Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau chia tay, tôi chọn cách bám lấy quá khứ

2018-07-18 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Cho dù có thương nhau bao lâu và nhiều đến bao nhiêu thì cuối cùng rồi chúng tôi cũng phải chia xa mà thôi. Cái cảm giác người mà mình cho là người thương nhất cuộc đời này rời bỏ mình đi nó đau khổ đến tột cùng, thế mà tôi cũng phải học cách chấp nhận nó. Người ta bảo “người thương mấy đến lúc cũng hóa người dưng mà thôi” quả thật không sai.

***

blog radio, Sau chia tay, tôi chọn cách bám lấy quá khứ

Đâu có ai có thể cứ sống mãi trong cái quá khứ đau thương ấy, ai rồi cũng phải thay cho mình một chiếc áo mới đẹp hơn, vừa vặn với mình hơn... có như vậy bản thân mình mới có thể hạnh phúc mà sống tiếp.

Là vì tôi cho rằng lòng người vẫn còn đủ rộng để chở che và bao dung lấy tôi nên cứ như vậy mà dùng dằn mãi chẳng chịu bước ra.

Là vì tôi cứ nghĩ rằng tình cảm của tôi đủ lớn để níu lấy thân xác người thêm một chút, giữ lấy trái tim người thêm một phút, biết đâu người sẽ rũ lòng thương mà ở lại với tôi.

Nhưng rồi cũng đến lúc tôi nhận ra rằng, người ta chẳng còn đủ sức để chứa đựng một tình yêu mới mà còn phải nặng gánh mang theo kẻ bám víu là tôi... Tình thương ấy vốn dĩ chỉ có tôi tự huyễn hoặc lấy còn người chẳng chút bận tâm mà trút bỏ mọi thứ.

Vậy là người chia tay tôi.

Cái kết không quá bất ngờ, dù đã chuẩn bị sẵn cho mình mọi điều mà tôi nghĩ là cần cho cái kết đau lòng này, tôi vẫn chẳng thể nào dằn lòng mà nghĩ như không có chuyện gì xảy ra. Người ta bảo rằng, sau chia tay con người ta sẽ dễ trở thành một trong hai dạng người. Dạng người thứ nhất, nếu như sau một cuộc tình mà kẻ thua cuộc cảm thấy đâu khổ tột độ, khóc nức nở và tự dằn vặt bản thân mình thì sau đó một khoảng thời gian vết thương của họ rồi cũng lành lại và họ sẽ tìm được người khác thay người cũ xây lại bức tường đã đổ vỡ. Và dạng người thứ hai chính là kẻ buộc mình phải ra đi trong âm thầm, mang theo những đau khổ và tủi hờn mà chẳng thể làm gì được... thì mãi mãi về sau ngay cả thời gian cũng không có cách nào làm lành lại vết xước trong trái tim họ cả.

Có lẽ, tôi thuộc về dạng người thứ hai – một kẻ sống bám víu vào quá khứ.

Bỏ mặc ngoài tai những lời an ủi, hỏi han của những người xung quanh từ gia đình đến bạn bè... tôi tự thu mình vào một góc phòng rồi cứ như vậy sống cho hết ngày. Cuộc sống của tôi suốt một quãng thời gian dài chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Vì sao chúng tôi lại chia xa nhau? Vì sao anh lại đành lòng mà rời bỏ tôi như thế?

Nhưng cũng đến lúc tôi phải hiểu, cho dù có thương nhau bao lâu và nhiều đến bao nhiêu thì cuối cùng rồi chúng tôi cũng phải chia xa mà thôi. Cái cảm giác người mà mình cho là người thương nhất cuộc đời này rời bỏ mình đi nó đau khổ đến tột cùng, thế mà tôi cũng phải học cách chấp nhận nó. Người ta bảo “người thương mấy đến lúc cũng hóa người dưng mà thôi” quả thật không sai.

blog radio, Sau chia tay, tôi chọn cách bám lấy quá khứ

Tôi phải tự học dần cách chấp nhận sự thật, chấp nhận sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Không còn những cuộc gọi dài đằng đẵng, không còn những tin nhắn yêu thương hay vỗ về an ủi, không còn những giây phút đi bên cạnh nhau và mỉm cười hạnh phúc... Đâu có ai có thể cứ sống mãi trong cái quá khứ đau thương ấy, ai rồi cũng phải thay cho mình một chiếc áo mới đẹp hơn, vừa vặn với mình hơn... có như vậy bản thân mình mới có thể hạnh phúc mà sống tiếp.

Anh như thể một phần ký ức đi qua tôi, có chút dịu dàng, có chút mơ hồ chẳng cách gì nắm bắt. Đi qua cuộc đời nhau như vậy, cuộc sống tôi không vì thế mà bớt đi chút sóng gió.

Gửi anh người con trai em từng thương!

Có lẽ giờ anh đã quên em mất rồi, anh còn phải dành thời gian mà yêu thương cô ấy nhiều hơn, bù đắp lại cho cô ấy phần yêu thương mà anh đã phung phí khi dành chúng cho em. Chắc anh và cô ấy đang rất hạnh phúc có đúng không? Thật mừng vì cô ấy có thể hiểu cho anh, hiểu rằng anh yêu em chỉ là đùa vui thôi và người mà anh thật lòng muốn yêu thương, dành trọn đời mình để chăm sóc là cô ấy chứ không phải em.

Nhiều lúc em cảm thấy mình ganh tị với cô ấy nhiều lắm, cô ấy đến sau nhưng cuối cùng em lại trở thành người thứ ba trong chính cuộc tình của mình. Em tự thấy thương hại cho bản thân mình biết bao, khi mà ngay cả tình yêu của mình em còn không đủ sức để giữ lấy. Vậy thì lấy tư cách gì em dám khẳng định mình có thể mang đến hạnh phúc cho anh? Có lẽ cô ấy sẽ thay em làm phần trách nhiệm này, thay em chăm sóc và quan tâm anh nhiều hơn và yêu anh giúp luôn phần của em. Cô ấy thật sự rất tốt!

Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ khoảng cách giữa chúng ta là chẳng còn cách nào cứu vãn được. Đủ hay không đủ can đảm dám đối diện với sự thật thì em cũng phải chấp nhận việc chúng ta không còn cùng nhau nhìn về một hướng nữa. Xa rồi cái thời hẹn hò chung lối, xa rồi những vòng tay ấm áp mới hôm qua...

© Lam Nguyen – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top