Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu cho bạn một triệu điều ước bạn sẽ ước những gì?

2024-06-06 10:00

Tác giả: PinkYeng nè


Blog Radio - Chính vì những chuyện đã trải qua, tôi có thể học cách chấp nhận mọi thứ, và biết chấp nhận với thực tại. Chúng ta có thể ước mơ thật nhiều nhưng vẫn phải mang tính thiết thực. Chúng ta cần phải sống cho thực tại, hãy làm những điều thật ý nghĩa để sau này không cần phải hối tiếc vì những điều đã qua. Nếu có ai đó hỏi tôi: “Nếu cho bạn một triệu điều ước thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: “Tôi chỉ ước mình sống thật tốt ở thực tại.”

 

***

 

Nếu cho bạn một triệu điều ước thì bạn sẽ ước những gì? “Ước mình có thể quay lại lúc còn bé vô ưu vô tư, không cần phải suy nghĩ nhiều như một người lớn”. “Ước mình có thể quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm với gia đình, người thân và bạn bè”. Và còn rất nhiều điều ước khác mà ai trong chúng ta đều muốn thành hiện thực, có người thì ước mình được quay trở về quá khứ, có người thì ước cho tương lai sau này. Với tôi, tôi chỉ ước bản thân mình có thể sống thật tốt, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc ở hiện tại đã một điều ước tuyệt vời nhất.

 

Còn nhớ lúc nhỏ khoảng 5 tuổi, tôi đã từng ước mình có một gia đình thật hạnh phúc như bạn bè đồng trang lứa. Tôi đã từng ước ba và mẹ mãi mãi bên nhau trọn đời và họ sẽ không có cuộc chia ly nào, nhưng “ông trời” lại chẳng thấu lòng tôi, và chuyện ba mẹ tôi ly hôn nó cũng đã diễn ra. Tôi thật sự muốn biết rằng, ba mẹ liệu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi hay chưa, liệu ai sẽ là người chọn nuôi tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi, "nếu như họ nghĩ đến tôi thì mọi chuyện đâu đi đến bước đường tan vỡ như thế này". Trong khoảnh khắc ấy, tôi luôn ao ước gia đình mình có thể trở về trước đây, là một ngôi nhà hạnh phúc, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, cùng nhau đi chơi.

 

 

Nhưng mọi thứ lại diễn ra không theo ý muốn của tôi, gia đình thì tan vỡ, lòng tôi cũng vỡ vụn theo từng mảnh và khi đó tôi không thể nào làm gì khác hơn, tôi không thể thay đổi được nó. Có lẽ số phận đã được định đoạt từ trước, vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Sau khoảng thời gian dằn xé nội tâm, với một đứa trẻ như tôi có thể bình thản chấp nhận được chuyện họ không còn ở bên nhau nữa, và tôi cũng sẽ chúc phúc và ủng hộ cho ba mẹ tôi nếu họ có hạnh phúc mới.

 

Điều ước lớn nhất của tôi, ngay lúc đó, chính là được thấy bậc sinh thành của mình được sống hạnh phúc, một cuộc sống mà họ mong muốn. Quả thật, " Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn", cuốn sách này tôi rất tâm đắc, thông qua tựa sách tôi dường như thấy được sự phản chiếu của chính bản thân mình.

 

Và các bạn biết đấy, tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó mang đậm dấu ấn tuổi thanh xuân vườn trường. Khi trải qua được vài mối tình, khi biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, và có một mối tình mà tôi luôn ao ước có thể cùng người ấy đi đến cuối con đường dẫu phải trải qua bao sóng gió thăng trầm, tôi đều chấp nhận cùng người bước đi. Sau đó, tôi biết được thời gian yêu nhau 4-5 năm không quan trọng nó cũng chỉ là một con số đếm, mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhân đôi, nhân đôi, nó như một trái bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ. Và khi tôi trải qua nhiều biến cố, bao nhiêu là sự tuyệt vọng và thất vọng tôi đã chọn cách kết thúc mối tình đau thương này. Tôi đã tự cho mình khoảng thời gian chữa lành, tôi ước trước đây tôi biết cách yêu bản thân là như thế nào. 

 

Khoảng rất lâu sau đó, tôi đã lớn và tôi có thể đưa ra quyết định chọn cho mình một ngành học yêu thích và một ngôi trường phù hợp với mình, tôi đã nghĩ rất nhiều cho tương lai sau này. Nhưng khoảng học kì đầu tiên của năm nhất, tôi dần cảm thấy bản thân không có đam mê và hứng thú với ngành mà tôi đang theo học, dường như tôi đã chọn sai ngành và trường. Lúc đó, tôi ước bản thân mình có thể trở về lúc đặt nguyện vọng thì mọi chuyện giờ đây đã khác. Bởi vậy, có một số chuyện dường như đã được sắp đặt từ trước và bắt buộc nó phải xảy ra để bản thân mình nhận ra được nó phù hợp hay chưa.

 

Chính vì những chuyện đã trải qua, tôi có thể học cách chấp nhận mọi thứ, và biết chấp nhận với thực tại. Chúng ta có thể ước mơ thật nhiều nhưng vẫn phải mang tính thiết thực. Chúng ta cần phải sống cho thực tại, hãy làm những điều thật ý nghĩa để sau này không cần phải hối tiếc vì những điều đã qua. Nếu có ai đó hỏi tôi: “Nếu cho bạn một triệu điều ước thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: “Tôi chỉ ước mình sống thật tốt ở thực tại.”

 

@Blog Radio - PinkYeng nè

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top