Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi, con ước gì mẹ sẽ dịu dàng hơn

2022-10-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ đi qua chiến tranh, đi qua đói nghèo, đi qua những trận cãi vã và cả những khi bố động tay động chân, để rồi cuối cùng, mẹ chịu thua trước cái tư tưởng mục rữa đã chôn vùi cuộc đời nhiều người phụ nữ vào bi thương. Để rồi khi vận mệnh cho mẹ quyền lựa chọn một vai diễn trong cuộc đời của chính đứa con út mà người ta truyền miệng là thường sẽ được nuông chiều và yêu thương, mẹ chọn vào vai phản diện.

***

Trên những trang văn trang thơ viết về mẹ, mình vẫn thường ví tình yêu của mẹ với mặt trời sáng chói, không phải vì sự ấm áp mà nó mang lại, mà là bởi sự xa vời khiến mình mãi chẳng thể với tới.

Mẹ là một người đáng thương, mẹ sinh ra vào thời bom rơi đạn nổ, cuộc sống của mẹ trước hay sau hòa bình đều chẳng hề có chút nào liên quan đến hạnh phúc. Mẹ lấy chồng sớm, mẹ sinh chị cả sớm, mọi việc trong nhà mẹ đều phải một tay gánh gồng khi tuổi còn chưa đến ngưỡng đôi mươi. 

me_8

Khi chiến sự ngoài bờ cõi đã ngừng, trong ngôi nhà nhỏ vẫn bị cái đói quấn lấy, mẹ còn phải mãi đấu tranh với một cuộc chiến khác mang tên bạo lực gia đình, mà nguồn cội gốc rễ là ở tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà chồng. Khi đó, mẹ xem mình là ngôi sao nhỏ cuối cùng trong đời, chín tháng thai nghén mình còn là chín tháng thai nghén hi vọng, khát khao của một người đang cần có một đứa con trai, mong sao được nhìn với con mắt khác, được trân trọng và thương yêu. Bất giác, mẹ quên luôn cái lý do thực sự dồn mẹ đến bước đường này, mà chỉ mãi trách cứ sao đứa nhỏ đạp bụng mẹ chui ra không phải là một thằng cu mà luôn là một bé gái trắng trẻo bụ bẫm. 

Mẹ đi qua chiến tranh, đi qua đói nghèo, đi qua những trận cãi vã và cả những khi bố động tay động chân, để rồi cuối cùng, mẹ chịu thua trước cái tư tưởng mục rữa đã chôn vùi cuộc đời nhiều người phụ nữ vào bi thương. Để rồi khi vận mệnh cho mẹ quyền lựa chọn một vai diễn trong cuộc đời của chính đứa con út mà người ta truyền miệng là thường sẽ được nuông chiều và yêu thương, mẹ chọn vào vai phản diện. 

Mẹ thương mình một cách cực đoan, có lẽ thế, đó là cách duy nhất mình có thể dùng để bao biện cho sự thiếu thốn tình thương của mình. Mẹ từng nói, mẹ cần mình nếu như mình là một đứa con trai, hay nói cho dễ hiểu, vì mình là một đứa con gái, với mẹ, mình đồng nghĩa với khổ đau ông trời giáng xuống. Trần nhà mình không cao và phòng ốc cũng chẳng rộng, trong mắt mình, nó thấp và chật hẹp đến độ bóp nghẹt hơi thở và con tim của mình mỗi ngày mình quay lại và phải đối diện với ánh nhìn của mẹ. 

me_7

Thi thoảng, mẹ sẽ đem tới cho mình niềm vui và hạnh phúc, mình đã nghĩ rằng, có lẽ mẹ cũng yêu mình, rồi tổn thương mà mẹ đem đến cho mình, bằng một hai câu nói, còn cay đắng hơn trăm ngàn lần vị ngọt mình được nếm thử. “Mày chẳng phải con gái tao”, “Sao mày không phải là con trai”… Mẹ đã đem tinh thần một đứa trẻ còn chưa kịp bắt lấy yêu thương ra vằm chặt nát bươm chỉ bằng vài ba câu nói như thế.

Mình biết mình hoàn toàn có quyền trách cứ mẹ, nhưng chẳng hiểu sao, ruột rà máu mủ vẫn khiến mình chẳng nỡ buông lời, đau thương của mẹ dường như đã theo vào nuôi dưỡng mình khi mình vẫn đang còn là một mầm con bé tí. Mang vác một thân thể tổn thương chẳng còn ước nguyện tiếp tục sự sống. Mình vẫn cầu mong mặt trời sẽ chiếu đến và ôm ấp lấy mình để mình còn sức bước giữa cuộc đời.  

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Chưa một lần bố nói yêu con nhưng ... | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top