Những sai lầm mà sau chia tay nhiều người thường gặp phải
2018-11-01 01:30
Tác giả:

Quá sốc và kích động
Khi ai đó nói lời chia tay, bạn sẽ thấy mọi thứ thật tồi tệ. Và rồi bạn có thể quyết định nói với họ mọi thứ bạn nghĩ. Nhưng khi chúng ta tức giận, chúng ta thường nói những điều thô lỗ và xúc phạm đối phương và điều đó thật tồi tệ.
Khi cơn tức giận sẽ biến mất khá nhanh và nếu bạn nói rất nhiều điều không nên nói, bạn sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng người đó bỏ bạn bởi vì bạn đã thô lỗ. Bạn có thể tự trách mình trong một thời gian dài, hoặc thậm chí tệ hơn là tiếp tục cố gắng sửa chữa nó. Bằng cách này, bạn có thể làm những điều vô lý hơn nữa, thậm chí làm nhục bản thân mình.
Cố gắng nói về cảm xúc của bạn lần cuối
Khi người ấy quyết định chia tay, bạn sẽ thấy rất bất ngờ. Sau đó, theo thói quen, bạn sẽ cố gắng giải thích bạn yêu họ như thế nào: viết những lá thư dài hoặc gọi cho người ấy khi uống rượu quá chén. Bạn nghĩ rằng nếu người ấy hiểu bạn yêu họ bao nhiêu, họ sẽ trở lại với bạn.
Bạn cần phải hiểu rằng, vấn đề bây giờ là người ấy đã không còn yêu bạn nữa. Bạn làm như vậy chỉ làm cho người ấy cảm thấy tội lỗi thôi. Kết quả là, người ấy sẽ cố gắng không nói chuyện với bạn và bạn sẽ cảm thấy khổ sở hơn nữa.
Đồng ý làm bạn bè
Khi người ấy quyết định nói lời chia tay và rời xa bạn, họ sẽ đề nghị làm bạn với bạn. Người ấy làm điều này bởi vì chàng hoặc nàng cảm thấy có lỗi hoặc vì họ muốn gần gũi bạn. Đồng ý trở thành bạn bè ngay sau khi chia tay thì chuyện tình của hai bạn chưa kết thúc, nhưng như thế cũng là việc không nên làm chút nào.
Nếu đã quyết định chia tay thì việc tiếp tục ở bên cạnh người đó chỉ nuôi hy vọng quay lại của một hoặc cả hai bên thêm kéo dài mà thôi. Bạn không muốn mãi hy vọng vào một mối quan hệ mà bạn không chắc chắn, phải không?

Đòi lại quà
Một số người đã làm việc hèn mọn như thế này sau khi chia tay chỉ vì họ quá tức giận và muốn được bồi thường một cái gì đó. Tất cả những gì họ muốn là xúc phạm đối phương mà không nghĩ đến cảm xúc người còn lại như thế nào.
Sau khi làm việc này, ngoài việc không tôn trọng đối phương, bạn còn không tôn trọng chính bản thân mình. Và bạn còn tạo ra một câu chuyện rẻ tiền về nhân cách của bản thân bạn để đối phương có thể mang đi bêu rếu khắp nơi. Đừng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất dù mối quan hệ đó không đi được tới đâu.
Cố tìm một lý do để liên lạc với người cũ
Quên đồ, quên tặng một món quà gì đó mà bạn đã cất công chuẩn bị mà chưa có cơ hội để tặng... chính là những lý do thường thấy khi một người muốn liên lạc với người cũ. Và người ta thường viện cớ rằng đó là vì họ... quên thật, nhưng dường như những lý do đó không cần thiết để bạn phải liên lạc lại với người cũ.
Việc liên tục nhớ về người cũ bằng những thứ không liên quan có vẻ như khiến bạn nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Thế nhưng, bạn sẽ nhận ra rằng thậm chí bạn chẳng còn muốn hẹn hò với bất cứ ai vì không thể vượt qua được hình bóng của người cũ trong tâm trí của mình.
Cố gắng tác động đến một người mà cả hai đều biết
Nếu bạn vẫn còn nhiều điều chưa nói với người ấy, bạn có thể muốn làm rõ tình hình và cố gắng thay đổi ý kiến của bạn bè chung của hai bạn. Bạn bè, người thân, bố mẹ của đối phương... là những người có thể tác động được đến đối phương cũng như mối quan hệ của hai người, do đó đây là những người mà bạn có thể tìm tới khi muốn người yêu thay đổi quyết định. Nhưng ngược lại, điều này thực sự không có hiệu quả.
Những người ấy sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể có cảm giác như bạn đang ép họ. Những áp lực đó không những không khiến đối phương quan tâm đến bạn mà họ còn cho rằng việc chia tay với bạn là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy, điều này chỉ đang làm lãng phí thời gian của bạn mà thôi!

Than vãn những đau khổ trên mạng xã hội
Bạn muốn cho người ấy biết rằng bạn cảm thấy buồn và bạn yêu họ. Những bản nhạc và hình ảnh buồn bạn chia sẻ trên mạng xã hội chắc chắn sẽ cho đối phương biết rằng bạn đang cảm thấy cực kỳ tệ, nhưng cũng đồng nghĩa rằng bạn đang thực sự không ổn.
Đừng chăm chăm tìm cách để cải thiện tình hình bằng cách công khai mọi thứ cho mọi người nhìn thấy vì điều đó chỉ khiến cho mọi người có cơ hội cười nhạo bạn mà thôi, bạn có thể sẽ cảm thấy tệ hơn vì bị chế nhạo đấy!
Ngay lập tức có người yêu mới
Có thể vì quá mệt mỏi khi nghĩ đến tình cũ mà nhiều người đã ngay lập tức có người mới để thế chỗ, điều này có thể khiến cho bạn tạm thời quên đi người cũ và hướng sự chú ý đến một người khác. Thế nhưng điều này là hoàn toàn không bình thường nếu như bạn vẫn còn lưu luyến tình cũ, vẫn cảm thấy chuyện của hai người chưa dừng lại ở đó và bạn chỉ đang tìm một người mới để lấp đầy khoảng trống trong lòng mà thôi.
Khi tìm hiểu người mới, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian cho người này mà quên mất người cần phải được hiểu và quan tâm lúc này không ai khác là chính mình. Sự tò mò này biến thành một nỗi ám ảnh và bạn sẽ liên tục bắt lỗi người mới và so sánh với người cũ. Và liệu rằng đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là một đoạn thời gian bị lãng phí do chính bản thân bạn gây ra mà thôi?
Cố gắng tìm ra nguyên nhân người ấy nói lời chia tay
Dường như đối phương khi chia tay đã không chịu nói cho bạn biết lý do, và bạn cho rằng chỉ cần tìm ra nguyên nhân thì mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Nhưng chuyện đó thật sự không quan trọng, và bạn có thể mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu một chuyện vô nghĩa như vậy.
Theo thethaovanhoa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.










