Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu, đừng chỉ hứa xong rồi để đó

2019-07-25 08:30

Tác giả: Mai


blogradio.vn - Ở đời, chẳng có gì là chắc chắn và cũng chẳng có gì là mãi mãi. Nếu đàn ông không thể chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, xin đừng vô ý buông lời. Phụ nữ khi yêu bao giờ cũng nhạy cảm và để tâm nhiều thứ hơn đàn ông.

***

Trong tình yêu, những lời hứa là điều không thể thiếu. Lời hứa thể hiện tình cảm chân thành, mong ước có được hạnh phúc bền lâu của cả hai người. Và nó cũng là một loại gia vị tuyệt vời cho tình yêu thêm thăng hoa, ngọt ngào.

Tuy vậy, nhân sinh có tan hợp – hợp tan, rồi đến chừng nhớ về những lời thề non hẹn biển xưa kia, bất chợt đau lòng và dày vò con tim khôn nguôi… 

Thế nên, xin hãy hứa những điều có thể làm được và chắc chắn sẽ làm được. Và một vạn lời nói mật ngọt cũng chỉ giúp vỗ về con tim trong chốc lát, còn một hành động quyết đoán mới thực sự khẳng định tình cảm đôi bên.

Phụ nữ yêu bằng tai, nên đàn ông hay nói lời mật ngọt để vuốt ve! Chứ chẳng ai biết rằng, sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ, họ có thực sự cảm thấy an tâm với những lời hứa hẹn vô định ấy hay không.

Bản tính đàn ông là vô tâm nhưng lại thích hứa hẹn, cứ nghĩ rằng buông lời hứa suông ra chốc lát có thể khiến người yêu cảm thấy vui vẻ, thế là được. Thậm chí hôm nay hứa xong, ngày mai chắc gì họ đã nhớ? Hoặc là họ ậm ậm ừ ừ cho xong chuyện, chứ vốn dĩ đã không mảy may để tâm.

Và mọi chuyện đổ vỡ cũng bắt nguồn từ nguyên nhân đó. Phụ nữ khi yêu, ai mà chẳng thích nghe những lời có cánh? Nhưng phụ nữ không hiểu rằng, mật ngọt thì chết ruồi, rồi lại khổ thân mình thôi. Phụ nữ cứ khăng khăng tin vào lời thề hẹn “vĩ đại” ấy trong khi người đàn ông vì những thú vui khác đã bỏ quên một xó từ lâu.

Người đàn ông yêu bạn thực sự sẽ chẳng suốt ngày luyên thuyên về chuyện trăm năm, trọn kiếp. Họ sẽ chỉ tập trung lo cho hiện tại của hai đứa được tốt đẹp và an ấm hơn mà thôi.

Tương lai gần còn chưa dám chắc 100% sẽ thành sự thật, huống hồ là tương lai xa? Hay thậm chí hôm nay thế này, mai đã lại thế khác. Giây trước còn cười cười, nói nói bên nhau, không chừng giây sau vội vàng rời bỏ.

Ở đời, chẳng có gì là chắc chắn và cũng chẳng có gì là mãi mãi. Nếu đàn ông không thể chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, xin đừng vô ý buông lời. Phụ nữ khi yêu bao giờ cũng nhạy cảm và để tâm nhiều thứ hơn đàn ông.

Là người đàn ông thực sự trưởng thành, chín chắn và đủ khả năng bảo vệ, làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu thì nên chú trọng tới hành động nhiều hơn.

Một vạn lời nói cũng chẳng bằng một hành động. Một vạn lời thề non hẹn biển, nguyện mãi không rời làm sao so nổi với một cái nắm chặt tay khi dắt nhau qua từng con phố? Sau cùng, người phụ nữ bạn yêu cũng chỉ trông chờ vào hành động thể hiện tình yêu với cô ấy của bạn.

© Vũ Như Mai – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

Mai

Viết đi, ngại gì? ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top