Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy sống một cách tích cực bạn nhé

2021-07-02 01:25

Tác giả: Halee


blogradio.vn - Thái độ sống tích cực sẽ đưa đến những kết quả không ngờ và thành công là điều đang đợi bạn phía trước. Cố lên nhé, hy vọng bạn có thể đạt được những mơ ước ban đầu của mình và hạnh phúc trên chính con đường bạn chọn.

***

Có khi nào trong một buổi chiều tan ca bạn bất giác cảm thấy cảm thế giới này đối xử quá bất công với bạn? Bạn cảm thấy dường như mọi công sức mình bỏ ra đều như đang đổ sông đổ bể? Bạn cảm thấy mệt mỏi, không chốn nương thân ngay cả về nhà cũng chẳng muốn. Bởi vì bạn biết rõ ràng về “nhà” ở đây chẳng phải là nơi bạn có ba mẹ chờ ăn cơm, cũng chẳng phải là nơi bạn yên tâm sống đúng với chính mình. 

Mà “nhà” ở đây chỉ là căn phòng trọ bạn thuê, hay một căn chung cư nhỏ hoặc là một nơi trú chân tạm bợ nơi đất khách. Ừ, bạn đang cô đơn, cô đơn khi lựa chọn rời xa ba mẹ để lập nghiệp, để đi đến một mảnh đất mới kiếm tìm cho mình những cơ hội, để lo tốt hơn cho tương lai của chính bạn và của gia đình. Đúng, bạn đang kiệt sức dần.

Lái xe trên đường đầu óc bạn không có lấy một chút thanh thản, bạn không nghĩ đến việc tối nay mình có nên hẹn bạn bè ra ngoài hay không mà bạn nghĩ về tương lai phía trước của mình và bạn thở dài ngao ngán. Đó là hình ảnh của bạn trong một chiều lạc lõng chơi vơi giữa phố xá tấp nập người vào giờ cao điểm. Rồi bạn dừng xe, gửi tạm xe ở đâu đó rồi đi dạo với hy vọng bản thân sẽ cảm thấy đỡ hơn phần nào. 

Bước chân của bạn chứa biết bao những lo toan cuộc sống, biết bao nỗi băn khoăn về tương lai phía trước của chính mình. Rốt cuộc mình có đang đi đúng con đường mình chọn hay không? Liệu rằng bấy lâu nay mình cố gắng kết quả đạt được có khả quan hơn chút nào không? Liệu mình của những ngày tháng sau này có còn phải lo nghĩ từng ngày thế này không? Hay liệu cơ hội có tìm đến với mình không?...Những câu hỏi như những gáo nước dập tắt dần đi đam mê của bạn, dập tắt dần đi những khao khát cháy bỏng mà bạn mang theo đi đặt chân đến mảnh đất xa lạ này. Và rồi bạn cảm thấy chơi vơi trong chính những lựa chọn của mình. 

thanhxuan1-

Bạn cảm thấy ngày hôm nay thật tồi tệ. Sáng đến thì làm đổ cà phê, bản báo cáo bạn trình lên bị sếp phê bình rồi mang tâm tình khó chịu đó đến hết buổi. Bữa ăn  trưa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi bạn cứ loay hoay nghĩ phải sửa bản báo cáo theo cách nào. Rồi thì đến chiều gặp phải một khách hàng khó tính khiến tâm tình vốn dĩ không vui trở nên càng tồi tệ. Sau đó bạn mang trạng thái nặng trĩu này rời khỏi chỗ làm. Vậy là một ngày dài kết thúc với một tâm trạng tồi tệ. Bạn hoài nghi chính bản thân mình và đặt những câu hỏi so sánh mình với những người xung quanh. Cứ thế bạn dạo bước mà không định hình được là mình sẽ dừng lại ở đâu và điểm đến của bạn là gì.

Những lúc như thế có phải bất giác nhớ nhà không? Bất giác nhớ gia đình, nhớ những món ăn mẹ làm, nhớ dáng vẻ điềm tĩnh của ba và nhớ cả không khí mỗi bữa cơm tối cả nhà ngồi bên nhau. Và đột nhiên bạn muốn về nhà kinh khủng. Những bóng đèn xung quanh bạn bật sáng, thành phố lên đèn, khung cảnh xung quanh trở nên nhộn nhịp, dường như chính vào lúc này mọi người mới dành cho bản thân mình thời gian để thư giãn sau một ngày mệt mỏi chứ không phải ủ rũ ngồi đây suy nghĩ buồn chán như bạn.

Tôi chỉ muốn nói với bạn, những lúc như vậy điều bạn làm không chỉ có việc ngồi ủ ê suy nghĩ và trách móc bản thân như thế mà bản thân bạn còn có thể làm nhiều điều hơn thế. Bản thân bạn cũng hiểu rằng muốn có được thành công thì phải nỗ lực, không có con đường nào bằng phẳng cả nên việc bạn than trời trách đất cũng chẳng cải thiện được tình hình hiện tại. 

em_-_va_-_mua

Bạn hiểu được điều đó nhưng chẳng qua hiện tại bạn không có cách đưa bản thân thoát khỏi trạng thái áp lực sau khi trải qua một ngày như thế. Hãy nghĩ đến mục đích khi bạn rời bỏ nơi thân thuộc để quyết định đến đây, hãy nghĩ về một tương lai tốt đẹp. Ý tôi không phải bạn tô hồng hiện thực, nghĩ đến một tương lai quá xa vời mà hãy nghĩ đến tương lai gần, đặt niềm tin rằng những nỗ lực hiện tại của bạn sẽ được đáp trả, những kinh nghiệm tích lũy từng ngày sẽ là điều bạn cần dùng đến và giúp ích rất nhiều cho tương lai của chính bạn. 

Bạn nên tin tưởng vào chính bản thân mình, tin vào những điều mà bản thân bạn sẽ làm được, tin vào năng lực của mình. Tôi không nói việc bạn tự tin thái quá, luôn đánh giá năng lực của mình cao hơn những người khác mà làm những chuyện này chuyện kia. Cái tôi muốn là bạn có thể nhìn ra những điều tích cực ngay cả trong những hoàn cảnh tiêu cực. 

Có thể nó sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất nó giữ cho tâm hồn bạn thoải mái, duy trì được nguồn năng lượng tích cực để có thể khiến bản thân bạn dễ thở hơn phần nào, để bạn không vì những tình huống tiêu cực mà làm những hành động khiến cho những điều bạn cố gắng bấy lâu trở về con số không.

song_-_tich-_cuc

Trong thế giới hiện tại, việc bạn cần làm là tin tưởng vào bản thân và trau dồi hoàn thiện con người của bạn. Cuộc đời sẽ đưa đến những thử thách bất ngờ vào thời điểm bạn không thể đoán biết. Chính những thử thách đó lại là con dao hai lưỡi đối với bạn. Nếu bạn đưa ra hành động đúng thì thử thách sẽ là cơ hội để bạn tiến xa hơn trong tương lai còn nếu bạn nhất thời đưa ra những quyết định không thể cứu vãn thì thử thách sẽ dồn bạn vào đường cùng khiến bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tùy từng cách hành xử sẽ đem đến những kết quả khác nhau và tôi thì luôn mong bạn sẽ có những kết quả tốt nhất.

Đừng nghĩ quá nhiều điều tiêu cực. Nếu bạn muốn bản thân mình dễ thở hơn đừng tự làm khó mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Thay vào đó bạn có thể nghĩ về những động lực thúc đẩy mình mỗi ngày, nghĩ về tương lai tốt đẹp phía trước. 

Thái độ sống tích cực sẽ đưa đến những kết quả không ngờ và thành công là điều đang đợi bạn phía trước. Cố lên nhé, hy vọng bạn có thể đạt được những mơ ước ban đầu của mình và hạnh phúc trên chính con đường bạn chọn. 

© Zehalee Pham - blogradio.vn

Xem thêm: Sống hiên ngang như một cái cây dù cuộc đời quật mình tơi tả

Halee

Đừng gồng mình lên để trưởng thành, nó sẽ tự đến khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top