Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia đình là nơi được lấp đầy bằng yêu thương

2021-05-11 01:10

Tác giả: Công Đạt


blogradio.vn - Con nghĩ rằng mỗi người có một bước đi riêng cho mình. Và chắc chắn sẽ có người giống như con chọn bám víu lại nơi đất khách quê người vì động lực, đam mê hay vì có một người nào đó. Nhưng cũng có những người vì trách nhiệm, vì cơm áo, trong số đó có người mạnh mẽ cô độc sống, làm việc như một thói quen vì về thì tiếc nhưng ở lại thì cô đơn. Suy cho cùng, chúng ta rồi ai cũng sẽ rời xa gia đình vì tương lai và nhiều mục đích khác. Mục đích chính sẽ là vì gia đình, vì những bữa cơm no đủ và tương lai tốt hơn.

***

“Alo, con nghe ạ”.

“Mai là Chủ Nhật, con có được nghỉ không?”

“Dạ mai con phải đi làm thêm bố mẹ ạ”.

“Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ vào nhé, làm ít thôi con, phải tập trung vào việc học đó biết không? ”.

“Dạ vâng ạ, bố mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nhé”.

“Tết năm nay có được về không con? Hai năm nay gia đình ăn Tết mà thiếu con rồi đó”.

“Dạ đến Tết mà đỡ dịch thì con sẽ về ạ”.

Sau mỗi lần nói chuyện, khi buông điện thoại xuống là khóe mắt lại rưng rưng, tâm trạng lại man mác buồn. Đã rất lâu rồi tôi chưa được về nhà và cũng đã lâu rồi tôi chưa được quây quần bên gia đình ăn bữa cơm đạm bạc nhưng tràn ngập hạnh phúc ấy.

Lâu rồi chưa được ngồi cạnh và kể cho bố mẹ nghe về những áp lực mà con đang phải chịu. Cũng đã lâu rồi không được ăn bữa cơm đàng hoàng như ở nhà, xa nhà tự lập một mình thì cũng chỉ mì gói qua bữa. Mấy khi rảnh rỗi mới nấu cơm đàng hoàng một chút nhưng rồi cũng lủi thủi ngồi ăn một mình. Tuy rằng bề ngoài mọi người thấy con cười nói vui vẻ, mạnh mẽ vậy nhưng con nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm. Dẫu vậy việc học, việc làm còn đang bộn bề dang dở và khoảng cách lại xa xôi nữa nên con chưa thể chạy về nhà thường xuyên như hồi nhỏ nữa. 

me

Lẽ ra ngày hôm nay con phải vui vẻ chứ nhưng mà không bố mẹ ạ, ở đây sao con thấy cô đơn vậy. Một mình đối mặt với bốn bức tường, sáng đi học đến chiều rồi chiều lại đi làm thêm đến tận đêm mới về. Ngoài những lúc đi học và đi làm thì chỉ quanh quẩn bên trong căn phòng nhỏ, tranh thủ học bài nghỉ ngơi cứ như vậy trôi qua hết ngày này đến ngày khác.

Nhớ hồi bé luôn thích đi xa nhà, có khi hè đi chỗ này chỗ kia cả tháng trời mới về nhà một lần, rồi thích lớn thật nhanh để rời xa vòng tay bố mẹ, tự do bay nhảy đi đây đi đó mà không bị cấm cản. Lúc đó chỉ nghĩ đi chơi, đi trải nghiệm chưa phải lo đến tương lai nên cứ tặc lưỡi suy nghĩ đơn giản. Nhưng bây giờ con đã nhận ra xã hội ngoài kia thật ngột ngạt, đầy rẫy những cám dỗ và bon chen. Chỉ khi con ở trong vòng tay bao bọc chở tre của gia đình là an toàn nhất.

Cuộc sống đôi khi quá mệt mỏi làm con muốn gục ngã nhưng rồi nghĩ đến gia đình và những lời động viên của bố mẹ, con đã cố gắng tự đứng lên trên chính đôi chân của mình. Con nhận ra rằng sẽ chẳng có một ai đưa tay kéo con lên đâu, cho dù có gục ngã thì con vẫn phải tiếp tục vì con biết rằng bố mẹ luôn ở phía sau ủng hộ và động viên con.

Có lẽ trong suốt cuộc đời, bố mẹ luôn dành sự ưu tiên nhất cho con nhưng ngược lại đôi khi con lại không làm như vậy. Có thể do con chưa biết suy nghĩ, còn ham chơi chưa thực sự trưởng thành. Khi có chuyện gì hoặc đơn giản chỉ là nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, chỉ cần gọi điện hoặc chạy về nhà là có thể thỏa mãn mọi thứ mình cần. Nhưng khi nghĩ đến bản thân, con thấy sao mà mình ích kỉ vậy. Khi mình cần thì mình tìm đến bố mẹ nhưng khi bố mẹ nhớ con, bố mẹ cần con thì con có ở đó không. Con ích kỷ quá, chỉ nghĩ cho bản thân, mải vui chơi mà bỏ lỡ những cuộc gọi từ bố mẹ. Lúc này chỉ muốn cầm điện thoại lên và gửi đến bố mẹ lời xin lỗi chân thành.

me2

Khi được nếm trải những dư vị của cuộc sống, con luôn ước thời gian có thể trôi chậm lại để có có thể được ở bên bố mẹ và gia đình được lâu hơn nữa. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh vất vả làm việc, những giọt mồ hôi rơi của bố mẹ là khóe mắt con lại cay cay. Bao lâu nay con đã quá vô tâm khi không nhận ra bố mẹ đang già hơn rồi mà lúc nào cũng vô tư  nghĩ bố mẹ vẫn còn trẻ. Những sợi tóc trắng cũng đã dần xuất hiện trên mái tóc, nhưng bố mẹ lại nói dối con đó chỉ là tóc sâu thôi. Nghe rồi cũng chỉ nghẹn ngào rồi thở phào như đã chút được một nỗi lo âu nào đó.

Nhà mình tuy nghèo nhưng với con ở đó thật bình yên và hạnh phúc. Nhưng điều gì đến cũng sẽ phải đến, trưởng thành khiến con đã hiểu rằng mình chẳng thể sống mãi với sự bình yên đó được. 

Con nghĩ rằng mỗi người có một bước đi riêng cho mình. Và chắc chắn sẽ có người giống như con chọn bám víu lại nơi đất khách quê người vì động lực, đam mê hay vì có một người nào đó. Nhưng cũng có những người vì trách nhiệm, vì cơm áo, trong số đó có người mạnh mẽ cô độc sống, làm việc như một thói quen vì về thì tiếc nhưng ở lại thì cô đơn. Suy cho cùng, chúng ta rồi ai cũng sẽ rời xa gia đình vì tương lai và nhiều mục đích khác. Mục đích chính sẽ là vì gia đình, vì những bữa cơm no đủ và tương lai tốt hơn.

© Subin - blogradio.vn

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top