Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy để tình chúng mình đẹp mãi anh nhé!

2011-10-28 14:49

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian đó đối với ai kia là ngắn ngủi nhưng đối với em là quãng thời gian đủ để có thể nếm hết các vị của tình yêu, ngọt ngào có, đắng cay có...Hơn hết là mình hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn.

Em còn chẳng đếm được mấy lần mình chia tay nhau nữa, lần lâu nhất là 1 tháng 12 ngày, mình vừa quay lại được đúng 3 tuần thì...Lần này chắc là kết thúc thật rồi. Chắc “người ta” của anh sẽ không nói gì nếu như đọc được những dòng tâm sự của em thế này đâu đúng không anh!

Hôm nay đã là ngày thứ 2 từ khi em nói với anh là em không thể chấp nhận anh thêm lần nữa. Những ngày thật buồn là lẻ loi, bạn bè đông, đi chơi đông nhưng em vẫn thấy rất lẻ loi anh ạ. Em ngồi trong đám đông mà em thấy mình cô độc, dù có cố gắng đến đâu để hòa mình vào mọi người thì em vẫn không thể mất đi cảm giác đó. Phải chăng anh đã in quá sâu vào tâm trí em, để giờ đây quyết định quên anh thât khó khăn đối với em. Em không hiểu chính mình nữa anh ạ, không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Là vì em quá trẻ con? Hay vì em đã chịu đựng quá nhiều? Chỉ một hành động nhỏ bé của anh làm em thấy không hài lòng em lại muốn chấm dứt tất cả.

  Thì thầm 103 được thực hiện bởi TiTi và Nhóm sản xuất

ảnh sưu tầm


Chắc là vì em đã quá lo sợ, lo sợ rằng anh sẽ lại làm tổn thương em, sẽ lại làm em đau khổ....Em biết những nỗi buồn của em trong tình yêu chắc không bằng nhiều người nhưng em không thể chịu đựng thêm nữa anh ạ. Là vì em quá yêu đuối, hay là vì em đã quen được người khác yêu thương? Quen được người khác quan tâm? Tất cả là tại em đúng không anh? Anh vẫn thường nói anh đi hết cả cuộc đời chắc cũng không tìm được ai hơn em, cho đến bây giờ em vẫn cảm nhận được từng lời nói chân thành từ anh nhưng mà sao mình cứ không hiểu nhau hả anh? Sao những thứ em muốn dù là nhỏ nhặt nhất anh cũng không thể biết? Để rồi anh làm em thấy mất niềm tin vào tình yêu của chúng mình.

Ngồi một mình nghe nhạc, trời cứ mưa làm em thấy nhớ anh da diết, em lục lại ký ức tất cả những hình ảnh về anh, những kỷ niệm của 2 đứa…Anh có thế không? Nói với anh là mình chia tay đi, nói là nhường anh cho một người khác chăm sóc mà trong lòng em đau nhói, đau đến thắt ruột, nhưng em vẫn cười, em cười cho chính bản thân em. Rồi từ nay em sẽ ko phải nghĩ đến môt ai, không phải đau đầu, không phải ghen tuông khi có tin nhắn của cô gái nào đó nữa. Nhưng sự thật giờ đây em chẳng thế cười dù chỉ là 1 nụ cười nhạt!

Em đang học những môn cuối cùng rồi, đã gần đến đích rồi đấy. Giờ mở máy ra chẳng có câu "Em học đi, đừng lười, không được làm khóa luận rồi có người khóc nhè đó..." “...vợ anh giỏi lắm, sao mà không được chứ, cố lên em". Em vẫn nhớ từng từ một, em đã lưu nó vào trong tim mất rồi.

Người ta bảo nếu chia tay thì hãy nghĩ đến những tính xấu của nhau để dễ dàng xóa tên người đó trong ký ức. Nhưng giờ đây em đi tìm những hình ảnh của anh đã in hằn trong tim em để quên và để cố gắng...thật là mâu thuẫn, trong em đầy mâu thuẫn anh ạ....


ảnh sưu tầm

Hôm nay em đọc được câu: "Người phụ nữ thực sự yêu bạn là người giận dỗi bạn những điều tưởng chừng như vô lý nhưng họ vẫn dính lấy bạn và quan tâm bạn". Em nghĩ chắc em yêu anh rất nhiều và thực sự rất yêu anh.

Hơn 1 tháng xa nhau anh thấy trống vắng và mong mình quay lại, em cũng nghĩ là anh thật lòng với em…Nhưng sao 2 đứa mình chẳng thể bên nhau được dài lâu, đươc mãi mãi hả anh? Ngày sinh nhật anh, anh bảo anh chỉ ước 2 đứa mãi mãi bên nhau thôi, em đã nói đùa là ước lại đi cái đó khó quá, đúng là khó thật, khó thật sự anh nhỉ...Cho dù 2 người thực sự yêu nhau cũng khó có thể bên nhau, hiểu nhau....

Nếu biết trước quay lại rùi sẽ chia tay thế này thì 1 tháng trước em đã không đồng ý, đã không đọc và suy nghĩ nhiều về những gì anh nói…

Nếu biết trước sẽ thế này em sẽ bắt anh cõng em đoạn đường xa hơn, xa hơn.....xa bằng đoạn đường mà em sẽ đi, đi dạo với em đoạn dường dài hơn, dài hơn nữa, dài chính bằng đoạn đường mà em vẫn muốn 2 đứa đi cùng nhau...

Nếu biết trước sẽ thế này thì em đã bắt anh phải mua cho em cả 1 kho bánh mỳ, để mỗi khi em đói không phải nhớ đến anh nữa...

Nếu biết trước thì đã khác đúng không anh?

Nhưng em biết, trái tim em chỉ có một và anh đã là 1 phần trong đó, dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ thấy hình ảnh của anh trên con đường mà em đang đi và sắp đi anh ạ.

Hi vọng anh sẽ không đọc được những dòng tâm sự này, chỉ là em mún nói hết những gì mình đang nghĩ để thấy lòng thoải mái, nếu anh đọc được, anh lại suy nghĩ, rồi 2 đứa lại khó có thể đi trên những con đường riêng....

Em chúc anh tìm được người hiểu và quan tâm anh hơn em. Em cũng sẽ tìm một người yêu em hơn anh dù cho hình ảnh của anh đã hằn sâu trong tim em....

Hãy để tình của chúng mình đẹp mãi anh nhé..........tạm biệt anh!


Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top