Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cùng em vượt qua anh nhé!

2011-09-23 15:14

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Thế là 5 tháng anh và em quen nhau rồi phải không? Cái khoảng thời gian với em không nhanh cũng chẳng chậm chút nào cả anh a. Anh và em đã phải yêu xa, một tình yêu thật mong manh và một tình yêu dựa vào niềm tin ở nhau. 1730km, cái khoảng cách làm cho em cảm thấy ngạt thở và khó chịu mỗi khi nhắc tới. Nhiều lúc nhớ anh em chẳng biết làm gì chỉ lại là những giọt nước mắt chảy ra không sao kìm được và rồi anh nhìn thấy qua màn hình bên kia của máy tính. Anh ngồi im lặng, thở dài và buồn bã. Em biết lúc đó anh lo cho em lắm, anh bảo anh phải làm gì cho em hết khóc, anh hát cho em nghe nhé? Em chẳng nói được gì chỉ biết gật đầu và bàn tay đưa lên gạt những giọt nước mắt cho nó đừng chảy ra nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn khóc tới 1, 2 tiếng đồng hồ .

Thì thầm 93 được thực hiện bởi TiTi và Nhóm Sản Xuất

Ảnh minh họa

Mỗi lần khóc xong anh liền bảo Mập của anh cười lên nào. Anh ngốc quá làm sao mà cười nhanh được chứ, ít ra cũng phải một lúc nữa chứ. Em thật là con nít phải không .

Mỗi khi em gọi điện vào đúng lúc anh ngủ? Nghe giọng anh lúc đó hay lắm và rồi anh lại nói “Mập ơi! anh yêu em”. Nhiều lúc anh lại nói:

- Ước gì giờ này em ở bên cạnh anh nhỉ?


- Để làm gì – Em hỏi

Và rồi anh nói:

- Anh sẽ ôm em thật chặt, thật chặt và hôn thật lâu không cho em rời xa anh nữa. Nhưng rồi giọng anh và em đều ỉu xìu xuống vì điều đó quá xa vời. Có lẽ nó là cái mơ ước xa xỉ đối với những đôi yêu xa phải không anh ?.

1730km, thời gian còn có thể đếm lùi được nhưng 1730km em không tài nào đếm ngược lại được anh à. Em biết nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và bất lực vì em, anh cách xa nhau hàng ngàn cây số. Anh chọn Hà Nội học tập còn em thì sao? Em đã chọn Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhưng chảng hiều vì sao anh và em lại yêu nhau, lại cùng nhau hứa hẹn nhiều điều mà em không biết liệu mình có thực hiện được không và anh cũng vậy. Em yêu anh nhiều lắm và anh cũng thế phải không? em không muốn mất anh, không muốn rời xa anh.


Ảnh minh họa

Thậm chí nhiều lúc nhớ anh đến phát điên nhưng rồi lại chẳng làm được gì cả. Anh bảo khi yêu người con gái yêu chúng thủy hơn con trai, con gái sinh ra là để chịu đựng và chờ đợi. Uhm, thì có lẽ là thế anh ah, em chỉ yêu mình anh và duy nhất là anh cho dù xung quanh còn có nhiều người quan tâm tới em hơn anh, gần hơn anh. Còn anh thì sao? Xung quanh anh có bao nhiêu vệ tinh, có bao nhiều sự rung động khác, có bao nhiêu sự lựa chọn khác mà chỉ thiếu mình em. Em không biết liệu rằng anh đủ khả năng giữ cho trái tim của mình đứng yên như lúc này hay không? Em lo sợ vì em không có bên anh, không biết anh làm gì và cũng không thể ghen để cho anh biết giới hạn anh ah. Nhưng em biết anh sẽ không để trái tim của mình chạy lung tung phải không anh ? vì sao ư? Vì nó dành cho em rồi. Em tự tin quá anh nhỉ, nhưng kệ em không quan tâm em vẫn sẽ tự tin là thế và mãi là thế anh ah!

Sẽ là những lúc ghen tỵ với ai đó mỗi khi ra khỏi nhà, nhìn xung quanh bên đường và thậm chí là những đôi đi xe ngay bên cạnh em. Sẽ là những lúc thấy buồn bã hụt hẫng khi đi chơi với tụi bạn trong lớp. Vì sao ư? Hj vì đơn giản là tụi nó có người yêu bên cạnh, còn em thì sao? Một mình, chỉ một mình thôi anh ạ, một mình em trên con đường này, đi học – đi làm - về nhà cũng chỉ là một mình. Em tự thu mình vào trong cái vỏ ốc im lặng, mặc kệ những sự quan tâm xung quanh em mà không chút cảm xúc rung động nào khác. Có lẽ anh cũng như thế phải không? Anh cũng sẽ buồn bã như thế? Cũng sẽ lo cho em như em đã từng lo cho anh . Và hàng ngàn điều khác nữa, sẽ là hàng ngàn chông gai cản trở tình yêu này, sẽ là hàng triệu cạm bẫy xảy ra với anh và không ngoại trừ em.

Yêu xa như thế? Đừng vì khoảng cách mà làm đổ vỡ tình yêu này nha anh. Hãy cùng em cố gắng gìn giữ cho câu chuyện cổ tích thời hiện đại này như anh đã từng nói. “Hãy Cùng Em Vượt Qua Anh nhá“ được không anh?

Hãy cùng em vượt qua liều thuốc thử tình yêu này nha anh, hãy xem như là anh và em đều đi công tác thời gian dài vì học tập và công việc nên không ở gần nhau được. Có được không anh? Nghĩ đơn giản thế thôi anh nhé?

Voi con của anh!

Gửi từ Nguyen Van Tung – Email: tovu.vc83@gmail.com


Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogradio@dalink.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top