thác cho em"

Hãy hành xử văn hóa để khiến kẻ thứ ba phải nể phục chứ không phải là sợ hãi.

Thấu hiểu chàng nhiều hơn

Bạn cần xem xét lại mối quan hệ giữa hai người một cách nghiêm túc, xem vấn đề nằm ở đâu. Từ đó biết cách lấp đầy khoảng trống bằng sự quan tâm và tình yêu mà bạn dành cho chàng.

Hãy là những cô gái mạnh mẽ và thông minh khi vượt qua song gió trong tình yêu bạn nhé!

Theo Phununew 

Mời xem thêm chương trình:

Ngày gió ngừng thổi ở bến bờ bình yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top