Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi muốn mình như những vì sao sáng soi những người trong bóng tối

2022-11-06 01:25

Tác giả: Chayla Chitta


blogradio.vn - Tôi muốn mình rực rỡ như những vì sao sáng để chiếu sáng cho những người còn trong bóng tối, cái góc khuất của cuộc sống. Tôi muốn mình làm đôi môi của những người cơ cực nở nụ cười nhiều hơn. Mong rằng mục tiêu của tôi thành hiện thực để giúp ích cho đời và mọi người.

***

Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác ( Xukhômlinski)”

Với tôi, tuổi 18 là cơn mưa rào thanh xuân. Thật tuyệt vời khi ai đó hỏi rằng tôi có tự hào về những năm tháng tuổi trẻ không? Tất nhiên là có. Tôi cũng muốn in dấu lại trên mặt đất, tôi cũng muốn mình sẽ mãi khắc ghi trong trái tim của người khác. Tôi không muốn mình trở thành hạt cát vô danh vì thật vô vị khi phải sống một đời tẻ nhạt. Nhưng khi đặt chân xuống thành phố nơi "hoa lệ" của những người đặt chân xuống đất Sài gòn. 

Mọi người vẫn hay nói rằng thành phố chỉ là nơi "hoa dành cho người giàu" và "lệ dành cho những người chật vật mưu sinh nơi đây. Giờ đây, tôi chính thức trở thành con người sài thành.Khi đặt chân xuống đây, tôi đã dạo qua những góc ngách nơi ấy. 

Điều đầu tiên tôi thấy là một chiếc xe hơi sang trọng, bước từ xe xuống là những con người quý phái sang trọng, có nền tảng kiến thức của cuộc sống. Nhưng các bạn ơi đi sâu vào những điều đẹp đẽ mà tôi thấy trước mắt đó là những người vô gia cư. Họ không có nhà ở, họ phải ở gầm cầu, họ mặc bộ đồ rách rưới thậm chí có những người ru con ngủ giữa vỉa hè. Tự nhiên tôi đặt cho mình câu hỏi liệu rằng học Đại học xong mình sẽ làm gì, mình sẽ ra sao khi tuổi trẻ kết thúc, tháng năm học tập đi qua đến lúc bước vào môi trường làm việc để tự nuôi sống bản thân. 

yeu_5

Có lẽ năm 22 tuổi sẽ là tuổi chập chững vào đời, cầm tấm bằng trong tay đi xin việc làm. Cuộc sống ra sao cho đến năm 30 tuổi. Liệu rằng lúc này trong tay tôi đã có việc làm chưa hay là đang lang thang cầm bằng đại học mà không xin được việc làm. Được bước vào môi trường Đại học là điều may mắn. Nhưng liệu ra trường rồi mục tiêu và hướng đi của mỗi người sẽ như thế nào. 

Tuổi 30 là tuổi đã "ngót nghét" trưởng thành rồi. Lúc này là lúc chúng ta báo đáp ơn dưỡng dục cha mẹ, đi chơi mà không phải xin tiền, chi thứ mình thích mà không đắn đo. Không phải có xe hơi mới thực sự giàu có và thành công. Chỉ cần có chiếc xe, một công việc với thu nhập ổn định. Đi làm giờ hành chính và thư giãn vào xế chiều chập tối. 

Tuổi 30 không còn bộn bề với đống bài vở, lúc này chính mình tự kiếm tiền bằng năng lực bằng sự hiểu biết của một đứa trẻ phải trưởng thành. Nghĩ tới những vấn đề đó tôi chợt nhận thức rằng bến bờ của hạnh phúc thật sự không hề dễ dàng, cần phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài, tích lũy kiến thức từ cuộc sống đến học tập. Trải đời một cách sành sỏi, không bị va vấp trước những cạm bẫy đến năm 30 tuổi sẽ có cuộc đời như mục tiêu đặt ra. Mục tiêu là những kế hoạch đặt ra một cách rõ ràng. 

Đặt ra mục tiêu năm 30 tuổi là một lộ trình dài, khó khăn với một đứa trẻ đang ở độ tuổi 18 như tôi. Tôi biết dù có khó khăn hay vấp ngã tôi chắc chắn mình sẽ tự đứng lên một cách chững chạc và quyết tâm hơn sau lần vấp ngã. 

Mục tiêu của tuổi 30 là những định hướng rõ ràng trong cuộc sống từ công việc, gia đình, bạn bè và những mối quan hệ bền vững trong suốt quãng đời còn lại. Không biết bây giờ ra sao nhưng tôi vẫn mong năm 30 là năm đẹp nhất với tôi. Nó chính là cột mốc đánh dấu cuộc đời tôi như một bông hoa đang nở rộ dưới ánh nắng ban  mai. 

yeu_s

Năm 30 tuổi sẽ là năm biến mọi điều tốt đẹp nhất thành hiện thực. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành người công dân tốt cống hiến cho xã hội và tôi vẫn luôn ngước nhìn xuống để giúp đỡ những người vô gia cư, những người lang thang mỗi khi đêm về. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người có thể tự lo cho bản thân đem thực lực của mình giúp đỡ những người còn nghèo khổ. 

Celia Nguyễn đã từng nói rằng “Một lần tới nhân gian phải sống đời rực rỡ". Tôi muốn mình rực rỡ như những vì sao sáng để chiếu sáng cho những người còn trong bóng tối, cái góc khuất của cuộc sống. Tôi muốn mình làm đôi môi của những người cơ cực nở nụ cười nhiều hơn. Mong rằng mục tiêu của tôi thành hiện thực để giúp ích cho đời và mọi người.

© Nhật Hạ - blogradio.vn

Xem thêm: Thu này lên phố để tìm bến đỗ đời em | Radio Tâm sự

Chayla Chitta

Hãy để tôi đi cùng bạn ngắm nhìn thế giới một cách tuyệt vời nhất. Tôi sẽ chữa lành trái tim bạn nếu bạn đau. Chia sẻ cùng bạn những bài học đắt giá trong cuộc sống. Cuộc sống sinh ra mỗi người là để đáng sống. Hãy tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong những khoảnh khắc mà tôi muốn đem lại cho bạn. Blog radio của tôi sẽ tâm sự cùng bạn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top