Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn

2020-11-05 01:30

Tác giả: Mai


blogradio.vn - Anh vẫn ước, giá như mình gặp em sớm hơn một chút thì có thể mọi chuyện sẽ khác rất nhiều. Thật đáng tiếc anh lại là người đến sau, em ạ.

***

Hóa ra, dù đã ở bên cạnh em lâu như vậy, anh vẫn chỉ là một sự lựa chọn trong vô vàn các sự lựa chọn khác chứ không phải sự ưu tiên hàng đầu của em. 

Có anh trò chuyện rồi thỉnh thoảng đưa em đi dạo phố, cuộc đời em trở nên vui vẻ và bớt cô đơn đôi phần. Nhưng nếu một ngày kia anh bỗng bặt vô âm tín thì có lẽ đó cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Em vẫn sẽ sống tốt phần đời của mình giống như những ngày tháng trước đây khi anh chưa xuất hiện.  Đối với em anh vốn dĩ là người có cũng được, không có cũng không sao, phải vậy không?

Bây giờ anh đã biết, những dòng trạng thái em đăng tải không hề dành cho anh mà lại hướng đến một người em thương sâu đậm. Thì ra lâu nay anh đã chìm đắm quá nhiều vào những mơ mộng về hạnh phúc viển vông mà thật chất, hạnh phúc đó làm gì có chỗ dành cho anh? 

cham1buoc

Trong khi em đang bận suy tư về quá khứ thì anh lại cố công vun đắp cho hiện tại và vội vàng lo lắng cả phần tương lai. Anh đã hy vọng nhiều biết mấy, rằng em sẽ rung động và cảm nhận trọn vẹn yêu thương anh trao; rằng tâm hồn hai đứa sẽ có điểm giao nhau, rằng em sẽ một lần nhìn về phía anh bằng tất cả những trìu mến, âu yếm. 

Anh mãi mãi không thể thay thế bóng hình cũ trong trái tim em cho dù bản thân kiên trì và nỗ lực nhiều như thế nào. Dẫu em chưa từng mở lời chia sẻ nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng có một cái tên cùng những cảm xúc cũ kĩ vương vãi mà em cứ hoài giữ mãi thay vì chọn cách thu dọn chúng đi. 

Đó là người em không thể tiếp tục yêu nữa nhưng không sao quên đi được. Chỉ là khi cô đơn dâng trào, em lại vô tình chạm phải nơi sâu nhất trong em – điều mà em đã cố tình che giấu đi chẳng để một ai thấy. 

Nếu như anh làm em vui cười thoải mái, người ấy lại dằn vặt em đến nát tươm cả cõi lòng. Nếu như anh là người thương em thì người ấy mới là người em thương. 

cogaihoaco

Nếu như anh là một bến bờ bình yên tuyệt đối hay nơi dừng chân nghỉ ngơi sau cả một tuổi trẻ nhiều tranh đấu thì người ấy đối với em mà nói sẽ như một cơn mưa rào cần có trong thời thanh xuân mà em khao khát được đắm chìm mặc cho mình sẽ vỡ tan vì lạnh giá. Em lại là một cô gái nhiệt huyết và ưa thích trải nghiệm, thay vì chọn lấy an yên.

Suy cho cùng, anh có thể là mẫu bạn trai lý tưởng, tâm lý, dịu dàng và tử tế nhưng anh không mang lại cho em những cảm xúc mãnh liệt như người ấy của em. Em sẵn sàng bất chấp tất cả vì tình yêu đó mà không màng đến kết quả nhưng lại suy xét, cân nhắc rất kĩ việc ở bên cạnh anh. 

Đây là sự thật đau lòng mà anh cần chấp nhận. Anh vẫn không thể chối bỏ tình cảm dành cho em, chỉ có thể im lặng ở bên bất cứ khi nào em cần. Anh sẽ không xem đó là điều thiệt thòi vì chí ít anh vẫn có cơ hội chăm lo cho em, dù em vẫn chưa từng xem anh là người em sợ mình sẽ đánh mất. 

buoisang

Có lẽ anh sẽ kiên nhẫn thêm một chút để chờ đợi ngày em hoàn toàn xóa sạch hình bóng người thương và dành vị trí đặc biệt ấy cho một tình yêu mới. Anh tin rằng anh đủ bao dung sẽ cùng em chữa lành những vết thương lòng chằng chịt và giúp cho cơn đau cũ thôi dai dẳng bám riết lấy em từng đêm. 

Nhưng anh vẫn ước, giá như mình gặp em sớm hơn một chút thì có thể mọi chuyện sẽ khác rất nhiều. Thật đáng tiếc anh lại là người đến sau, em ạ.

© Mai - blogradio.vn

Xem thêm: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Mai

Viết đi, ngại gì? ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top