Phát thanh xúc cảm của bạn !

Forever in love

2011-09-29 15:16

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Các bạn thân mến, bản nhạc không lời “Forever in love” của tài năng saxophone sẽ là bản nhạc mà Cảm xúc âm nhạc số 70 giới thiệu đến bạn.

Hãy cùng chúng tôi trải lòng mình trong âm thanh ấm áp và nhẹ nhàng của “Forever in love”, cùng chia sẻ những cảm xúc bình yên với những người bạn từ lớp Văn 3B, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.


Ảnh minh họa

Kenneth Gorelick là tác giả của bản nhạc “Forever in love”. Ông sinh ngày 5 tháng 6 năm 1956, được biết nhiều với nghệ danh Kenny G, là một nhạc sĩ saxophone người Mỹ.

Bản nhạc được chơi bởi hai loại nhạc cụ là piano và saxophone. Trong đó saxophone giữ vai trò quan trọng làm nên thành công của bản nhạc. Piano là điệu múa của những ngón tay lả lướt trên phím đàn, saxophone là nghệ thuật của hơi thở. Tuy nó không có được vẻ hoành tráng của một dàn nhạc giao hưởng với sự góp mặt của nhiều loại nhạc cụ nhưng sự kết hợp khá đơn giản này lại mang đến cho người nghe trọn vẹn cảm giác ấm áp. Chỉ với năm phút hòa tấu giữa tiếng kèn saxophone và piano nhưng “Forever in love” thật sự mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Toàn bài hát là âm trầm, màu sáng với không khí lãng mạn, rất đỗi dịu dàng. Với nhiều lần lặp các đoạn nhạc tạo cho chúng ta cảm giác chắc chắn, tự tin và bay bổng đồng thời cũng dễ khắc sâu giai điệu vào tâm hồn.

“Forever in love” với những giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng nồng nàn, sâu lắng, giúp thanh lọc tâm hồn. Ta tìm thấy ta trong sự bình yên, trong những góc khuất của cuộc sống, của tâm hồn, thấy trước mắt lấp lánh màu hoàng hôn, những con sóng nhỏ nối đuôi nhau vào bờ tìm chút bình yên sau một ngày giữa biển... Ta cảm nhận trong sâu thẳm trái tim một tình yêu nồng nàn một điều như chưa từng cảm nhận. Âm nhạc như có lời, nói giùm ta những điều sâu kín.

Tiếng saxophone của Kenny G cao vút và trong trẻo, như đưa ta vào thế giới khác với những giấc mơ tuyệt đẹp. Tất cả hợp lại thành bức tranh đầy màu sắc quyến rũ, cuốn ta đi vào chân trời mới,thoát khỏi cuộc sống hiện tại muộn phiền.


Ảnh minh họa


Với “Forever in love”, ta cảm nhận được những cảm xúc và những rung động khẽ khàng như hơi thở. Đó là hơi thở nồng nàn của tình yêu, một nỗi buồn và một chút tình lặng được giấu kín trong tâm hồn. Từng nhịp đập của con tim như vang lên khe khẽ. Giai điệu du dương như đi sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn khiến người ta như nhớ lại những gì đã trôi qua, những kỉ niệm đẹp nhưng buồn mà chẳng thể nào quay trở lại. Ta như đứng trước mênh mông của trời đất, nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm vô định. Tình yêu như dạt dào khắc khoải mà con người chẳng thể nào nắm bắt được. Mỗi một giai điệu như những cơn sóng nhẹ vỗ về xoa dịu sự cô đơn thầm lặng của con người. Tiếng kèn saxophone da diết níu lòng người nghe. Ta có cảm giác như người chơi saxophone đang đứng giữa khoảng không rộng lớn, rất rộng lớn, đang đứng một mình giữa thiên nhiên bao la kể về câu chuyện tình yêu của mình.

Âm điệu bay bổng, thanh thoát của tiếng kèn Saxophone đã đưa người nghe đến một vùng trời bao la, rộng lớn, đầy chất thơ lãng mạn, nơi nảy sinh những điều diệu kỳ về tình yêu…Với khoảng 4 phút 59 giây người nghe như bước vào một thế giới khác, thế giới của sắc màu, hòa mình theo dòng chảy của tiếng kèn Saxophone và piano du dương, trầm bổng.

Âm nhạc là cuộc trò chuyện không lời giữa nhạc sĩ và nhạc công. Người sáng tác gửi hồn mình vào bản nhạc, người chơi nhạc mang tình cảm đó đến với người nghe. Kenny G đã rất thành công với “Forever in love” bởi mỗi người nghe dù ít hay nhiều đã cảm nhận và chia sẻ cùng ông những thổn thức trong trái tim!

Bạn thân mến!

Bạn ấn tượng nhất điều gì với Forever in love? Với riêng tôi, Forever in love luôn gợi lên những kỉ niệm bình yên thời thơ ấu, về những tháng ngày trong veo không vướng bận nghĩ suy về cuộc đời. Forever in love giúp tôi lấy lại niềm tin, tình yêu vào cuộc sống, vào con người. Mời bạn một lần nữa cùng Cảm xúc âm nhạc đắm chìm trong khúc nhạc tình yêu này nhé.

Cảm xúc âm nhạc được thực hiện bởi Mai Dương, Titi và nhóm sản xuất Dalink Studio. Xin chào và hẹn gặp lại bạn tuần sau.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top