Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi cưới nhau rồi chúng ta sẽ là một

2021-08-20 01:20

Tác giả: Bảo Bình


blogradio.vn - Đừng bao giờ nhắm mắt làm liều, đừng dại dột làm phép thử với tình yêu. Bởi khi bước vào hôn nhân, khoảng trời này không còn là của riêng hai đứa. Ở đó có, gia đình nội ngoại hai bên, bạn bè, con cái… và trăm ngàn thứ không tên khác.

***

Chúng ta bất chấp tất cả đến với nhau dù có ai ngăn cản, cấm đoán và chúng ta cho đó là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sau thời gian chung sống chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, bất đồng, cãi vã, xung đột. Nhưng nếu tình yêu đủ lớn, chúng ta đủ trưởng thành để thấu hiểu cảm thông cho nhau thì chúng ta lại năm tay nhau bước tiếp. Nhưng tình yêu không đủ lớn thì một vấn đề nhỏ cũng khiến ta trở nên mệt mỏi, chán chường rồi lại ly hôn, chia xa nhau mãi mà chúng ta quên mất tại sao lúc đầu chúng ta chọn nắm tay nhau.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao con người ta có thể sống chết vì yêu, quyết cưới cho bằng được dù bị gia đình cấm cản. Nhưng, chỉ sau vài năm thôi, người mà họ thương yêu hết lòng lại trở thành kẻ gây rối, phiền phức trong mắt của họ. Thay vì nói lời yêu thương nhau, họ sẵn sàng xỉ vả, lăng mạ nhau, thậm chí là đánh đập. Rồi lại chia tay. Có muôn vàng lý do để chia tay nhưng tất cả đều quy chung về chữ: CHÁN.

Vậy nên, đừng vội vàng cưới khi chúng ta chưa thực sự hiểu nhau, chưa tin tưởng, chưa thấu hiểu cho nhau. Cũng đừng vội vàng cưới khi sợ ế, khi chợt nghe ai đó thúc giục. Đừng vội vàng cưới khi ta chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới mà ta biết sẽ nhiều khó khăn, thử thách. Đừng bao giờ nhắm mắt làm liều, đừng dại dột làm phép thử với tình yêu. Bởi khi bước vào hôn nhân, khoảng trời này không còn là của riêng hai đứa. Ở đó có, gia đình nội ngoại hai bên, bạn bè, con cái… và trăm ngàn thứ không tên khác.

Chúng ta sẽ không còn thời gian dành cho nhau nhiều, vì thế lời hỏi thăm, động viên nhau sẽ ít đi. Chúng ta không còn được cùng nhau đi ngắm phố đêm, ngồi uống cốc nước ven đường mà phải vội vàng về nhà để cơm nước, áo quần, nhà cửa… Chúng ta sẽ chìm ngập vào hàng tá những mối quan hệ, đám tiệc và chúng ta sẽ dần lãng quên nhau như thế. Rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ khiến chúng ta căng thẳng, xích mích rồi to tiếng với nhau. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm… khoảng cách giữa chúng ta cứ lớn lớn dần cho đến khi xa nhau lúc nào chính ta cũng không biết. Ly hôn, chúng ta có thể sẽ có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng nhưng con cái sẽ là người chịu tổn thương lớn nhất. Sự bù đắp nào cũng không thể hàn gắn vết thương trong lòng con trẻ được. Và những bi kịch lại được diễn ra: dì ghẻ con chồng, dượng với con vợ… Tuổi thơ các con sẽ phải thống khổ như thế nào?

Vậy nên nếu cảm thấy ta chưa đủ trưởng thành để làm trụ cột một gia đình thì đừng cưới. Nếu ta không chịu được những áp lực của cuộc sống cũng đừng cưới. Bởi con đường yêu rất dài, nhưng cưới – ly hôn thì lại rất ngắn. Tôi biết đã có rất nhiều người yêu, cưới và họ hạnh phúc. Bởi họ sẵn sàng cảm thông cho nhau, họ biết hy sinh vì nhau. Cuộc sống không phải toàn màu hồng vậy nếu chúng ta đã cùng nhau bước qua đoạn đường màu hồng thì khi đến đoạn đường tối màu chúng ta cũng nghĩ về nhau mà bước tiếp. Nếu có lúc ta chùng bước muốn dừng lại thì hãy nghĩ đến lý do ban đầu vì sao chọn bước cùng nhau.

Khi yêu, chỉ có hai ta, có thể tôi - anh, tôi - cô nhưng khi cưới nhau rồi thì chỉ có chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi. Hôn nhân không phải 1 +1 = 2 mà là 0.5 + 0.5 = 1. Đừng để hôn nhân trở thành nấm mồ giết chết tình yêu mà hãy khiến nó trở thành mảnh đất tươi tốt cho tình yêu đơm hoa, kết trái.

© Bảo Bình - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:          

 

Replay Blog Radio: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Bảo Bình

IF YOU FAIL YOU CAN TRY AGAIN :)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top