Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô bé Lọ Lem Cinderella

2012-04-13 10:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Ngày xửa ngày xưa có một cô gái trẻ sống hạnh phúc trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương nhưng đột nhiên mẹ cô bị ốm rồi qua đời, sau đó cha của cô đã kết hôn với một phụ nữ khác, một góa phụ với hai con gái, và người mẹ kế không hề yêu thương cô bé. Tất cả những điều tốt đẹp nhất bà ta chỉ dành cho 2 cô con gái của mình.Và không chỉ là tình yêu thương và quan tâm không đâu, mà còn áo quần, giày, khăn choàng, món ăn ngon, giường ngủ thoải mái, cũng như mọi tiện nghi khác cũng chỉ dành cho 2 cô con gái riêng , vừa xấu người vừa xấu nết. Họ là 2 cô gái ích kỷ, độc ác và không bao giờ biết quan tâm đến người khác.

Tác giả: Truyện cổ Grim - Người dịch: Thu Trang  - Người đọc: Nhím Xù - Kỹ thuật : Đức Thụy, Nhím Xù
cô bé lọ lem

Còn cô bé, họ đối xử với cô không khác gì kẻ tôi tớ làm thuê trong nhà, cô không có quần áo mới, không có những món ăn ngon nóng sốt, chỗ ngủ của cô là tầng gác xép tối tăm và đầy mạng nhện. Cô phải làm việc suốt ngày, giặt giũ, nấu nướng, lau nhà, cô bé làm không ngơi tay nhưng cô luôn vui vẻ. Cô kết bạn với chú chó già đáng yêu và lũ chuột nhắt luôn giúp đỡ cô nhặt những thứ bé xíu khi chúng bị rơi.Chỉ đến khi trời tối hẳn, cô gái nhỏ mới được ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh bếp lò, Khi ấy bếp đã tàn chỉ còn lại tro than ấm ấm. Cô bé vì lý do đó mà được mọi người gọi là Lọ lem, mặc dù nàng có một cái tên rất hay là cinderela .Cô bé Lọ Lem thường sử dụng thời gian của mình để nói chuyện với chú chó già, chú chó sủa Gâu gâu mấy tiếng, mà thực sự mấy tiếng đó có nghĩa là:

" Vui lên cô bạn nhỏ của tôi, Cô có những thứ mà 2 người chị của cô không có được , đó là tâm hồn và nụ cười xinh đẹp "

Điều Đó là hoàn toàn đúng. Cô bé Lọ Lem, thậm chí mặc quần áo rách với một khuôn mặt nhọ nhem khi đánh xong nồi, dính đầy màu xám đầy bụi từ tro, vẫn là một cô gái rất đáng yêu. Trong khi các cô chị của cô, dù ăn mặc lộng lẫy, trang điểm soi gương suốt ngày vẫn vụng về và xấu xí.

Một ngày, trong vương quốc tổ chức một buổi dạ hội dành cho các cô gái trong vương quốc, dạ hội này cũng là nơi mà Hoàng tử sẽ tìm kiếm cho mình một vị hôn thê xinh đẹp dịu hiền, Hoàng tử là một chàng trai hết sức tuấn tú tài giỏi chính vì vậy các cô gái nô nức sắm sửa quần áo đẹp, trang sức để đi dự hội, mong lọt vào mắt xanh của chàng. Cinderela cũng muốn tham dự, nhưng mẹ kế của nàng bắt nàng làm rất nhiều việc cho đến khi trời tối, nàng không kịp chuẩn bị cho mình một bộ váy tươm tất.

cô bé lọ lem

Biết trước điều đó, Chú chó trung thành, cùng gia đìnhchuột nhắt và các chú chim đã bí mật chuẩn bị một bộ váy xinh đẹp cho nàng từ trang phục cũ của người mẹ đã qua đời. Nàng vui vẻ mặc bộ váy xinh đẹp xuống, xin cùng đi đến vũ hội. Nhưng những cô chị độc ác đã nhào ra:

- Đây là cái nơ của tao , tại sao mày dám lấy đính vào áo

Vừa nói cô chị vừa xé chiếc nơ xinh xắn thắt ngang eo của nàng.

- Đây là chuỗi vòng ngọc trai của ta, tại sao mi dám đánh cắp

Cô kia nói tiếp và cứ thế, 2 cô chị lao vào giằng giật làm rách cả bộ váy của lọ lem. Nàng đau khổ cầu cứu mẹ kế nhưng bà ta độc ác bảo:

- Với 1 trang phục rách nát như thế này hẳn là mi sẽ muốn ở nhà hơn, nếu đến cung điện của nhà vua, nhà mi sẽ bị tống cổ ra ngoài như 1 kẻ ăn xin đói rách.

Sau đó 3 mẹ con dì ghẻ lên xe ngựa đi dự tiệc, bỏ mặc nàng cinderela đang ôm mặt khóc nức nở.Đột nhiên một cái gì đó tuyệt vời đã xảy ra. Trong nhà bếp, nơi Cô bé Lọ Lem đã được ngồi khóc một mình, có vô số ánh sáng lấp lánh như những vì sao đang đến xung quanh nàng và trong quần sáng lung linh ấy, 1 bà tiên xuất hiện mỉm cười với nàng và nói với nàng:

"Đừng lo lắng, Lọ Lem yêu quý của ta, ta sẽ giúp con đến dự tiệc tại cung diện của nhà vua.

"Làm thế nào con có thể đi khi quần áo của con rách rưới như thế này?"

Nàng tiên mỉm cười vung chiếc đũa thần, chỉ trong tích tắc, Lọ lem đã khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy nhất, đáng yêu nhất mà nàng chưa từng thấy trên thế gian này.



“ Chúng ta đã giải quyết xong vấn đề ăn mặc, bây giờ chúng ta cần 1 cỗ xe ngựa, nào con hãy mang đến cho ta 1 quả bí ngô”

Nàng lọ lem vâng lời và nhanh nhẹn đi ra vườn hái một quả bí ngô to nhất, lúc đó bà tiên đã nói với chú chó trung thành và gia đình chuột nhắt.

“Ta sẽ biến các con thành người đánh xe và những chú ngựa, các con sãn lòng chứ”

Lẽ tất nhiên là tất cả các con vật đều đồng ý, vì chúng đều rất yêu quý nàng lọ lem. Chỉ trong nháy mắt với chiếc đũa thần trên tay, bà tiên đã biến Bí ngô thành 1 cỗ xe ngựa sang trọng lấp lánh,chú chó thành người đánh xe, và những chú chuột thành nhưng con tuấn mã trắng muốt khỏe mạnh và đẹp đẽ lạ thường. Về phần ciderela, Bà tiên còn tặng thêm cho nàng 1 đôi giày tuyệt đẹp bằng pha lê trong suốt, Ciderela cám ơn bà tiên đỡ đầu tốt bụng. Trước khi đi bà tiên dặn nàng:

“Con yêu quý, ta chúc con có 1 đêm vũ hội thật tuyệt vời, nhưng con đừng quên trở về nhà trước khi chuông đồng hổ điểm 12 tiếng, vì lúc đó mọi phép thuật của ta sẽ biến mất ”

“Con xin ghi nhớ lời dặn của bà”

Nàng lọ lem ôm lấy bà tiên tốt bụng rồi lên xe ngựa đi đến cung điện, nơi đang diễn ra những điệu nhạc vui vẻ. Khi Cinderela bước vào dường như không gian trầm lắng hẳn, mọi tiếng ồn ào đều khép lại nhường cho sự thán phục ngưỡng mộ của những ánh mắt. nàng quả thật xinh đẹp và duyên dáng nhất trong đêm vũ hội

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top