Em à, đừng giữ mãi những điều đau lòng nữa
2021-05-06 01:30
Tác giả:
Khánh Trần
blogradio.vn - Đau thương và hạnh phúc là đôi ngã song song, những kẻ ôm mãi nỗi buồn thì luôn thèm khát hai từ hạnh phúc, còn những người đang bước trên con đường hạnh phúc sẽ luôn sợ nỗi buồn sẽ ập đến bên mình. Cứ giữ mãi trong lòng những hoài niệm thì thử hỏi sao lòng lại không trống trải. Đừng buồn khi nắng chiều đã tắt, đừng ủy mị khi trời đổ cơn mưa, thời gian sẽ là liều thuốc cũng là người thầy để ta quên đi tất cả. Trên đời này chẳng ai không sống được khi thiếu vắng ai đó, có chăng chỉ là một vết sẹo nhói lòng mỗi lần bất chợt nhớ lại mà thôi.
***
Hai hay ba năm, tôi cũng đã không còn nhớ được nữa, không lâu khi tình yêu lụi tàn đôi chân đơn côi, bé nhỏ đã cất bước rời khỏi thành phố đó, để rong ruổi với hy vọng lãng quên những gì đã trải qua và tìm một điều gì đó mới mẻ nơi xa lạ để lấp đầy những khoảng trống nơi tâm hồn.
Trong cuộc sống này một trong những điều khó khăn nhất là phải quên đi những năm tháng bên nhau, cũng không bao giờ dễ dàng để buông lời từ biệt một tình yêu khắc cốt ghi tâm của tuổi thanh xuân, để lại đằng sau là chuỗi ngày cô đơn, chông chênh khi thất bại, những mất mát không thể nói bằng lời khi mất đi tình yêu.
Nhưng dòng thời gian trôi đi, tôi đã quen dần với cảm giác một mình chênh vênh giữa Sài Gòn nhộn nhịp, không còn cố bám víu lấy quá khứ để nhặt nhạnh những kỉ niệm nhung nhớ và dựa dẫm vào nó như một chất gây nghiện. Bởi sâu thẳm trong suy nghĩ của mình, tôi biết quá khứ chỉ mãi là quá khứ, một khi khoảng thời gian đó qua đi thì chẳng ai có thể đổi thay những gì đã diễn ra, nên sau những ngọt ngào, cay đắng tôi nhận ra một điều là đừng nuông chiều cảm xúc nó chỉ làm mình thêm yếu đuối để rồi ôm lấy quá khứ mà khổ tâm.
Tình yêu là sự đồng điệu của hai trái tim, cùng nhau thấu hiểu chia sẻ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống có như vậy tình yêu mới luôn vững bền nên khi hai trái tim đã không còn chung nhịp đập và khoảng cách giữa hai tâm hồn đã không còn xích lại được gần nhau nữa, tình cảm dĩ nhiên sẽ không còn như lúc ban đầu, thì tình yêu cũng dần chết mòn trong lặng câm đó là điều hiển nhiên.
Chúng ta đã có duyên gặp nhau, nhưng ở bên nhau hay không lại là sự chọn lựa. Nên khi chỉ cần một trong hai trái tim lạc nhịp thì cánh cửa tình yêu cũng dần khép lại, và chẳng ai nhìn mãi về phía cánh cửa đã khép. Tình yêu đã chết thì dù có níu kéo cũng chỉ còn sự thờ ơ và một khoảng trống vô định. Vốn dĩ trên đời chẳng có gì là mãi mãi, huống hồ tình yêu đã có một khoảng cách xa rất xa thì chẳng điều gì có thể hàn gắn nữa rồi.
Trong tình yêu có những điều thật lạ lùng mà ta cố gắng hiểu nó nhưng càng cố gắng càng thấy mờ hồ, đó là khi chúng ta còn bên nhau thì không trân trọng, giữ gìn, đến lúc mất đi rồi mới cuống cuồng níu giữ. Nhưng sao có thể níu giữ được đây khi tim đã tổn thương và tâm hồn chất chứa đầy những buồn tủi nên chia tay là điều khó tránh khỏi.
Khi tình yêu vụn vỡ, vốn chẳng ai có lỗi, lỗi là tình yêu đã đi xa, xa lắm rồi. Lúc đó dù có cố gắng bao nhiêu thì cảm giác của ngày đầu cũng không quay về. Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện khi tình yêu rời đi, sau khi đi đủ một vòng rồi lại quay về bên nhau.
Tổn thương đủ lớn, vết sẹo trong tim đã đau đớn quá nhiều để khiến chúng ta chùn bước khi nhìn về phía nhau, chẳng qua đó chỉ là những lời động viên an ủi khi tình yêu lụi tàn mà thôi. Và khi tình yêu đến điểm dừng chúng ta chọn cách buông bỏ tất cả để giải thoát cho nhau, thì xin hãy để ký ức ngủ yên, đừng cố đào bới, cào cấu vết thương lòng vốn đang đau đớn.
Chúng ta hãy để những thói quen đã cũ được ngủ yên trong chốc lát, không còn cái nắm tay trên phố đông, không còn chờ đợi mỏi mòn một dòng tin từ ai kia, thôi hờn ghen vu vơ…Thế là đến lúc khép lại kí ức của một thời say đắm bên nhau.
Đừng ôm hoài quá khứ trong tim. Chi bằng một chút nghĩ về những điều mình đã trải qua mà mỉm cười nhẹ nhàng, để rồi trân trọng hơn những thứ hôm nay mình đang có, để biết rằng ở chốn tận cùng của tuyệt vọng cũng có những điều đẹp đẽ, trong trẻo như tiếng chuông gió trước hiên nhà buổi minh lên.
Đau thương và hạnh phúc là đôi ngã song song, những kẻ ôm mãi nỗi buồn thì luôn thèm khát hai từ hạnh phúc, còn những người đang bước trên con đường hạnh phúc sẽ luôn sợ nỗi buồn sẽ ập đến bên mình. Cứ giữ mãi trong lòng những hoài niệm thì thử hỏi sao lòng lại không trống trải. Đừng buồn khi nắng chiều đã tắt, đừng ủy mị khi trời đổ cơn mưa, thời gian sẽ là liều thuốc cũng là người thầy để ta quên đi tất cả. Trên đời này chẳng ai không sống được khi thiếu vắng ai đó, có chăng chỉ là một vết sẹo nhói lòng mỗi lần bất chợt nhớ lại mà thôi.
© Khánh Trần - blogradio.vn
Xem thêm: Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















