Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người sống nội tâm – khác biệt hay dị biệt

2021-04-05 01:25

Tác giả: Công Đạt


blogradio.vn - Thay vì ít khi thể hiện bằng lời nói thì họ chọn cách thể hiện bằng hành động, có thể nói ít một chút đó nhưng lại quan sát nhiều hơn, đôi khi lại rất nhạy cảm, thích yên tĩnh một mình, tự mình vượt qua nỗi buồn và cũng tự tạo niềm vui cho mình.

***

Ngày nay đối mặt với cuộc sống tấp nập, ồn ào ngoài kia có lẽ chúng ta cũng phải ùa theo sự vội vã, ồn ào đó. Mọi người đa phần sẽ hòa theo được cùng với nhịp sống ấy, nhưng có một kiểu người lại chọn cách lẩn trốn, họ như những chú rùa thường ẩn mình vào mai để lẩn tránh mọi thứ. Không hẳn là không thể mà đơn giản là chỉ là không thích, và đôi khi họ còn có cảm giác sợ sệt sự ồn ào, náo nhiệt này. Do vậy họ thích sống ẩn mình hơn và rồi suy ngẫm. Nhắc đến đây chắc hẳn chúng ta sẽ nhận ra đó chính là những người sống mang đậm chất “Nội Tâm”.

Mỗi khi nhắc về người sống nội tâm thì hầu như mọi người sẽ nghĩ rằng họ là người có mặc cảm về một cái gì đó, bởi vì thông thường ta sẽ nhìn thấy đó là một  người ít giao tiếp. Có lẽ vì thế mà họ thường nhận những nhận xét không hay về bản thân từ những người mới tiếp xúc lần đầu. Nhưng thực ra họ không phải vậy mà có lẽ rằng họ không giỏi trong cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình như thế nào. Sống nội tâm không đồng nghĩa là sống khép kín, chẳng qua khi đó họ chưa tìm được người hiểu mình để sẻ chia những tâm tư và cảm xúc. Chính vì cảm thấy ít có ai hiểu được mình, nên nó lại chính là rào cản ngăn họ bày tỏ cảm xúc. Thay vì ít khi thể hiện bằng lời nói thì họ chọn cách thể hiện bằng hành động, có thể nói ít một chút đó nhưng lại quan sát nhiều hơn, đôi khi lại rất nhạy cảm, thích yên tĩnh một mình, tự mình vượt qua nỗi buồn và cũng tự tạo niềm vui cho mình.

Sống nội tâm tuy vậy nhưng dù có kìm nén đến đâu thì họ vẫn muốn được chia sẻ và được thổ lộ. Đáng tiếc lại là không biết phải bày tỏ  tâm tư của mình như thế nào và nên bắt đầu từ đâu. Mặt khác là họ rất dễ tự ti về mình, xem nhẹ ưu điểm của bản thân và quá để tâm đến các khuyết điểm của chính mình. Một đặc điểm nữa rất dễ nhận thấy là họ luôn thích và sống với những hoài niệm, thích yên lặng suy ngẫm một mình. Dường như đôi khi họ không giống như đang sống ở hiện tại, mà thường sống trong những suy nghĩ của mình: gia đình, những người xung quanh, về những giá trị của cuộc sống… Đối với chúng ta đó có thể là một bầu trời đầy cô đơn đầy xám xịt nhưng đối với họ thì đó lại là một bầu trời trong xanh đầy an toàn.

Thực ra họ không phải là người kém giao tiếp nhưng họ chọn cách suy nghĩ, lắng nghe những điều bạn nói ra một cách tỉ mỉ. Người sống nội tâm có rất ít bạn, nhưng đều là bạn chí cốt. Trong các mối quan hệ bạn bè, họ luôn muốn tặng cả trái tim cho người kia, hầu như không hề có chút giả dối nào. Người sống nội tâm rất hay ngại ngùng, họ ở thế bất lợi trong việc bày tỏ tình cảm, họ thích ở vị trí bị động trong tình yêu và hưởng thụ cảm giác cùng sự ngọt ngào khi được yêu. Có lẽ chính vì vậy mà họ luôn thiệt thòi trong chuyện tình cảm…

Người sống nội tâm, họ luôn tỏ ra rất vui vẻ, hoạt bát nhằm che đậy cách khéo léo cảm xúc của mình. Lúc buồn trong lòng họ cũng chọn cách vui vẻ cười đùa nhưng đó là một cách giả tạo. Họ rất chân thành, sống tình cảm và sâu sắc. Nhưng ngược lại họ ít khi có được tình cảm của mọi người. Vì sao ư? Đơn giản là vì họ sống thật nên không giỏi lấy lòng người khác bằng hành động hay lời nói nhưng bù lại họ sống rất tốt. Có thể nói rằng đôi khi họ sống tốt hơn rất nhiều so với người có tính hướng ngoại… Một người hướng ngoại thường sẽ tập trung cùng mọi người, nhưng khi gặp chuyện gì lớn, có khả năng họ sẽ trốn ở tít đằng xa. Còn người sống nội tâm, tuy bình thường họ rất ít tiếp xúc với mọi người, nhưng khi xảy ra những vấn đề, họ lại đột nhiên đứng ra giúp đỡ bạn. Trong rất nhiều bộ phim cũng có phản ánh dạng người như thế này, ngoài tính cách khác biệt với mọi người, còn lại thì họ không có gì khác cả, có khi họ còn tốt bụng, tình cảm hơn cả bạn. Do vậy mong rằng mọi người đừng dùng ánh mắt khác thường để nhìn họ!

 

© Subinn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top