Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn mối tình đầu

2018-11-01 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Trong những năm tháng trở thành người yêu của nhau, nó nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ mãi ở lại bên nó, tin rằng anh vẫn ở đó, vẫn cứ yêu nó ngay cả khi nó không làm gì cả để đáp lại tình yêu của anh. Đúng hơn hết, dù nó chưa bao giờ nghĩ vậy nhưng cái cách nó yêu anh như thể anh không phải là ưu tiên hàng đầu với nó, nó bận tâm hơn tới việc học, gia đình hay những thứ mới lạ của cuộc sống ngoài kia.

***

Cảm ơn mối tình đầu

Nó chia tay anh, à không là anh chia tay nó vào một ngày khoảng giữa tháng bảy, trời không mấy đẹp. Với nó lúc đó, từ khi anh quay lưng bước đi vào buổi sáng hôm ấy, khi những giọt mưa bắt đầu rơi, vương nhẹ trên cây lá, nó và anh sẽ chỉ như những người lạ vô tình lướt qua nhau. Nhưng đó chỉ là lý trí cố chấp bảo nó vậy còn con tim lại có muôn vàn lời lẽ khác nhau. Nó đã tin rằng một ngày không xa anh sẽ trở về, hai người chỉ tạm thời xa nhau như cái cách những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.

Thế nhưng, không có tình yêu nào giống với tình yêu nào. Mọi con tim đều có lý lẽ của nó. Ngay cả con tim của cùng một người cũng không thể giống nhau mọi thời điểm. Tình yêu khi đã có những cái gai nhọn, những vết rạn âm thầm xen vào thì dù không nói ra, người trong cuộc đều sẽ cảm nhận được. Và dù có thừa nhận hay không, mọi thứ đều sẽ diễn ra theo lẽ tự nhiên vốn có.

Khi linh tính mách bảo nó rằng tình yêu ấy rồi sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp, bởi sự vô tâm và ngốc nghếch của mình, nó đã không gắng sức để giữ gìn, bảo vệ tình yêu ấy. Tất nhiên giữ gìn, bảo vệ tình yêu nó muốn nói không phải là cố gắng níu kéo mù quáng mà đó là sự nuôi dưỡng tình yêu. Thay vào đó, nó chỉ biết lo sợ rằng bản thân sẽ phải hối hận mãi về quyết định của mình, nó để anh là người rời đi còn nó ở lại với vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ.

Nó đã không hề khóc trước mặt anh nhưng lại không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài khi không có anh. Phải chăng nó cứ tiếc nuối mãi những năm tháng tươi đẹp đã qua hay là do nó đã yêu anh rất nhiều? Nó tự hỏi phải chăng anh đã thay đổi? Trong đầu nó lúc ấy, có cả hàng tá câu hỏi cùng những lời trách móc về sự vô tâm của anh. Ở cái tuổi còn nhiều vô tư ấy, nó đã chưa kịp nhận ra điều đơn giản nhưng mãi sẽ là chân lý, rằng bất kỳ điều gì, cho dù là tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng, chăm chút mới có thể sinh sôi, nảy mầm tươi tốt, tạo ra quả ngọt. Đối với tình yêu thì rất cần có sự nuôi dưỡng từ cả hai phía.

blog radio, Cảm ơn mối tình đầu

Tình yêu của nó đến một cách tự nhiên với điểm xuất phát là một tình bạn đẹp từ những năm học cấp ba và nó nhận lời yêu anh mà không cần giây phút nào đắn đo suy nghĩ. Trong những năm tháng trở thành người yêu của nhau, nó nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ mãi ở lại bên nó, tin rằng anh vẫn ở đó, vẫn cứ yêu nó ngay cả khi nó không làm gì cả để đáp lại tình yêu của anh. Đúng hơn hết, dù nó chưa bao giờ nghĩ vậy nhưng cái cách nó yêu anh như thể anh không phải là ưu tiên hàng đầu với nó, nó bận tâm hơn tới việc học, gia đình hay những thứ mới lạ của cuộc sống ngoài kia.

Với anh, anh chọn rời xa nó một cách nhanh gọn như thể không vương vấn và tất nhiên, lúc đó, nó không thể hiểu hết được những lý lẽ của anh. Anh bảo rằng anh đã sai lầm và hối hận khi quyết định rời xa nó nhưng điều đó không thể thay đổi được bất kỳ điều gì. Nó nhận ra đôi khi sự vô tâm, vô tình hay chỉ vì những điều tưởng là nhỏ nhặt nhưng lại đủ sức giết chết một tình yêu.

Người ta nói rằng tình yêu tan vỡ không phải do hai người không hợp nhau mà là vì mỗi bên đã không thật sự cố gắng vì nhau, tình yêu ấy chưa đủ lớn để bước qua giông bão trong lòng người và giông bão cuộc đời. Tình yêu tan vỡ cũng không phải do lỗi của riêng ai; thay vì trách móc bản thân và đối phương thì nên sống xứng đáng với tình yêu đã qua và cả tình yêu mới sau này. Nó đã bỏ lỡ một tình yêu mới hiểu được cách yêu thương một người và sẽ mất nhiều năm sau nữa để tìm kiếm một người yêu mới. Trên tất cả, nó vẫn luôn trân trọng những năm tháng với tình yêu đã qua và chúc người nó từng yêu sẽ tìm được hạnh phúc; đối với nó, tình yêu thật đáng quý trọng.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top