Tất cả chỉ còn là ký ức
2019-04-30 01:40
Tác giả:
Võ Kim Thoa
blogradio.vn - Cuối cùng, cậu đã thay lòng rồi. Cậu không còn cần tôi nữa. Cậu từng bảo khi nào tôi đuổi cậu, tôi chê cậu quá phiền phức, cậu mới thôi bám theo tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói điều gì cả, cậu đã rời bỏ tôi rồi. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói tôi thương cậu.
***
Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày trong dòng đời hối hả này, tôi sẽ mất cậu. Mình quen biết nhau đến nay cũng đã ba năm. Gặp nhau vào lúc 15 tuổi, tôi và cậu đều có những nét ngây ngô, hồn nhiên mà lứa tuổi ấy vốn có. Cậu láu cá, ngạo mạn. Còn tôi chỉ hay cười và ít nói. Chẳng hiểu cơ duyên nào đưa tôi và cậu đến bên nhau.
Tôi và cậu thương thầm nhau. Khi đó tôi không biết cậu có thích tôi không nên nhiều lần làm trò trước mặt cậu, thử lòng cậu. Cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện. Cậu tỏ tình tôi. Hôm ấy, bầu trời thật đẹp. Cả thanh xuân của tôi cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy.
Tôi và cậu dần thân thiết với nhau hơn, kể cho nhau nghe nhiều chuyện hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Có lần cậu xoa đầu tôi, cảm giác rung động khi ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được. Khoảng thời gian ấy tôi ngây ngô cứ ngỡ cậu là tia nắng chiếu sáng cuộc sống tăm tối trước đây của tôi. Cứ ngỡ cậu sẽ mãi bên cạnh tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng rồi tôi vỡ mộng.

Chúng ta bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Lòng tin và tình cảm tôi giành cho cậu không chiến thắng nổi những lần tôi bất lực, mệt mỏi vì sự trẻ con nơi cậu. Tôi dần dần buông tay, đẩy cậu ra xa tôi. Chúng ta đã hứa đến 30 tuổi, nếu tôi chưa lấy chồng, cậu chưa có vợ, mình sẽ về bên nhau.
Khoảng thời gian đó tôi không cho phép cậu nói yêu thương tôi nữa. Mình duy trì ở mối quan hệ gọi là bạn thân. Và rồi tôi có người yêu. Tôi bảo cậu hãy quên tôi đi và tìm kiếm người con gái tốt, biết bao dung và yêu thương cậu. Cậu vẫn ở đấy, vẫn đợi tôi. Sau 2 tháng, tôi chia tay. Tôi buồn, tôi khóc, cậu vẫn bên cạnh. Trong lòng tôi vẫn mong một ngày nào đó cậu trưởng thành hơn, cậu dám tỏ tình với tôi, tôi sẽ lại đồng ý. Duyên phận đưa đẩy, tôi còn chưa đợi kịp cậu trưởng thành, tôi cứ yêu rồi tan.
Một lần cãi nhau ầm ĩ, tôi quyết định tìm đến cậu. Tôi thật muốn cậu giữ tôi lại bên cậu, nhưng tôi không cách nào nói được với cậu. Đau lòng hơn, cậu lại giúp người ấy kéo tôi về bên họ. Tôi biết cậu muốn tôi được hạnh phúc, cậu nghĩ người yêu cãi nhau là chuyện bình thường, cậu là có ý tốt giúp tôi giải hòa. Thế nhưng lòng tôi buồn man mác.
Hôm ấy, cậu bảo với tôi rằng cậu sắp có người yêu. Lòng tôi trùng xuống. Đêm đó tôi nhớ cậu, nhớ những ngày tháng tôi và cậu ở bên nhau. Thật sự rất nhớ cậu. Hôm sau, tôi quyết định chia tay người yêu hiệu tại. Tôi biết rõ trong lòng tôi còn có cậu, thế nhưng tôi đã chậm một bước. Cậu chính thức có người yêu.

Cậu đi làm bận rộn, thời gian rảnh sẽ tranh thủ đi chơi với người yêu chứ không phải tôi. Dù trước đó tôi đã xin cậu một cái hẹn. Chính những điều ấy khiến tôi đau lòng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cậu đã thay lòng rồi. Cậu không còn cần tôi nữa. Cậu từng bảo khi nào tôi đuổi cậu, tôi chê cậu quá phiền phức, cậu mới thôi bám theo tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói điều gì cả, cậu đã rời bỏ tôi rồi. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói tôi thương cậu.
Tôi nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu. Tôi không có người bạn thân nào khác ngoài cậu. Giờ đây cậu bảo mình đừng thân thiết như trước nữa. Tôi thất vọng về cậu lắm cậu biết không. Cậu vốn biết tôi cũng chỉ có mỗi mình cậu là bạn thân, là người tôi có thể tựa vào, là người tôi luôn tìm đến mỗi khi vui, khi buồn, là người tôi chúc ngủ ngon mỗi tối dẫu có bận rộn ra sao. Tất cả đã qua chỉ còn là kí ức. Ngày hôm nay đây, tôi vẫn nhớ cậu. Nhưng cậu hãy cứ sống thật tốt, thật hạnh phúc theo cách của cậu. Tôi rồi sẽ quên cậu đi và học cách đón nhận sự yêu thương từ những người sau. Mong cậu sống thật an nhiên, vui vẻ, tình đầu của tôi!
© Võ Kim Thoa – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những ngày chông chênh giữa cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.










