Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc nhé người cũ của em

2022-03-22 01:25

Tác giả: Cỏ


blogradio.vn - Xin lỗi anh vì không thể cùng nhau nắm tay đến già, xin lỗi vì đây là lựa chọn của riêng em. Cám ơn anh đã đến và ở lại bên em, cảm ơn những mảnh ký ức đẹp trong quãng thanh xuân của nhau. Hạnh phúc nhé người cũ của em, người cũ em còn thương.

***

Gặp nhau là duyên, đi cùng với nhau đến già là nợ. Có người đến bên nhau trong phút giây ngắn ngủi, có người ở lại được đôi lần, nhưng sau tất cả cũng chỉ là người cũ. Người cũ - người mà vĩnh viễn thuộc về quá khứ, có người cũ mà chúng ta sẽ mãi không muốn nhớ về nhưng cũng có những người cũ còn thương.

Chia tay có thể vì cả hai không còn những rung động ,những ngọt ngào như thuở mới yêu, cũng có những người chia tay khi cả hai vẫn không thể quên được nhau như em và anh.

Một vài người sẽ thắc mắc, tại sao yêu nhau lại không ở bên cạnh nhau mà lại chọn cách rời xa. Có những chuyện chỉ khi bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình thì mới biết đối phương đã đau khổ tới nhường nào khi đưa ra quyết định.

Em chọn cách rời bỏ để nhìn anh hạnh phúc từ xa, bởi giữa chúng ta có những thứ không thể nào vượt qua được, bởi khoảng cách giữa hai chúng ta là quá lớn. Chắc anh sẽ buồn, sẽ trách em nhiều lắm nhưng chắc chắn sau này anh sẽ tìm được một người phù hợp với anh hơn em.

cho

Em nghe người ta nói "Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay", em đã từng  nghĩ nếu đã chia tay thì lấy gì là hạnh phúc, hạnh phúc nghe sao mà lạ lẫm. Nhưng bây giờ em đang được trải nghiệm hạnh phúc ấy - hạnh phúc nhưng em đau.

Em sẽ nhớ lắm cái nắm tay ấm áp trong ngày mưa lạnh, lời yêu thương vụng về anh gửi cho em, những ngày nắng mưa Sài Gòn bên nhau sớm tối. Tự hứa với bản thân rằng em sẽ ổn, em sẽ cố gắng không nhớ anh nhiều cho dù em biết là khó, bởi giữa chúng ta đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm. Nhưng tình cảm này ngay từ đầu là sai, là do em đã cố kiên trì với những điều mà khi bắt đầu đã là không thể. Đây là lựa chọn của em, và em mong nó sẽ là một lựa chọn đúng. Em sẽ cất anh vào một góc trong trái tim, để dành khi em nhớ.

Xin lỗi anh vì không thể cùng nhau nắm tay đến già, xin lỗi vì đây là lựa chọn của riêng em. Cám ơn anh đã đến và ở lại bên em, cảm ơn những mảnh ký ức đẹp trong quãng thanh xuân của nhau. Hạnh phúc nhé người cũ của em, người cũ em còn thương.

© Cỏ - blogradio.vn

Xem thêm: Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên | Radio Tâm Sự

Cỏ

Kẻ mộng mơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top