Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những sai lầm mãi mãi không thể sửa…(Thì thầm 149)

2012-04-17 20:58

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Tôi, một người phụ nữ trẻ luôn muốn được yêu thương, mong muốn được hạnh phúc bên người mình yêu và tôi luôn tìm kiếm người mình yêu thật sự. Nhưng hình như là tôi đã phạm sai lầm vì những suy nghĩ nông cạn của mình, suy nghĩ khiến bây giờ tôi phải gặm nhấm với những quá khứ, những đau khổ do chính mình gây ra.

Từ khi học phổ thông tôi đã quen bạn trai, thời đó chẳng hiểu được yêu là gì chỉ là niềm vui của trẻ mới lớn có người qua đón đi học cùng, cùng dạo phố, chơi game. Chúng tôi quen nhau được 3 năm, kể ra cũng dài nhưng anh vốn là một người trăng học, khi đi học xa đã lừa dối tôi và yêu một người con gái khác, còn tôi vẫn ở nhà đi học và chờ đợi. “Cây kim trong bọc cũng có ngày loài ra” mà, tôi vô tình biết được anh quen người khác mà vẫn nói yêu thương tôi, không suy nghĩ nhiều tôi quyết định chia tay. Mối tình đầu bị lừa dối trong nước mắt.

Tôi vốn là một người năng động, hoạt bát luôn mỉm cười vì vậy vượt qua nỗi đau ấy không khó khăn gì và chưa hẳn tình cảm đó gọi là tình yêu. Đến năm 3 đại học tôi tiếp tục quen môt người và có quan hệ với người đó. Nghĩ lại mình thật ngu ngốc vì đã làm điều này, tôi luôn lo sợ mọi người sẽ biết và chẳng bao lâu tôi lại chia tay. Cuối năm 3 đại học, tôi lại quen một anh lớn hơn tôi 5 tuổi, cứ ngỡ sẽ là người yêu thương, chăm sóc tôi nhưng càng quen lại càng thấy anh yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi lại cảm thấy hụt hẫng và đòi chia tay.

Thì thầm 149 được thực hiện bởi Chít xinh và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Đến cuối năm 4 đại học, trong một chuyến đi xa tôi quen một người, một vẻ bề ngoài lúc nào cũng lịch lãm. Vô tình quen nhau vì nhận là đồng hương cũng vô tình là gần nhà nhau. Tôi đã yêu K, chăm lo cho anh và chúng tôi thường nói khi nào anh học xong sẽ tính chuyện tương lai. Nhưng chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, khi anh đưa tôi về nhà giới thiệu thì cả nhà hình như cũng thích tôi. Nhưng khi biết tuổi tôi và anh không hợp nhau thì họ quay ra không thân thiện với tôi nữa. Lúc này tôi đã đi làm được 1 năm nhưng đi chơi với anh, anh phải nói dối nhà đi với lớp hay đi đâu đó. Tôi cảm thấy tủi thân và mệt mỏi, đã nhiều lần tôi hỏi anh: “Anh có thể vì em mà đấu tranh với gia đình để có thể yêu em?” nhưng anh chẳng nói gì và bất lực nhìn tôi. Anh nói với tôi: “Anh không thể làm gia đình mình buồn” vậy anh có nghĩ tôi sẽ như thế nào không? Không có một chút niềm tin tới tương lai, không có gì chắc chắn tôi đâm ra chán nản tâm sự với một người bạn trai cùng lớp thời xưa. Và 1 lần chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Tôi ân hận vô cùng vì hành động nông nổi của mình, không gì có thể thay đổi được. Tôi lại luôn lo sợ người bạn đó đem chuyện kể cho bạn bè nghe. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì nhiều chuyện đã xảy ra, tôi lại tiếp tục chia tay K.

Lúc đó có 1 người anh, quen biết cũng lâu muốn ở bên tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy. Tôi cảm thấy ở bên anh tôi chẳng cảm nhận được gì. Tôi đã nghĩ rằng mình chẳng có thể yêu ai, nhưng khi gặp B, quen anh và ở bên cạnh anh tôi cảm thây hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi không dám tiến tới với anh vì lo sợ anh sẽ biết những chuyện quá khứ của tôi và sẽ bỏ tôi mà ra đi vì tôi hiểu được tính cách của anh.

Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và tôi đồng ý quen anh đồng thời giấu đi những chuyện trước đây của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau trong hạnh phúc, tôi cứ ngỡ mình hạnh phúc, cứ ngỡ mình đã tìm được người đi cùng mình đến cuối con đường. Tôi và anh đã có quan hệ với nhau, và anh phát hiện ra tôi không còn trinh nữa và hẳn ai cũng biết cảm giác lúc đó của một người con trai với người yêu đầu tiên của mình. Tôi đã không dám nói sự thật với anh cho đến khi anh biết, anh cho rằng tôi lừa dối anh. Đúng là tôi lừa dối anh thật đấy vì tôi không đủ can đảm để nói thật với anh. Tôi buồn phiền lại đi hỏi ý kiến của người bạn năm xưa đã 1 lần quan hệ. Tôi thật dại dột khi làm điều này. Anh vì thương tôi nên đã ở bên cạnh tôi. Anh đã chấp nhận tôi dù tôi có khuyết điểm. Rồi bất hạnh đập xuống đầu tôi, ba tôi mất đi, để lại tôi, mẹ và người em gái. Cũng chẳng bao lâu khi tôi đang hạnh phúc thì chính người bạn mà tôi tâm sự đã kể cho anh nghe chuyện chúng tôi quan hệ trước khi yêu anh. Lúc đó anh giận dữ và chia tay với tôi, anh nói tôi là lẳng lơ, suy nghĩ nông cạn và lừa dối anh, anh không còn tin tôi nữa. Trái tim tôi như chết đứng, tôi nhận ra bộ mặt của người bạn mình tin tưởng, tôi cảm thấy sợ hãi tất cả.


Ảnh minh họa

Tôi mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng gượng, tôi đã yêu anh thật nhiều, yêu như chính bản thân mình. Dù anh không gặp tôi, cắt đứt liên hệ nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng để anh ở bên tôi. 1 tháng sau khi chia tay, tôi đi công tác ở Nhật, vì quá mệt mỏi vì những cố gắng tôi đã không liên lạc với anh khi tôi đi. 1 tuần không tin tức gì của tôi, anh không thể chịu đựng được nên khi tôi trở về chúng tôi đã từ từ quay lại với nhau. Hạnh phúc quay trở lại phải không?Có đúng như vậy không? Anh luôn bị dằn vặt bởi quá khứ của tôi, có lúc anh rất thương tôi, nhưng khi nghĩ đến quá khứ của tôi anh lại lánh xa tôi, nói những lời khiến tôi phải nghĩ rằng ai coi thường tôi.

Anh yêu tôi nhưng anh khó chấp nhận quá khứ của tôi, anh không thể chấp nhận chuyện tôi quan hệ với người bạn của tôi, anh nói tôi đã bị người đó lợi dụng và thấy tiếc cho tôi. Anh nói rằng: “Anh mất niềm tin ở tôi, và thật khó cho anh”. Giờ đây anh đã đi học nước ngoài, rất lâu và không dám chắc tương lai anh có thể chấp nhận tôi hay không. Chúng tôi vẫn yêu nhau, tôi vẫn chờ đợi anh, nhưng tôi hoang mang chẳng biết phải làm gì lúc này. Tôi đã suy nghĩ mọi việc quá đơn giản và để lại những sai lầm không thể sửa chữa được… Liệu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không?Mong rằng có những lời khuyên chân thành.

Gửi từ bạn đọc :My Hanh heongocdn@

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top