Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh Hằng chuẩn bị lên xe hoa?

2016-08-24 16:33

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

Có vẻ hôm nay là một ngày có khá nhiều tin hay ho đây: Thanh Hằng nói gì trước tin đồn sắp lên xe hoa, hay những tranh cãi xoay quanh việc Phạm Hương trở thành giám khảo chương trình Bước nhảy ngàn cân đang là những tin hot trong hôm nay. Hằng Nga xin mời các bạn cùng điểm qua những tin tức của ngày hôm nay nhé.

1. Rộ tin đồn chuẩn bị lên xe hoa, Thanh Hằng lên tiếng

Mới đây, tài khoản mạng xã hội của Thanh Hằng đăng tải tấm ảnh chụp bàn tay người đẹp có đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở ngón áp út.

Bức ảnh này ngay lập tức khiến nhiều người bất ngờ, đặt nghi vấn cô sắp lên xe hoa cùng bạn trai. Thanh Hằng từng khẳng định đang yêu. Trong suốt quá trình ghi hình chương trình Người mẫu Việt Nam, anh thường xuyên có mặt ở hậu trường để chăm sóc người đẹp. Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy ấm áp và nỗ lực hơn trong công việc.



Khi được hỏi về tin đồn sắp kết hôn, Thanh Hằng phủ nhận và cho biết “ngày đó còn rất xa". Là siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, sở hữu gương mặt cá tính và đôi chân dài, cô nhanh chóng trở thành tên tuổi hàng vedette của nhiều sàn diễn. Tuy nhiên, các vai diễn trong loạt phim gây chú ý như Những cô gái chân dài, Nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế... mới thật sự đẩy tên tuổi Thanh Hằng lên hàng sao hạng A. Hiện cô đang là giám khảo Vietnam’s Next Top Model và là người mẫu đắt show quảng cáo nhất nhì làng giải trí Việt.



Thanh Hằng là một trong những quý cô độc thân đắt giá của Vbiz nên việc mong chờ một đám cưới chính là điều mà fan mong mỏi.

2. Phạm Hương có gì để làm giám khảo Bước nhảy ngàn cân 2016?

Không chỉ có Hồ Ngọc Hà, dàn giám khảo khách mời của Bước nhảy ngàn cân 2016 còn có sự xuất hiện của Phạm Hương, Lan Khuê, Noo Phước Thịnh...

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Hoa hậu Phạm Hương trở thành giám khảo của chương trình này. Và một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là Phạm Hương có gì để làm giám khảo Bước nhảy ngàn cân? Hay là dường như nhà sản xuất chỉ đang dùng chiêu trò mời các người đẹp đang nổi để thu hút khán giả xem chương trình?



Phạm Hương là cái tên đang được tìm kiếm nhiều từ khi làm HLV chương trình The Face. Khen ít chê nhiều trong vai trò mới nhưng dường như điều đó càng giúp nàng Hoa hậu ngày càng đắt show. Tự tin, hiếu thắng, đôi khi hơi ích kỷ và tính toán cá nhân một cách thái quá, Phạm Hương đã khiến không ít khán giả quay lưng với mình. Thế nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như sự nghiệp của Hoa hậu Quốc dân, cô vẫn được fan ưu ái tặng sao thiên văn, và vẫn cực kỳ đắt show.



Thế nhưng cũng không ít khán giả lắc đầu ngán ngẩm trước việc cô lại trở thành Giám khảo Bước nhảy ngàn cân khi xét về kinh nghiệm cũng như chuyên môn trong lĩnh vực này Phạm Hương đều không có.

3. Trái Đất thứ 2 đang ở cực gần chúng ta

Theo ScienceAlert, các chuyên gia đã tìm thấy một Trái đất thứ 2 nằm rất gần chúng ta. Thông tin về việc các nhà khoa học đã tìm thấy 1 ứng cử viên giống Trái đất nhất từ trước đến nay, cực gần chúng ta và có khả năng duy trì sự sống như một Trái đất thứ 2 trở nên rầm rộ vào hồi đầu tháng. Tuy nhiên, sự thật về hành tinh này vẫn được giấu kín.

Theo ScienceAlert đưa tin thì ESO sẽ tổ chức 1 buổi họp báo vào khoảng 18h giờ ngày 24/8 (theo giờ Việt Nam) và hứa sẽ trả lời các câu hỏi xung quanh những thắc mắc của mọi người về vấn đề này.



Proxima Centauri, một ngôi sao lùn nhỏ màu đỏ chỉ cách Mặt Trời khoảng 4,5 năm ánh sáng. Proxima Centauri cũng mang trên mình một đặc điểm giống với các hành tinh thông thường khi thiết lập một quỹ đạo cố định quay quanh một ngôi sao khác. Nguồn tin ở ESO nhấn mạnh phát hiện mới nhất có tính xác thực và là thành quả từ quá trình nghiên cứu chuyên sâu.

Vậy là chúng ta đã tìm ra một Trái Đất thứ 2, nơi có đủ điều kiện cho con người sinh sống rồi. Liệu có một ngày nào đó, dân số trên Trái Đất quá nhiều thì chúng ta có thể di cư sang hành tinh sống mới ấy không nhỉ? Quả là có nhiều điều thú vị và bất ngờ phải không nào?

4. Dương Dương – Trịnh Sảng, cặp đôi tạo sức hút cho Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Không chỉ để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả, Dương Dương và Trịnh Sảng chính là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” tạo nên sức hút cho Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.



Đại thần Dương Dương mặt đẹp như hoa, lạnh lùng khiến cho các nữ sinh đều mê mẩn. Còn Vy Vy là cô hoa khôi của khoa IT trường đại học A. Trong hai tập 3 và 4 "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên", Dương Dương cũng vì “phu nhân” của mình không được tôn trọng đã quyết đấu với “chồng cũ của Lô Vỹ Vy Vy” Chân Thủy Vô Hương.

Chân Thủy Vô Hương và Yêu Yêu quay clip, hạ danh dự của Lô Vỹ Vy Vy trong game, nên Nhất Tiếu Nại Hà đã quyết đấu với "chồng trước" của cô, thậm chí còn nhường đối thủ. Cuối cùng, Nhất Tiếu Nại Hà đã thắng một cách vẻ vang.



Sau khi hai tập đầu tiên phát sóng, rating trung bình của bộ phim trên cả hai đài Đông Phương và Giang Tô là 0.7. Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông của hai nhân vật chính Dương Dương và Trịnh Sảng cũng nhảy lên top trong bảng xếp hạng. Điều này cũng đã khẳng định được sức hút từ bộ phim.

Các bạn vừa cùng Hằng Nga điểm qua những tin chính của ngày hôm nay, thứ 4 ngày 24/8/2016. Chương trình đọc báo giùm bạn do Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn, xin chào và hẹn gặp lại.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top