Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ

2020-11-09 01:24

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Con yêu, bằng tất cả sức lực của mẹ, mẹ sẽ luôn bên con và che chở cho con. Mẹ sẽ cùng con lớn lên, xây dựng tiếp ước mơ của con. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con trong mọi quyết định. Mẹ hy vọng con hạnh phúc khi là con của mẹ. Và mẹ cũng vậy, mẹ rất hạnh phúc nếu con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ.

***

Nhắm mắt, tắt đèn, mẹ thả hồn vào những giai điệu buồn quen thuộc. Ký ức lại ùa về, mẹ chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Nhòe hết cả màn hình điện thoại, mẹ lại nhớ một điều quá đỗi thân thuộc đối với mẹ. 

Mẹ nhớ ông cố của con. Ông là người duy nhất thương mẹ trong thế giới này, là người không bao giờ muốn thấy mẹ buồn, không bao giờ để mẹ phải đói. Ông luôn cho mẹ tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Mẹ nhớ từng mùa mưa về, những cái lạnh cuối tháng 12 mỗi năm. Rồi mẹ nhớ ông của con. Mẹ nhớ những ngày chăm sóc ông khi ông nằm trên giường bệnh, nhớ đôi bàn tay nhăn nheo của ông. Lúc ấy da của ông trong suốt, từng mạch máu bị vỡ ra và bắt đầu lở loét. 

Mẹ nhớ về mùa hoa năm ấy, mẹ đút cơm cho ông ăn, ông bảo "Tết năm nay hoa lên sớm". Mẹ ước mình được quay về khoảng thời gian đó, để được ở bên cạnh ông mỗi ngày như vậy.

Ông mất cũng đã hơn 10 năm rồi con ạ, vậy mà ký ức về ông trong lòng mẹ vẫn nguyên vẹn như vậy. Hiện tại cuộc sống của mẹ quá yên bình và tốt đẹp. Giờ mẹ đã đủ sức lo cho gia đình nhưng mẹ luôn cảm thấy ray rứt vì điều mà mẹ muốn nhất và luôn luôn mong muốn thì mẹ lại làm không được, nói đúng hơn là mẹ đã không kịp để làm. 

nhung-con-nguoi-luon-giau-tam0suu-1

Mẹ không có cơ hội và thời gian đã qua đi, tất cả chỉ có thể hối tiếc và mãi mãi hối tiếc, mãi mãi đau lòng, mãi mãi cảm thấy nhớ và có lỗi với ông. Mẹ vẫn thường nói giá như ngày ấy mẹ lớn hơn một chút, biết suy nghĩ một chút. 

Giá như ngày ấy mẹ đã có thể kiếm tiền, hẳn mẹ sẽ làm nhiều điều hơn nữa. Giá như ngày ấy mẹ học gần nhà một chút. Giá như mẹ gọi về nhanh hơn một chút thì chắc là ông sẽ có thể sống được thêm vào chục năm nữa.

Mẹ đã trải qua những chuỗi ngày cơ cực, không có gì để ăn, mẹ nhìn từng món đồ ăn bình dị mà thèm. Lúc ấy mẹ chỉ có thể uống thật nhiều nước để no đấy con ạ. 

Cuộc sống của mẹ cũng tồn tại những lúc mẹ đi tìm đồ ăn thừa để ăn cho đỡ đói. Ngày ấy, hy vọng sống của mẹ rất mãnh liệt dù xung quanh mẹ cuộc sống thật sự rất khắc nghiệt. 

Mẹ làm cùng lúc rất nhiều việc, từ đi làm ở cơ quan nhà nước đến phụ quán ăn cho người ta, rồi đi bán vé số. Công việc lao động chân tay ấy giúp mẹ học được rất nhiều điều, phải vượt qua được tủi nhục để đứng lên, để mạnh mẽ và để bảo vệ con sau này. 

Mẹ cũng trải qua mấy lần khởi nghiệp thất bại, mẹ phải gánh một khoảng nợ khổng lồ trên vai nhưng rồi mẹ cũng trả hết được nợ và bắt đầu có một khoản tiết kiệm kha khá.

mong-manh-noi-nho

Nhiều lúc mẹ cũng cảm thấy rất tủi thân khi tất cả những gì mẹ tiết kiệm đều từ từ bay đi mất vì những lý do rất không chính đáng. Mẹ rất muốn kể rõ cho con nghe nhưng giờ thì không phải lúc, sau này khi con lớn, đủ trưởng thành rồi thì khi ấy mẹ sẽ kể con nghe.

Lúc mẹ 29 tuổi, mẹ khao khát có được một cái đám cưới nho nhỏ để sớm có thể gặp được con nhưng vẫn không đủ khả năng. Mẹ vẫn chưa có đủ tiền để có thể lo cho con một cuộc sống như mẹ muốn và ba con cũng vậy. 

Mẹ vẫn thường khóc khi các anh chị họ của mẹ có nhà, có xe hơi, con của họ được chơi đồ chơi tốt, được mặc đồ đẹp và uống sữa ngoại nhập. Khi ấy mẹ vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy có lỗi với con. 

Mẹ cảm thấy mẹ đang tác động xấu đến tương lai của con. Mẹ sợ con không có sữa để uống, sợ con không có thịt để ăn, sợ con không có đồ chơi, sợ không áo mặc, sợ ở phòng trọ, sợ đi xe số. 

Mẹ rất sợ, rất sợ là con sẽ phải thua kém các anh chị của con. Và mẹ thật sự không muốn điều đó xảy ra. Mẹ luôn phải suy nghĩ và trăn trở làm thế nào để cuộc sống của con mai này sẽ tốt đẹp hơn mẹ. Mẹ không muốn con phải đi lại trên con đường mà mẹ đã đi, mẹ không muốn con sống cuộc sống mà mẹ đã phải sống.

meyeu

Nhím ơi, mẹ luôn mong con sẽ đến bên cuộc đời của mẹ thật nhanh thật nhanh. Lúc này đây thật sự mẹ vẫn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để có thể che chở cho con. Chưa đủ tốt để có thể làm gương cho con. 

Mẹ vẫn chưa đủ để có thể đem đến cho con một cuộc sống tốt nhất, đủ đầy nhất theo cách mà mẹ muốn. Nhưng mẹ thật sự thật sự rất mong được gặp con càng sớm càng tốt. Mẹ vẫn luôn mong con mỗi ngày. 

Mẹ thật sự xin lỗi vì không thể đưa con đến với thế giới sớm hơn dù mẹ thật lòng rất muốn. Những điều này mẹ không thể tự quyết định một mình được. Nhím ơi, mẹ thật sự lo lắng nếu có con quá trễ thì sẽ như thế nào, con có bị ảnh hưởng gì không, mẹ thật sự rất lo sợ. 

Mẹ sợ rằng con sẽ bị điều gì đó không hay, dù con có thế nào thì mẹ vẫn yêu thương, bảo vệ và che chở cho con. Mẹ chỉ sợ do sự thiếu kiên trì của mẹ đã làm thời gian con đến thế giới chậm hơn, làm ảnh hưởng không tốt đến con. Mẹ cảm thấy thật sự có lỗi với con rất rất nhiều.

Nhím của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống hơn bao người khác được vì mẹ quá an toàn, mẹ rất sợ rủi ro và không hề thích mạo hiểm. Mẹ của con không thông minh, không giỏi kiếm tiền cũng không đảm đang như bao người mẹ khác nhưng mẹ có thể khẳng định mẹ thật sự rất thương con.

Mẹ thương con lắm, mẹ chuẩn bị tất cả vì con. Mẹ đã cố gắng rất nhiều, mẹ từ bỏ hết sở thích cá nhân của mẹ, mẹ cố gắng học hơn để cải thiện trí thông minh cho con.

khi-con-biet-thuong-rang-me-rung-het-roi

Đôi lúc ai cũng bảo con sẽ rất áp lực do có một người mẹ như mẹ, mẹ quá cầu toàn và tham vọng nên con của mẹ sẽ rất áp lực và mệt mỏi. Thật ra không phải vậy, mẹ như vậy chỉ là vì mẹ cảm thấy bản thân quá kém cỏi không đủ sức bảo vệ con, nên mẹ phải cố gắng rất nhiều. 

Mẹ không cần con phải thông minh hay phải trở thành một người quá xuất sắc. Mẹ chỉ cần con là một người tốt, tấm lòng lương thiện, con biết thương người và hiếu thảo. Mọi cố gắng của mẹ chỉ mong có thể đem đến mọi điều tốt đẹp cho con, để có thể nhìn thấy nụ cười của con mỗi ngày. 

Con yêu, bằng tất cả sức lực của mẹ, mẹ sẽ luôn bên con và che chở cho con. Mẹ sẽ cùng con lớn lên, xây dựng tiếp ước mơ của con. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con trong mọi quyết định. Mẹ hy vọng con hạnh phúc khi là con của mẹ. Và mẹ cũng vậy, mẹ rất hạnh phúc nếu con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ.

© Kun Chan  - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”


Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top