Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy tin vào tình yêu của chúng mình anh nhé!

2018-12-14 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Mặc kệ là lý trí hay con tim mách bảo, mình đã gặp nhau rồi thì cứ yêu thôi. Đâu cần biết yêu nhau thì sẽ được gì hay không được gì đâu anh nhỉ? Chỉ cần chúng ta tin tưởng, ở cạnh nhau, tôn trọng nhau, không hối hận vì quyết định của bản thân mình.

***

Viết cho anh những lời yêu thương từ nơi đáy tim – Tình yêu của em ạ!

Mình bắt đầu yêu nhau từ khi nào anh nhỉ? Em luôn có cảm giác rằng tình yêu của chúng mình đến một cách bất ngờ, và cả hai chúng ta đều không nghĩ đến việc mình sẽ yêu nhau, đúng không anh?

Đối với em, tình yêu bắt đầu gõ cửa từ khi trong lòng em xuất hiện những cảm giác đặc biệt về anh. Trái tim em bỗng vang lên những âm thanh nhộn nhịp, len lỏi vào đó những cảm xúc rất khác thường khi nhìn thấy anh. Và chính em cũng không thể nào hiểu được.

Trong lúc em đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho mớ cảm xúc hỗn độn ấy, thì anh đến và nắm chặt tay em. Thì thầm với em lời tỏ tình có phần hơi vụn về nhưng lại khiến trái tim em thổn thức.

Thế là chúng mình bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Mặc kệ là lý trí hay con tim mách bảo, mình đã gặp nhau rồi thì cứ yêu thôi. Đâu cần biết yêu nhau thì sẽ được gì hay không được gì đâu anh nhỉ? Chỉ cần chúng ta tin tưởng, ở cạnh nhau, tôn trọng nhau, không hối hận vì quyết định của bản thân mình.

Em biết, trong tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng. Sẽ có những lúc chúng ta bất đồng quan điểm, những lúc giận hờn, cãi vã. Nhưng đi qua những sóng gió, tình yêu sẽ trưởng thành hơn, chúng ta cũng sẽ hiểu nhau nhiều hơn đúng không anh? Chẳng mấy ai sinh ra trên đời đã hợp nhau, quan trọng là anh và em, chúng ta chịu thay đổi bản thân để tính cách có thể hòa hợp, để tình yêu có thể lâu dài và hạnh phúc hơn.


Em không cần một tình yêu quá phô trương. Em không cần chúng ta suốt ngày ở bên nhau, đi chơi với nhau hay là lúc nào cũng phải nhắn tin như thời còn trẻ. Hình như khi trưởng thành, tình yêu của chúng ta cũng trưởng thành theo. Mỗi lúc mệt mỏi chỉ cần anh lặng im cho em mượn bờ vai, mỗi ngày giông bão chỉ cần anh bên cạnh ôm em vào lòng, chúng ta có thể dành thời gian cho nhau sau những bộn bề, có thể thoải mái chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhau để giảm bớt áp lực của cuộc sống. Vậy thôi, để em thấy mình không cô đơn và hụt hẫng vì bên cạnh em đã có anh rồi.

Đừng hỏi em đi đâu, làm gì, với ai, đừng bảo em phải ăn mặc thế này, trang điểm thế kia chỉ vì anh thích thế. Em muốn vẫn là chính em dẫu có yêu anh nhiều thế nào. Xin cũng đừng mang quá khứ ngày xưa ra giày vò bởi chúng ta ai cũng từng đi qua thương nhớ. Hãy không chỉ yêu mà còn thấu hiểu cho cảm giác của nhau, được không anh?

Em nghĩ rằng cả hai chúng ta đều đã lớn khôn để chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Một tình yêu đủ lâu, đủ sâu sẽ cần sự vun vén đến từ hai phía. Anh và em, chúng ta hãy cùng vun đắp cho tình yêu này. Nếu một ngày nào đó mình quyết định không bước tiếp cùng nhau nữa thì em cũng vẫn tin mình đủ cam tâm mà buông bỏ vì đã yêu hết lòng và không có điều gì phải hối tiếc.

Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé! Em không hứa với anh rằng sẽ mãi bên anh trong những tháng ngày về sau, em sẽ không thề hẹn điều chi cả bởi hai chữ “tương lai” còn cách qua xa tình yêu của chúng mình. Điều quan trọng là bây giờ chúng mình còn giữ được nhau, bên cạnh nhau, yêu thương và nghĩ đến nhau. Em muốn cùng nắm tay anh đi qua hết mọi giông tố của cuộc đời này ...

Hãy tin vào tình yêu của em, tin vào tình yêu của chúng mình, cũng giống như em luôn tin và yêu anh từ những ngày đầu tiên và cho đến bây giờ. Chúng mình hãy để hạnh phúc gieo trồng nên quả ngọt, thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc của mình nhé anh!

Yêu anh, chàng trai của em!

© Hạ Hữu Tuệ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top