Hạn sử dụng của tình yêu
2019-10-25 01:22
Tác giả:
Cơn mưa nhỏ
blogradio.vn - Thời gian không bao giờ ngừng lại và tình yêu cũng thế. Chỉ có sự xa cách của trái tim mới khiến cho tình yêu trở nên nguội lạnh.
***
Này cô gái! Em đã để cho nước mắt của mình rơi bao nhiêu lần không xứng đáng. Em vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ mà em biết rằng nó chẳng thể có một hồi kết tốt đẹp. Con gái à! thanh xuân của chúng ta ngắn lắm không có lý do gì em lại hi sinh vì một người không xem em là gì của họ. Có thể tuổi trẻ luôn là giai đoạn mà con người chúng ta thường cho phép trải nghiệm nhiều nhất, vấp ngã và cũng có thể điên cuồng nhiều nhất. Nhưng mọi thứ phải có một giới hạn nhất định.

Trong cuộc sống nhiều vấn đề chúng ta không muốn gặp phải nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Điều quan trọng là cách bạn đối diện với hòan cảnh cuả mình như thế nào. Qúa khứ không thể làm lại nhưng hiện tại thì có thể. Khi một mối quan hệ dù tốt trong quá khứ thì cũng chưa chắc đã tốt trong hiện tại. Vậy thì thử hỏi khi hiện tại mối quan hệ ấy đã mang lại quá nhiều những tổn thương, tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào đây?
Nếu đã có một người gọi là người yêu nhưng nỗi cô đơn vẫn ngự trị trong trái tim điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ ấy đã đến lúc dừng lại. Bởi tình yêu luôn là sự chia sẻ, khi đứng một mình mà vẫn cảm thấy lòng an yên vì biết rằng vẫn có người luôn ở cạnh ta đó mới thực sự là đang được yêu thương.
Đừng mù quáng chấp nhận một mối tình mà biết rằng đối phương không còn mang lại cho em những tiếng cười. Sáng dậy chiếc gối của em có thể ướt đẫm vì sự không thấu hiểu lẫn nhau nhưng nếu ướt vì không chấp nhận sự thật đối với họ mình không phải là duy nhất, là đích đến của cùng của họ thì em đã quá lãng phí những giọt lệ của mình rồi. Cũng đừng đưa ra bất cứ lý do nào biện minh cho những giọt nước mắt mặn đắng của mình.

Thời gian không bao giờ ngừng lại và tình yêu cũng thế. Chỉ có sự xa cách của trái tim mới khiến cho tình yêu trở nên nguội lạnh. Tại sao lại đặt cả thanh xuân tươi đẹp của mình vào một người đàn ông không đưa lại cảm giác an toàn trong trái tim em. Yêu nhau một năm, hai năm... hay nhiều hơn thế nữa bạn vẫn có thể rời đi khi hai trái tim không còn chung một chí hướng.
Chiến thắng cảm xúc chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng sẽ thế nào khi để trái tim của chính mình ngày càng trở nên khô héo. Vậy nên con gái à, hãy học cách nói không với những thứ làm tim ta đau đớn. Tình yêu cũng cần có thời hạn, chẳng phải kết quả của một tình yêu là một mái ấm gia đình hạnh phúc hay sao, nếu người đàn ông đó không muốn gắn bó với cuộc đời em thì mãi mãi nó cũng chỉ là tình yêu vô hình. Cuộc đời không quá dài để hi sinh vì người một người không xứng đáng, nếu đã yêu thương không người đàn ông nào để em cô đơn quá lâu trong cuộc tình của chính họ. Đôi khi buông bỏ cũng là cách để tình yêu chân thành tìm đến với em.
© Cơn mưa nhỏ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em không phải là người mạnh mẽ đâu anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.






