Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi mẹ: Hãy đồng ý để con yêu người ấy mẹ nhé

2011-10-14 12:13

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Mẹ yêu!

Con biết tất cả những việc mẹ làm là vì con, vì mẹ yêu con. Và hôm nay đây khi mẹ nói “Con không nên yêu người ấy” cũng là vì mẹ yêu con, muốn con gái út của mẹ có một cuộc sống tốt hơn cuộc đời của mẹ. Nhưng mẹ à! Mẹ hãy lắng nghe những điều con nói nhé !

Nếu con chia tay người ấy, điều đầu tiên mẹ sẽ nhìn thấy ở con là giọt nước mắt, là nỗi đau hiện rõ trên đôi mắt, trên khuôn mặt của con.

Yêu một người trẻ tuổi…là phần thiệt thòi sẽ thuộc về con.

Yêu một người trẻ tuổi…là khó khăn con gặp trong cuộc sống lớn hơn gấp 3 lần

Con biết mẹ buồn mẹ thất vọng vì con lắm những con cũng đâu có khá gì hơn?

Thì thầm 99 được thực hiện bởi TiTi và Nhóm Sản Xuất


ảnh minh họa

Mẹ à!

Con kể lại câu chuyện này cho mẹ nghe nhé!

Mẹ còn nhớ không? Ngày xưa khi con mang 2 bơ gạo đi cho bà cố già nhất trong làng. Bà ấy vuốt má con và nói “con là một cô bé nhân hậu”, con không hiểu từ nhân hậu là gì, con vội chạy về nhà tìm mẹ. Tìm hoài không thấy mẹ đâu, con chảy xuống tận cánh đồng tìm mẹ cho bằng được chỉ để hỏi “Mẹ ơi ! nhân hậu là gì ạ?”

Lúc ấy mẹ cười và nói “nhân hậu là phẩm chất cần có của một con người. Ai cho con cái gì đó…thì người đó là người nhân hậu”. Kể từ đó với con, một cô bé 7 tuổi , ấu thơ của con là đầy ắp những người nhân hậu đấy mẹ ạ!

Mẹ! Hãy lắng nghe những điều con nói nhé !

Mẹ không hiểu tại sao đến cuối cùng con vẫn chọn người ấy phải không?

Vì đối với con…

Người ấy giúp con hoàn thiện bản thân mình bù đắp những phần còn thiếu trong con.

Người ấy giúp con kiên nhẫn hơn trong cuộc sống và tình yêu, người ấy giúp con phải biết yêu thương gia đình hơn nữa và quan tâm đặc biệt tới ông bà “những người gần đất xa trời “

Người ấy giúp con biết cách vượt qua nhưng khó khăn, mà giờ đây sự ngăn cản của gia đình là khó khăn đầu tiên trong tình yêu mà con và người ấy phải vượt qua.

Người ấy giúp con suy nghĩ rằng “ Người ta hơn nhau ở nghị lực, ở lòng can đảm đối mặt với thực tế và bao dung nhiều điều trong cuộc sống…”

Người ấy luôn bên con giúp con và cho con thật nhiều điều như thế đấy

Người ấy thật nhân hậu phải không mẹ? Con yêu người ấy nhiều thật nhiều cũng chính vì tấm lòng nhân hậu của người ấy đó mẹ à!

Đó là những điều quý giá mà ngày trước…khi con muốn rời xa vòng tay của mẹ, mẹ muốn con học được đấy thôi!


ảnh minh họa

Mẹ yêu!

Có những điều trong cuộc sống con tự tìm được câu trả lời nhưng cũng có thật nhiều điều mà con không thể nào trả lời được. Con đã từng hỏi mẹ “tình yêu là gì hả mẹ? làm sao để biết mình thật sự yêu một người?”

Lúc ấy mẹ bảo, tình yêu là tình cảm trong sáng và tuyệt với nhất mà 2 con người muốn dành tặng cho nhau. Tình yêu là phải trải qua thật nhiều giai đoạn mới có được tình yêu, tình yêu cũng giống như là ta yêu thương chăm sóc một đứa bé cho đến ngày đứa bé tư bước đi vậy!

Một đứa bé phải biết lẫy mới biết ngồi, biết ngồi mới biết đứng, biết đứng mới biết đi và khi biết đi rồi đứa bé ấy sẽ biết chạy và biết cách dừng lại

Làm sao để biết mình thật sự yêu một người hay không?

Khi con thật sự yêu một người là muốn làm tất cả những điều tốt đẹp cho người ấy

Khi con thật sự yêu một người là trong con có ước mơ về một gia đình có trách nhiệm và những dự định cho tương lai

Khi con thật sự yêu một yêu một người là yêu thương chấp nhận tất cả những gì là của người ấy

Khi con thật sự yêu một người là con yêu luôn cả những người không phải là máu mũ với mình nhưng rất quan trọng với người ấy

Khi con thật sự yêu một người con sẽ trở nên bao dung và mạnh mẽ hơn rất nhiều

Nếu một ngày nào đó trong trái tim con con có tất cả những điều ấy !

Khi ấy mới con thật sự yêu thương một người

Đó là những lời mẹ nói với con ,con luôn nghi nhớ.


Mẹ! Hãy lắng nghe những điều con nói nhé!

Nếu tình yêu thật sự là thế thì con thật sự yêu người ấy rồi mẹ ạ. Người ấy là người quan trọng trong cuộc sống của con, người ấy cũng giống như mẹ vậy không thể thiếu đi, không đưa trẻ nào trên thế giới này sống mà không cần đến một bà mẹ cần hơi ấm từ mẹ.

Không một ai yêu mà không muốn sống trọn đời với người người mình yêu!

Người ấy là người con muốn quan tâm lo lắng, người con muốn học nấu nhưng món ăn ngon muốn cắm được một lọ hoa thật đẹp. Người ấy là người mang cho con nụ cười và niềm vui để xoa xịu đi những bổn bề trong cuộc sống.

Nếu không là người ấy là không phải bất cứ ai. Nếu không phải là người ấy là con không cần bất cứ ai!


ảnh minh họa

Mẹ à!

Anh hai gọi điện và hỏi con là “Sao có rất nhiều con đường để em đi mà em lại chọn con đường khó đi đến thế?”

Con nói rằng “Vì con đường em chọn có người em yêu và ngưới ấy cũng yêu em”

Anh đưa ra thật nhiều lý do, vì con và người ấy không hợp tuổi, vì hoàn cảnh gia đình người ấy khác gia đình mình, vì quê mình và quê người ấy cách xa nhau quá…

Vì những điều này mà tình yêu không được tồn tại? Vì những điều này mà tình yêu phải vùi lấp đi? Con sẽ không chịu đâu con sẽ từ bỏ đâu mẹ ạ.

Tất cả lý do mọi người đưa ra không đủ sức thuyết phục con, con xin lỗi mẹ vì lần này con không nghe lời mẹ được


ảnh minh họa

Mẹ ơi !

Làm sao con có thể ngăn những khát khao của con hướng về người ấy? Làm sao con có thể ngừng nhớ ngừng yêu người ấy?

Mẹ! Hãy lắng nghe nhựng điều con nói nhé !

Nếu mẹ không cho con bước đi thì làm sao con biết được quyết định của con hôm nay là sai?

Nếu mẹ không cho con bước đi thì làm sao con biết được con đã sai khi không nghe lời mẹ?

Nếu mẹ không cho con bước đi thì làm sao con biết được những điều cần phải biết trong tình yêu?

Mẹ! Hãy lắng nghe những điều con nói nhé !

Mẹ hãy đồng ý cho con gái út của mẹ được đi trên con đường mà con đã lựa chọn. Con tin là con sẽ mạnh mẽ trong tình yêu và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Con tin là con sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đời của mình vì bất cứ lý do gì trong cuộc sống. Vì thế mẹ hãy đồng ý để con yêu người ấy mẹ nhé, giờ con đã 24 tuổi rồi đấy!

24 tuổi con mới thật sự yêu một người

Cảm ơn mẹ đã cho con xuất hiên trong cuộc đời

Cảm ơn mẹ đã cho con cả cuộc đời

Con yêu mẹ thật nhiều thật nhiều …mẹ ạ!

Gửi từ bạn đọc Hồ Trang – Email: trang.loveyousweet@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top