Phát thanh xúc cảm của bạn !

Oceans of time ( CXAN 145 )

2013-04-06 17:27

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Nhắm mắt để tận hưởng món canh chua mẹ nấu thơm ngon đến giọt nếm cuối cùng, nhắm mắt để tưởng tượng ra ngày tôi tốt nghiệp đại học với niềm vui tươi rói trên môi, nhắm mắt để nghĩ về cái khoảnh khắc anh cầm tay tôi lần đầu tiên và nói lời tỏ tình run run bên triền đê ngày cũ…

Dường như các số cảm xúc âm nhạc đã qua, chủ đề tình yêu cùng dòng nhạc trữ tình được các bạn thính giả ưa chuộng nhiều nhất. Một chút gió mới cho cảm xúc âm nhạc tuần này chính là cảm nhận về bài hát mang âm hưởng nhạc rock Oceans of time được gửi từ bạn đọc Tiêu Phong. Mời các bạn cùng lắng nge và cảm nhận nhé!

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,

Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,

Tiếng ríu rít chim sâu trong lá,

Con chìa vôi vừa hót vừa bay. 

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,

Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,

Thấy chú bé đi hài bảy dặm,

Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Tôi yêu cái triết lý “nhắm mắt” để thưởng thức mọi dư vị của cuộc sống ấy từ khi còn là một cô bé. Nhắm mắt để tận hưởng món canh chua mẹ nấu thơm ngon đến giọt nếm cuối cùng, nhắm mắt để tưởng tượng ra ngày tôi tốt nghiệp đại học với niềm vui tươi rói trên môi, nhắm mắt để nghĩ về cái khoảnh khắc anh cầm tay tôi lần đầu tiên và nói lời tỏ tình run run bên triền đê ngày cũ… Và bây giờ đây, nhắm mắt để tận hưởng bài hát Oceans of time của ban nhạc người Đức Axel Rudi Pell, chợt thấy tâm hồn bay bổng quá.



Tôi thấy bạn đang quay, quay đi

Và chúng ta đã sẵn sàng lên đường đi đến những cây cầu tội lỗi, yeah!

Bảy kỳ quan, chúng ta đã sẵn sàng bay đi

Như chim ưng, chúng ta vươn tới bầu trời

Chúng ta lướt qua đại dương

Theo gió biển

Chúng ta trôi trên những đại dương của thời gian

Chúng ta đi qua hoàng hôn

Qua nguyệt thực trên đường đi

Chúng ta trôi trên những đại dương của thời gian

Tôi nhắm mắt và bắt đầu tưởng tượng ra một cuộc hành trình mà ở đó, tất cả các nhân vật đã rất sẵn sàng để nhập cuộc. Đoạn ghi ta dạo đầu chầm chậm, lời ca cũng chầm chậm cất theo từ đầu cho tới đoạn Like an eagle, we're touching the sky. Tất cả như rất đồng điệu để lột tả sự chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc hành trình của những người thích phưu lưu, khám phá cuộc sống theo cách riêng của họ.

 “Bảy kỳ quan, chúng ta đã sẵn sàng bay đi Như chim ưng, chúng ta vươn tới bầu trời.” Nghe tới câu hát này, tôi nhắm mắt và nghĩ mình như một con chim ưng thật sự, một con chim ưng chỉ cần giang hai cánh thật rộng mà không cần vỗ cánh, nó tự bay mà không cần vỗ cánh. Đầu óc tôi cũng không khỏi nghĩ đến những kỳ quan tuyệt vời của thế giới cổ đại. Cùng với câu hát, tôi bay qua Vườn treo Babylon, lướt tới nơi ngọn Hải đăng Alexandria lộng gió, dạo một vòng trên không trung để ngắm Bức tượng thần mặt trời Helios khổng lồ, và không ngần ngại gì mà đậu trên đỉnh của kim tự tháp Giza kỳ vĩ. Băng qua mọi giới hạn của thời gian và không gian, con chim ưng kia là tôi như trôi vào thế giới của một bộ phim viễn tưởng, mà ở đó điều gì cũng có thể. Những đoạn điệp khúc với tiết tấu nhanh và mạnh khiến tôi có cảm giác, cuộc hành trình của chú chim ưng đã thực sự bắt đầu và dường như chú chim ưng là ta không muốn dừng lại ở đó.




“Khi mặt trời mờ dần và đêm đen kéo tới, chúng ta đều biết

Sẽ không còn đường quay lại

Những vì sao đang lướt qua, chúng ta đang lênh đênh trên bầu trời

Trên hành trình vượt không gian bất tận.”

Vậy là “không còn đường quay lại” do “đêm đen kéo tới”. Đó chỉ là lý do khách quan. Còn chủ quan bên trong suy nghĩ của những con người đã tham gia cuộc hành trình này thì đúng hơn là họ không muốn quay lại. Bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan, bộn bề của cuộc sống, hòa vào thế giới vô cùng tận của không gian và thời gian mà ở đó chỉ có những khung cảnh diệu kỳ và huyền bí, trôi cùng gió, nổi cùng mây, lãng đãng trên bầu trời, phiêu du cùng những nốt nhạc thì còn điều gì tuyệt diệu bằng. Cuộc hành trình trong bài hát này vẫn tiếp tục. Đoạn điệp khúc được lặp lại như khiến cho cuộc hành trình trở nên đa chiều: dài ra, rộng hơn và sâu thêm, đáp lại sự khao khát phiêu du và chinh phục của tất cả chúng ta.

Tôi thấy bạn xoay tay lái

(Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại chỗ đó)

Chúng ta đang trôi trên

Những đại dương của thời gian

Trong cuộc hành trình ấy, nếu bạn hay tôi có chao nghiêng tay lái, thì đó cũng chỉ là những giây phút chúng ta thư giãn, để tiếp tục đến với những nẻo đường mới hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc mới và trải nghiệm thú vị mà thôi.

Tôi đặc biệt thích hình ảnh chim ưng trong ca khúc này. Loài chim ưng không chỉ có đôi mắt rất tinh, bộ móng vuốt sắc nhọn, mà nó còn có một đặc tính hết sức quan trọng đó là ý chí chiến đấu rất kiên cường. Chim ưng luôn là biểu tượng của sức mạnh và sự tinh anh. Chú "chim ưng" trong bài hát sải cánh thật rộng, rướn thân mình bôn ba trong gió, tránh xa những ồn ã, bon chen của thế giới thật, vui với thế giới của trí tưởng tượng, vui với thế giới của bản thân nó tạo ra.

Nhiều người nghĩ, Rock là mạnh mẽ, dự dội, là điên cuồng, trong các ca khúc rock thì toàn là những hình ảnh của cái chết, của ma quỷ… chứ ít ai nghĩ rằng lại có một bản nhạc rock như thế này- đầy những hình ảnh đẹp, trong sáng, khoáng đạt và mang lại cho người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng như Oceans of time. Nó xứng đáng là một trong những bản rock ballad hay nhất mọi thời đại.

Và bây giờ tới lượt bạn, hãy nhắm mắt lại và để trí tượng tưởng của mình trôi nổi cùng Oceans of time. Khi bạn buồn, bạn bị áp lực, bạn lo âu hay khi bạn thất bại, hãy nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết và trước khi giải quyết, hãy dành tặng cho mình bài hát này để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều thật thi vị và thú vị bạn nhé. Hãy cùng Na ngố lắng nghe trọn vẹn ca khúc này một cách trọn vẹn nhất.

CXAN được thực hiện bởi Na Ngố và Nhóm sản xuất Dalink studio

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn
Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top