Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đà Lạt của những ngày mình từng bên nhau

2021-05-30 01:30

Tác giả: Thu Hiền


blogradio.vn - Điều đáng sợ nhất sau những lần rời xa, chắc hẳn là những thứ quen thuộc. Là con dốc, là hơi lạnh của phố núi, là những buổi sáng đầy sương rơi, hay là những chiều hoàng  hôn lẻ bóng. Sau cùng, người ở lại cùng những kỷ niệm về vùng đất ấy lại phải tự tìm kiếm cho mình những điều bình yên. Đà Lạt của em và anh là như thế, Đà Lạt của những tháng ngày mình từng bên nhau.

*** 

Cả hai chúng ta đều chẳng được sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấy, lại càng không có cuộc hẹn hò đầu tiên tại nơi đây nhưng những kỷ niệm trong suốt quãng thời gian bên cạnh nhau lại được ghi dấu ở chính nơi này. Vùng đất đó là Đà Lạt - một khoảng trời bình yên.

Em từng nhớ chuyến đi đến Đà Lạt lần đầu tiên của hai đứa mình là vào một ngày mùa mưa tháng 8. Những cung đường đèo quanh co, mờ mịt mù sương dẫn dắt em và anh đến với trung tâm thành phố Đà Lạt. Suốt cả đoạn đường đi, em khép mình sau lưng anh, nhìn ngắm cảnh vật chạm vào ánh mắt. Mọi thứ đều đẹp một cách bình dị, đến nỗi em cứ cố gắng bắt giữ lấy mọi thứ, rồi dường như chỉ muốn cất giữ chúng vào một góc nhỏ nào đó trong lòng.

Em đã từng đến Đà Lạt rất nhiều lần và em cũng biết rằng đây là nơi cho em được cảm giác bình yên nhất. Đi cùng anh, em lại có thêm những khoảnh khắc dịu dàng đến lạ. Đó có lẽ là thứ giúp em xoa dịu đi những mệt mỏi của cuộc sống nhộn nhịp bộn bề.

Đà Lạt được ví như xứ sở của hoa, trù phú và nhẹ nhàng. Có người coi đây là nơi lưu giữ những ký ức, có người lại xem nơi đây là “quyển nhật ký” của một thời tươi đẹp. Còn với em, đó lại là nơi mà mỗi khi có ai đó nhắc đến, điều đầu tiên em nghĩ, sẽ là anh.

da_-_lat

“Hồi đó”, có lẽ là hai từ mang nhiều cảm giác tiếc nuối nhất mỗi khi giãi bày. Hồi đó, anh thường hay chở em đi qua những con dốc mà người ta nói đó là “đặc sản” của Đà Lạt, kể cho nhau nghe về những câu chuyện, rồi lại bàn về lý do tại sao người ta lại gọi là “Đà Lạt” chứ không phải một cái tên nào khác. Những mẩu chuyện không đầu chẳng cuối bỗng nhiên đan xen vào nhau, kéo cả nắng chiều nghiêng mình về sau đỉnh núi.

Buổi tối ở Đà Lạt lạnh lắm, chắc anh còn nhớ mấy cô chú bán sữa đậu nành ở gần khu Hòa Bình phải không? Em nghĩ là anh còn nhớ, vì mình đã từng cùng nhau tản bộ cả vòng hồ Xuân Hương chỉ để uống hết ly sữa đậu nành nóng hổi trên tay. Những ngày ấy thật giản dị, anh nhỉ.

Đà Lạt đem người với người gần lại nhau hơn, đem yêu thương sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá, đem buồn bã trở về với khoảng lặng. Để rồi khi trở lại với cuộc sống thường ngày, người ta như có thêm năng lượng để bước những bước tiếp theo. 

Anh từng nói rằng, yêu em nên anh yêu cả Đà Lạt. Yêu một vùng đất tưởng chừng là vô tri nhưng lại chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Còn với em, em luôn yêu Đà Lạt qua bao nhiêu năm tháng, để đến khi đi cùng anh, em lại càng thêm trân quý nơi này như một đoạn hồi ức đáng nhớ của tuổi trẻ.

da_-_lat1

Đà Lạt buồn nhất là vào những ngày mưa. Mưa cứ rơi rả rích, lúc xối xả, lúc tí tách nhẹ xuống hiên nhà. Mùi trà hoa nồng ấm, bên bản nhạc du dương của thập niên 80, em vẫn nhớ rất rõ mọi thứ ở đấy. Những ngày mình đã yêu và được yêu. Những ngày cả anh và em từng hòa vào giai điệu yên ả của Đà Lạt. Những ngày tháng thanh xuân đáng nhớ, mang đi hết vào cuốn “tiểu thuyết” của cuộc đời.

Trịnh Công Sơn từng viết trong bài nhạc “Diễm xưa” rằng “Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên đi”. Em từng giấu kín dòng suy nghĩ ấy suốt một thời, cố gắng níu giữ mọi thứ về anh, về Đà Lạt, về hai chữ “kỷ niệm”, rồi giật mình nhận ra mọi thứ chỉ còn là hoài niệm đã cũ.

Điều đáng sợ nhất sau những lần rời xa, chắc hẳn là những thứ quen thuộc. Là con dốc, là hơi lạnh của phố núi, là những buổi sáng đầy sương rơi, hay là những chiều hoàng  hôn lẻ bóng. Sau cùng, người ở lại cùng những kỷ niệm về vùng đất ấy lại phải tự tìm kiếm cho mình những điều bình yên. Đà Lạt của em và anh là như thế, Đà Lạt của những tháng ngày mình từng bên nhau.

©Thu Hiền - blogradio.vn

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top