Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều dở dang...

2022-01-30 01:30

Tác giả: Nguyễn Yến Chi


blogradio.vn - Nghĩ về những điều dở dang do thời cuộc và nhân tâm có vẻ dễ chịu hơn. Buồn nhưng dễ chịu theo chiều hướng có lẽ không phải mọi lỗi lầm đều là do mình.

***

"Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Cái này không chỉ là một nhận xét chủ quan, tôi tin ai đã trải qua cơ số thăng trầm, thành bại trong cuộc sống, đều công nhận rằng những thứ chúng ta không thể đi đến cùng với nó, là những thứ ta nhớ được nhiều nhất. Nhớ trong sự truy vấn và nuối tiếc là chủ yếu.

Là một đứa rất thường xuyên không theo đuổi hết mình một thứ gì đó, tôi có nhiều nỗi nhớ kiểu này hơn người bình thường. Từ chuyện học một ngôn ngữ, luyện tập đều đặn một môn thể thao, hay học cho đến lúc tường tỏ một lĩnh vực thú vị nào đó, tôi đều chỉ làm được lửng lơ giữa chừng. Thường tôi sẽ đổ lỗi cho vấn đề thiếu động lực. Tôi thích tiếng Nhật, nhưng mà tôi không có ý định du học hay phải làm cho một công ty Nhật, nên tôi chỉ học cho vui, mà đã cho vui thì lúc nào hết vui tôi sẽ cất lại sách vở chưa hẹn ngày mở ra lại. Tôi thích bơi, nó quá trời tốt cho sức khoẻ và vóc dáng luôn, nhưng mà nếu ít tiền quá không đi được thường xuyên thì thôi cũng được. Và thế là tôi học bơi có thầy kèm riêng xong xuôi nhưng chỉ tập tễnh vài tháng đến bể một lần, nên kỹ thuật chẳng sắc bén gì lên và hẳn nhiên rất thiếu tự tin nếu gặp nơi nào nước quá sâu. Tương tự với chuyện học Photoshop hay nhiếp ảnh. Tôi tò mò về mọi thứ, nhưng chẳng thể làm chuyên gia trong bất cứ việc gì.

Nghĩ về những điều dở dang do thời cuộc và nhân tâm có vẻ dễ chịu hơn. Buồn nhưng dễ chịu theo chiều hướng có lẽ không phải mọi lỗi lầm đều là do mình. Những lần tôi đang trong trạng thái giống như sắp mở ra một mối tình rồi, thế nhưng người ta thấy mệt quá nghỉ chơi không nói một lời chẳng hạn. Những cái hẹn đi chơi xa với mấy đứa bạn thân, đã lên xong cả chương trình và tính toán chi phí, thế rồi có biến nào đó và ngoảnh đi ngoảnh lại chúng nó giờ đã bộn bề con cái, chuyện đi chơi đủ cả nhóm nên được lùi lại tiếp chưa biết đến bao giờ. Hay công việc đang rất hài lòng và suôn sẻ, tuy phải theo mức độ được tài trợ nhưng trước mắt đã có văn bản gia hạn từ nước sở tại, bỗng nhiên phía bên kia thông báo ngừng tất cả tài trợ gia hạn. Vậy là có rất nhiều kế hoạch và giấc mơ của nhiều con người trong một văn phòng nọ tan biến như bọt biển. Rất ngỡ ngàng. Và lần đó không dễ vượt qua cho lắm đối với tôi. Tôi vì quá sốc nên đã có khá nhiều quyết định ngu ngốc sai lầm nghiêm trọng kể từ sự kiện đó.

Cuộc đời chẳng thể luôn viên mãn. Chuyện dở dang dường như là thứ phải có để đảm bảo người ta lúc về già còn có cái để nhớ nhung tuổi trẻ. Dù cảm xúc nó để lại mỗi khi nhớ về rất ít khi là vui vẻ, cảm động, trân trọng... Dù là nhiều khi tôi vẫn còn thắc mắc lý do nó xảy ra trong đời mình, nhưng thời điểm này tôi để chuyện đó cho tôi phiên bản thông thái của nhiều năm sau này trả lời. Điều duy nhất phải công nhận là, những câu chuyện không thể viết được cái kết là một thứ gia vị và màu sắc rất riêng, dành cho những ngày cuối năm muốn ngồi tư lự và trầm ngâm một mình trong một quán nhỏ đèn vàng cùng trà ấm, ngắm dòng người hối hả tất bật đi qua. Và tự hỏi: "Câu chuyện dở dang của đời họ có thể là gì nhỉ?".

© Nguyễn Yến Chi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Đến với nhau vì những điều to lớn nhưng chia tay vì thứ nhỏ nhặt | Radio Tình Yêu

Nguyễn Yến Chi

Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ tìm rồi sẽ thấy. Cứ gõ, cửa sẽ mở.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top