Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hôn nhân của những người câm

2022-11-11 01:20

Tác giả: HOA HỒNG TRANG LỨA


blogradio.vn - Tôi cứ tưởng rằng cứ thế cho xong, chẳng ai phiền ai, người ta cũng chẳng cần bàn tán về sự bất hòa của gia đình. Họ cứ ngỡ, sự im lặng ấy là sự yên ấm. Nhưng khi đôi mắt mở ra giữa màn đêm, trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, tôi phải đấu tranh với những nỗi buồn mà bị lí trí ban ngày kìm hãm, hay do sự bn bề của nhịp sống mà tôi đã đưa nó vào tiềm thức.

***

Đôi mắt như mở to, dáo dác nhìn xung quanh, trước cái màu sáng mờ ảo của của căn phòng, tôi như đoán trời vẫn chưa sáng, vơ tay mò lấy cái điện thoại, mới chỉ hai giờ sáng. Nhưng ơ kìa, sao mắt đã nhắm lại rồi mà như còn thức thế? Trăn trở, rồi giận mình, ngủ đi chứ, nước mắt bỗng lén nhẹ ướt khóe mắt. Bao đêm rồi, cứ như thế, những cái giật mình bất chợt và tiếp nối những cái trở mình liên tục không ngủ lại được...

Cuộc hôn nhân duy trì hơn mười năm, tôi và người ấy khi về chung mái nhà, rồi cũng dần dần khép lại tiếng cười lẫn tiếng nói, không tìm thấy được sự hợp âm, chúng tôi lao vào những công việc riêng của mỗi người. Thỉnh thoảng chỉ giao tiếp với nhau khi cần nói về việc của con. Cái nhà trở thành phòng trọ, chỉ là nơi để đặt lưng nghỉ ngơi sau giây phút công việc đầy mệt mõi, chúng tôi cũng chẳng thèm cự cãi hay to tiếng. Có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì cho những lời lẽ qua lại từng xảy ra trước đó.

Tôi cứ tưởng rằng cứ thế cho xong, chẳng ai phiền ai, người ta cũng chẳng cần bàn tán về sự bất hòa của gia đình. Họ cứ ngỡ, sự im lặng ấy là sự yên ấm. Nhưng khi đôi mắt mở ra giữa màn đêm, trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, tôi phải đấu tranh với những nỗi buồn mà bị lí trí ban ngày kìm hãm, hay do sự bn bề của nhịp sống mà tôi đã đưa nó vào tiềm thức. Để giây phút đôi mắt kia bất chợt mở ra những cảm xúc bẽ bàng, tủi hổ bỗng ùa về.

Kết hôn để làm gì? Mục đích xây dựng gia đình của người phụ nữ để làm gì? Chắc không phải để mất ngủ như thế này. Gió bên ngoài làm xào xạc những vòm cây bên hiên, sự yên tĩnh của đêm khuya và bão lòng của người phụ nữ. Điều đó chắc chẳng ai muốn. Nhưng mỗi người ắt sẽ có hoàn cảnh và số phận của riêng mình. Có thể cũng có kẻ đang trở mình qua lại như tôi, cũng có người yên giấc trong cái giấc mộng đẹp.

Nhưng sẽ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của những người câm mãi sao? Cái miệng vẫn còn sống sao lại bắt nó lặng im. Mà cuộc sống đương đại này cũng không hiếm những cuộc hôn nhân của những người câm như thế, thậm chí cả điếc và cả mù, họ giả vờ không thấy và không muốn nghe nhau. Thế họ duy trì tình trạng hôn nhân như thế để làm gì? Có hàng ngàn lí do cho mỗi người khác nhau. Nhưng có lẽ số phận không ưu đãi với họ, nên có khi họ chọn cái danh tiếng, cái tồn tại hơn cái hạnh phúc, cảm xúc thật của chính mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ, ánh sáng của khao khát hạnh phúc vẫn còn đó, để khi trong bóng tối và sự yên tĩnh của màn đêm, nó thức giấc… có nhiều người mất ngủ như tôi!

Thời gian sẽ là bao lâu, tôi tự hỏi cần bao lâu để tôi chấm dứt thực cảnh này. Cuộc hôn nhân của những người câm bao giờ mới không còn khuyết tật nữa, bao giờ những cái miệng sẽ lên tiếng tạo lên những giai điệu hạnh phúc chứ không phải là những âm thanh hãi hùng kinh hoàng. Khi nào hai cái tôi cùng hát lên chung giai điệu thì có lẽ cuộc hôn nhân của những người câm sẽ không xuất hiện nữa!

© NGUYỄN HỒNG LOAN - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 521: Những ngày vỡ đôi

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

HOA HỒNG TRANG LỨA

Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra là sự an bài tốt nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top