Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương em thì mình chia xa nhé

2024-07-10 10:40

Tác giả: Uann


blogradio.vn - Từ bao giờ, khoảng trời của hai đứa mình lại không còn anh và em nữa anh nhỉ? Và từ bao giờ, em thấy thật khó để mở lời nhờ anh một chuyện gì đó. Anh vẫn vậy, vẫn là người tinh tế và quan tâm. Nhưng em thấy khác quá, người nhận như em không còn cảm giác đó là điều hiển nhiên em có nữa.

***

Em chọn chia xa không phải vì hết yêu, anh phản bội hay người thứ ba. Chỉ là chúng ta yêu nhau xong rồi, cần một ai đó nói lời chia xa trước để cả hai có thể tạm biệt. Thật tử tế khi anh để người nói ra trước là em.

Không cuộc vui nào sẽ kéo dài mãi và không phải đoạn kết của cuộc tình nào cũng là hai người bên nhau. Nếu anh thương em, hãy để em rời đi mà đừng vướng bận gì, để hạnh phúc kịp tới với hai chúng mình.

Cuộc tình chúng mình đã bao lâu rồi anh nhỉ, em không còn nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau nữa. Có lẽ không phải vì muốn quên mà là bao lần nhớ là bấy nhiêu lần không muốn xảy ra. Em không còn nhớ cảm giác chờ đợi và hạnh phúc mỗi khi anh bất ngờ tặng quà nữa. Có lẽ vì em biết, món quà đó không phải là món quà em thật mong muốn. Em cũng quên mất cảm giác ngại ngùng, những cảm giác mà những cặp đôi yêu nhau vốn phải có. Cần gì xa xôi, cảm giác yêu nhau ngày đầu của hai đứa mình, hiện tại em không còn nhớ nữa. Vì mình đã bên nhau quá lâu hay vì một trong hai không như lúc trước.

Em biết anh còn thương, em còn yêu, nhưng sao nó không phải anh nhỉ. Không phải cái nắm tay lúc đó, không phải món quà anh dành cả tháng tìm hiểu, cũng là cái ôm đó nhưng sao giờ không còn ấm nữa. Anh ở ngay đây, ngay bên cạnh em, nhưng sao cách xa quá. Đã bao nhiêu lần hai đứa đi cùng nhau mà không nói gì, mỗi người một khoảng trời riêng. Từ bao giờ, khoảng trời của hai đứa mình lại không còn anh và em nữa anh nhỉ? Và từ bao giờ, em thấy thật khó để mở lời nhờ anh một chuyện gì đó. Anh vẫn vậy, vẫn là người tinh tế và quan tâm. Nhưng em thấy khác quá, người nhận như em không còn cảm giác đó là điều hiển nhiên em có nữa.

Cả hai đứa mình không sai trong tình cảnh này. Không có dối gian, không có người thứ ba, càng không có nhưng nghi ngờ. Anh không nói, em cũng không, hình như tình yêu này không là tình yêu nữa. Hai đứa mình bên nhau như thói quen và quan tâm nhau như trách nhiệm cần phải có. Tệ thật anh nhỉ?

Em nói em sẽ rời đi, anh hỏi tại sao. Chỉ là trong câu hỏi này, ánh mắt của anh không có gì muốn níu giữ em nữa. Cũng thật tốt, đó là điều em muốn nhưng em đâu biết nó vẫn đau lòng quá. Lựa chọn rời đi, em đau lòng, nhưng em biết, nếu em không nói cả anh và em, cả chuyện tình mình sẽ không đi tới đâu cả.

Có lẽ mình yêu nhau xong rồi, đủ để cả hai vẫn có thể mỉm cười cho đoạn tình cảm về nhau. Đoạn tình cảm này đủ đẹp rồi, đủ để hình ảnh của cả em và anh trong ký ức nhau trọn vẹn. Hỏi còn yêu anh không, em sẽ trả lời là có. Còn anh, em không nghĩ sẽ còn yêu em. Anh thương em, đó là điều duy nhất em có thể chắc chắn về tình cảm của anh.

Em biết đâu đó trong anh vẫn muốn níu giữ. Nhưng nếu thương em, hãy để em đi. Để em tìm về lại chính mình, tìm về lại những cảm xúc về tình yêu của em ngày trước. Hãy để em đi, đi để em rời xa, để hạnh phúc kịp đến với hai đứa mình. Để em đi, để anh có thể tìm kiếm một người khác, để cơ hội cho những người sau này, cho cả anh và em. Sau này, sẽ không có ai thương em nhiều như anh và cũng sẽ không có ai em yêu nhiều như vậy. Nhưng anh ơi, đoạn đường sau này, hãy để người phù hợp đến và đồng hành cùng. Anh và em đều sẽ hạnh phúc, chỉ là không phải hạnh phúc như bức tranh chúng ta cùng vẽ trước đây.

Nếu thương em, mong anh đừng cảm thấy có lỗi. Không có lỗi lầm nào xảy ra trong cuộc tình này cả. Chỉ là đến lúc, chúng ta hoàn thành xong khoá học yêu đương và phải tiếp tục đi đến hạnh phúc. Tình cảm này sẽ không mất đi, em tin là vậy. Anh sẽ không quên em và em sẽ luôn nhớ về anh. Chỉ là chúng ta xuất phát từ tình bạn, đi đến tình yêu rồi để nhau thành người thương nhưng không chọn cùng nhau nữa. Nhớ về nhau và chúc nhau hạnh phúc cũng là cách mình thương mà đúng không anh.

Nếu thương em, hãy để em rời đi, để cả anh và em biết yêu mình. Cảm ơn anh vì tất cả, vì đã để em nói câu rời đi. Rời xa không phải là em hết yêu hay anh phản bội. Chỉ là mình chọn thương nhau theo cách khác thôi đúng không anh. Sau này gặp anh, em vẫn sẽ nói với anh, anh là người em thương nhất, anh là người yêu em nhiều nhất và anh cũng là người mà em mong sẽ hạnh phúc tròn đầy nhất. Đoạn đường sau này, mong anh sẽ vững bước, mong em sẽ an vui. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả mà.

© Uann - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

Uann

Cô gái thích ôm trọn bầu trời, thích đắm mình vào một nụ cười

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top