Em thật lòng mong hai người hạnh phúc
2022-03-12 01:30
Tác giả:
Uann
blogradio.vn - Ngày mai em đi rồi, em sẽ tìm hạnh phúc mới. Ngày mai anh và chị cưới rồi. Phải thật hạnh phúc nha anh. Cảm ơn cả anh và chị đã cho em được sống với tình yêu của mình, dù em biết nó không hay ho gì. Thật tâm em rất mong hai anh chị hạnh phúc.
***
Em chưa bao giờ cho mình là đúng, chưa bao giờ mong bất kì một ai tha thứ và cảm thông cho mình. Trong cuộc tình này, em là người thứ ba. Đã là người thứ ba thì sẽ luôn là người có lỗi. Mà đã có lỗi thì còn mong chờ ai tha thứ cho mình.
Em gặp anh vào thời điểm anh hạnh phúc nhất. Anh sắp kết hôn. Em và anh chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ. Anh chưa bao giờ nói yêu em, chưa bao giờ hứa sẽ bên em suốt đời. Vậy mà em vẫn chấp nhận, chấp nhận làm người thứ ba giữa cuộc tình của anh và chị.
Anh đôi lúc hay kể em nghe về chị. Anh kể rằng chị đẹp như thế nào, kể rằng chị giỏi ra sao và kể luôn chuyện tình hai người đã thơ đến nhường nào. Anh kể về chị bằng những lời đẹp đẽ nhất, thân thương nhất. Những lúc đó em thật ngưỡng mộ chị.
Chị xinh đẹp, chị mạnh mẽ, chị giỏi và hơn hết chị có anh. Em không tự ti về mình nhưng em biết chị là ở một bậc khác em. Em đôi lúc cũng tự hỏi mình, chị đẹp như vậy, giỏi như vậy, anh thương chị như vậy tại sao lại chấp nhận quen em. Tìm cảm giác mới chăng? Anh có lần cũng trả lời với em, vì chị độc lập quá làm anh thấy mình không là gì với chị cả.
Cuộc đời này cũng tàn nhẫn với phụ nữ chúng em quá. Không mạnh mẽ, không độc lập thì các anh nói là yếu đuối, là dựa dẫm. Vậy mà khi phụ nữ chúng em mạnh mẽ, độc lập, làm chủ cuộc sống của mình thì đàn ông các anh lại cảm thấy không thích nữa. Em thấy thương chị quá, thương cả em nữa. Vậy mà, em lại làm tổn thương chị.
Anh có nghĩ chị biết chuyện anh và em không? Có lẽ anh không biết, một vài lần đến quán quen cùng anh, em thấy chị ở đó. Chị cũng thấy em. Vậy mà, chị chỉ cười nhìn người đàn ông của chị đi bên em.
Anh biết không, chị và em đã hẹn gặp và nói chuyện không ít lần. Anh nghĩ chị sẽ làm em tổn thương không? Sao mà có thể, em thì đâu có tư cách gì để tổn thương trong cuộc tình này. Ấy thế mà những lần nói chuyện cùng chị, em sau đó lại thoải mái hơn nhiều.
Trong những cuộc hẹn, chị sẽ hỏi thăm em, đôi lúc sẽ hỏi thăm anh rồi chị kể em nghe rất nhiều chuyện. Chị phải hỏi thăm người đàn ông của chị qua người thứ ba là em. Em thấy thương chị quá. Nếu là em, em sẽ không thể như chị được. Chị vẫn luôn tử tế và từ tốn với em. Cũng thật lạ quá, trên đời này còn có một người như chị sao.
Em và anh quen nhau cũng đã hơn một năm. Một năm cũng là khoảng thời gian mà em với chị quen biết nhau. Em biết không khó để chị biết anh có người thứ ba bên ngoài. Vậy mà chị vẫn chờ, vẫn đợi anh.
Anh thật may mắn khi có chị yêu thương anh. Em một phần hiểu được vì sao dù có thế nào thì anh vẫn luôn trở về với chị và người duy nhất anh chọn kết hôn chỉ có mình chị. Một người như chị thì dễ gì buông tay đúng không anh. Anh có thể có hai ba mối tình nữa ngoài kia nhưng câu trả lời cuối cùng cho cuộc tình anh vẫn là chị. Chắc chị cũng biết được lý do này nên vẫn bình thản mà tử tế với em như thế.
Có lần em hỏi chị có ghét em không? Chị chỉ cười nhìn em mà từ tốn "Sao phải ghét hả em, chúng ta đều như nhau, đều là những người sống trọn vì tình yêu của mình. Không phải em thì cũng sẽ là một ai khác thôi". Câu nói đó nhẹ nhàng quá phải không anh. Vậy mà nó lại nằm trong em rất lâu. Sau khi nghe câu nói đó, điều duy nhất em có thể nghĩ là dù có làm gì, có thể bên anh lâu thật lâu thì mãi em vẫn sẽ thua chị.
Trong cuộc tình này, vốn dĩ em đã không nên đến, vốn dĩ em đã thua ngay từ lúc đầu. Em không phải là đối thủ của chị, tình yêu của em lại càng không phải. Chị thương anh nhiều hơn em, em thật ra chẳng biết gì về anh cả. Chỉ có chị mới là người hiểu và yêu anh nhất.
Ngày mai anh và chị cưới nhau rồi. Thiệp mời anh đã đưa cho em từ một tuần trước. Cũng kể từ lúc đó em không thấy anh nữa. Anh đang chuẩn bị cho ngày anh được rước chị về với anh. Và em biết rằng, đã đến lúc em từ bỏ đoạn tình cảm này.
Em đã làm sóng gió của cuộc tình anh và chị lâu rồi. Đã đến lúc em trả anh về là người đàn ông của chị một cách vẹn nguyên nhất. Em không hy vọng chị tha lỗi cho em, càng không hi vọng anh sẽ nhớ về em. Hãy để em làm sóng gió muốn quên nhất của cuộc tình hai anh chị.
Ngày mai em cũng sẽ đi thật xa. Đi đến nơi mà chỉ có em và một chân trời mới. Em sẽ gửi quà cưới đến cho hai anh chị. Xin lỗi anh, em không thể đến chúc phúc cho hai người. Em không phải là chị, càng không thể mạnh mẽ như chị. Cả một khoảng thời gian dài em đã làm tổn thương chị và cả bản thân em nhiều rồi.
Em sẽ rời xa thành phố này. Em sẽ có một tình yêu khác nơi chân trời mới. Nhưng lần này em hứa sẽ không làm người thứ ba nữa. Không muốn để mình làm tổn thương thêm bất kì một cô gái nào nữa. Rồi một ai đó sẽ mang một con tim vẹn nguyên nhất đến và yêu thương em như cách anh yêu thương chị.
Ngày mai em đi rồi, em sẽ tìm hạnh phúc mới. Ngày mai anh và chị cưới rồi. Phải thật hạnh phúc nha anh. Cảm ơn cả anh và chị đã cho em được sống với tình yêu của mình, dù em biết nó không hay ho gì. Thật tâm em rất mong hai anh chị hạnh phúc.
© Uann - blogradio.vn
Xem thêm: Anh yêu em, bạn thân à! | Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.












