Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình em đi qua mùa thu...( Thì thầm 198 )

2012-10-12 17:08

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Nắm lấy tay anh đi qua ngày gió

Ngày cỏ cây cũng buồn khe khẽ hát tình ca

Lối nhỏ đường xa

Mong manh quá cái nắm tay hờ hững

Đường còn dài mà đột nhiên đứng khựng

Người bỏ đi rồi, phố cũng quên ta…

Chớp mắt, thế là tháng tám lại chuẩn bị đi qua. Ngồi bên khung cửa sổ mở ra khoảng trời bé tẹo, khẽ so vai. Thế là thu sắp về. Thu lại sắp về rồi đấy anh...

Có lần đứa bạn thân đã từng hỏi nếu một người con trai như một mùa trong năm, ta sẽ thích mùa nào nhất. Ta mỉm cười và nghĩ đến anh: Người con trai cuối thu đầu đông. Lạnh, cái lạnh toát ra từ khuôn mặt như không bao giờ biết cười. Đó là cảm xúc đầu tiên khi ta nhìn thấy anh. Mình xuất hiện trong cuộc đời nhau, tự nhiên như vô tình. Những người quen nhưng lại chẳng khác gì người lạ. Dường như sẽ không bao giờ mình biết đến sự có mặt của nhau trong cuộc sống nếu chiều mưa ấy ta không nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút. Đôi mắt của mùa thu.
Một mùa mưa bên nhau. Anh đến với những cơn mưa, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong một đêm mưa. Không ô, không áo mưa. Chỉ đơn giản là đạp xe 5km để đưa một chiếc áo mưa cho ta rồi đi về. Chỉ đơn giản là cùng nhau lội qua những con đường ngập đến ngang người sau trận mưa kéo dài hai tiếng của Hà Nội. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhắc ta: "Về nhanh kẻo trời mưa" vì biết ta chẳng bao giờ có áo mưa. Đơn giản là ta yêu mưa và anh...

Thì thầm 198  được thực hiện bởi Bum Bum , Vân Bi và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Nhưng ta đâu có giống những cô gái bình thường khác. Ta sợ những ngày bên anh là gió thoảng mây bay. Ta sợ ngộ nhận, sợ rằng anh quá tốt chứ đó không phải tình yêu. Để rồi trước mặt anh, ta cố tỏ ra lạnh lùng và xa cách để khi đêm về lại nhớ anh da diết. Ta lo sợ quá nhiều...

Rồi một ngày tay anh nắm lấy một bàn tay khác. Đôi mắt mùa thu vẫn dịu dàng và trìu mến, nhưng là dành cho một nụ cười khác. Ta cười, cái mặt nạ mạnh mẽ vẫn bình thản như ngày thường nhưng không ai biết được trái tim vốn rất kiêu hãnh đang vỡ ra từng mảnh. Ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, mùa mưa đã đi qua trả lại cho trời đất màu vàng cuối hè. Như một điều gì đó, quan trọng lắm, vừa đi qua cuộc đời ta vậy...

Thu rồi anh. Ta từng nghĩ mùa thu này sẽ bên anh thật lâu. Sẽ nắm tay anh đi hết con đường Kim Mã quen thuộc, sẽ cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn trên cầu Long Biên. Sẽ ôm mùa thu của mình thặt chặt, nhắm mắt lại để thấy hương hoa sữa vương vấn đâu đây lâu thật lâu. Đôi khi ta ước ngày đó anh nói một lời yêu, có lẽ những giấc mơ đó sẽ thành hiện thực. Đôi khi ta nhận ra mình đang ngẩn ra ngắm gương mặt anh với những đường nét rắn rỏi nhưng lại mang nét gì đó thánh thiện như một thiên thần. Đôi khi thấy mình đạp xe trên những con đường đã từng cùng nhau đi qua. Đôi khi muốn biến mất, một lúc thôi, liệu anh còn lo lắng, còn kiếm tìm ta như anh đã từng? Lắc đầu thật mạnh,anh đã là của ngày xưa rồi...

Rồi một ngày anh cũng xa em

Như cơn mưa vội vàng mùa hạ

Tàu lắm sân ga, đâu là bến đỗ?

Anh đi rồi... xa một tầm tay

Mùa thu này lại mình ta bước một mình, Không anh, không ai cả. Sẽ là một mùa bình yên. Quên anh, biết là khó nhưng ta tin thời gian đủ để làm lành mọi vết thương. Và mùa thu năm sau, biết đâu đấy, những giấc mơ của ta trở thành hiện thực, với một người con trai khác đủ tốt, đủ dịu dàng để là mùa thu của riêng ta thôi... Phải không, giấc mơ mùa thu của em

Gửi từ Sao băng khóc - Fallingstar.cry@ 

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top