Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ yêu hết mình hôm nay vì đâu ai biết ngày mai thế nào

2019-11-01 01:30

Tác giả: Hạ Hữu Tuệ


blogradio.vn - Không phải tình yêu nào rồi cũng sẽ chấm dứt trong đau khổ và nước mắt. Tình yêu đôi khi cũng có những kết thúc viên mãn và ngọt ngào. Nếu chúng ta luôn sợ hãi về một đau khổ tưởng tượng thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang càng ngày càng rút cạn đi sự lãng mạn và yêu thương, hai điều tất yếu để nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta mỗi ngày.

***

Khi yêu, hầu hết chúng ta ai cũng đều có những nỗi lo lắng thường xuyên ghé thăm. Chúng ta sợ một sớm mai thức dậy bỗng mất đi người bên cạnh, sợ rằng liệu ngày mai thứ tình yêu mới hôm qua còn dạt dào bỗng trở nên nguội lạnh, chúng ta lo sợ sẽ mất đi thứ hạnh phúc mà tưởng chừng như đã nắm trọn vẹn trong tay.

Thật ra đó cũng là điều bình thường, bởi khi càng hạnh phúc thì chúng ta sẽ càng lo sợ nó sẽ mất đi. Nhưng nếu như bạn biết rằng, một ngày nào đó tình yêu sẽ tan biến và chúng ta sẽ đau buồn khi tình yêu không còn nữa, vậy thì tại sao không tận hưởng phút giây hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất?

Không phải tình yêu nào rồi cũng sẽ chấm dứt trong đau khổ và nước mắt. Tình yêu đôi khi cũng có những kết thúc viên mãn và ngọt ngào. Nếu chúng ta luôn sợ hãi về một đau khổ tưởng tượng thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang càng ngày càng rút cạn đi sự lãng mạn và yêu thương, hai điều tất yếu để nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta mỗi ngày.

Tình yêu giống như một đoá hoa, rồi cũng sẽ đến lúc hoá tàn nên đôi khi chúng ta cứ lầm tưởng thời gian là vô hạn mà vô tình bỏ quên những khoảng khắc rực rỡ.

Tình yêu, là khi chúng ta không ngần ngại chạy đến bên một người và nói rằng "Em yêu anh/ Anh yêu em". Có thể có nhiều người không dám nói ra câu ấy vì sợ mình sẽ là người thua cuộc hoặc sợ người ta nghĩ mình yêu họ nhiều hơn, và họ luôn sợ bởi có ai đó từng nói với họ rằng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì đó là người thua cuộc.

Tại sao chúng ta lại sợ khi bộc lộ cho nhau biết điều tốt đẹp và thể hiện yêu thương của mình nhỉ? Thật ngốc nghếch. Đã qua rồi cái thời yêu cuồng sống vội, giờ chỉ mong cầu một tình yêu giản dị nhưng yên bình. Chúng ta chẳng cần tô vẽ phô trương cho thiên hạ ngoài kia thấy, mình cứ yêu nhau bình yên trong từng khoảnh khắc. Cũng đừng để tình yêu đã vượt qua cả thời thanh xuân kết thúc trong những tiếng thở dài, trách móc và day dứt mãi về một cái kết không trọn vẹn. Tình yêu đẹp không nhất thiết phải cùng nhau thời hẹn đi đến cùng trời cuối đất, bởi nào ai biết đâu là cuối và mãi mãi là bao xa?

Chỉ cần mình cứ yêu nhau chân thành, trọn vẹn mỗi phút giây kề cạnh, cùng nhau bước chung trên con đường đến khi nào có thể. Đừng để tình yêu hoài phí dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi chúng ta chẳng biết khi nào rồi sẽ cạn kiệt thời gian. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, những hỉ nộ ái ố của cuộc đời đến cuối cùng cũng chỉ mong được yên lành ở bên cạnh một người, không đao to búa lớn, không thề hứa những điều hoa mỹ, chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn còn ai đó bên cạnh, và chỉ cần không ai trong chúng ta muốn rời đi...

"...Đừng nói sẽ yêu, trọn một kiếp, vì mình đâu biết mai sẽ ra sao

Đường đời đổi thay mau, thì chắc gì ta sẽ yêu thật lâu

Đừng nói cùng anh, vượt trùng khơi, tận cùng thế giới

Rồi lỡ nơi chân trời, mình lạc mất nhau, người ơi..."

© Hạ Hữu Tuệ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Gặp người không đúng lúc

Hạ Hữu Tuệ

"Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top